lụât bù trừ mừ,bà hiền thế cần có bạn như bọn tui để còn bảo vệ bênh vực chứ.kekeke. sao lại đau đầu buồn nôn?nghén à?bà suốt ngày ốm đau thế này,con lại nhỏ nữa thì làm sao mà uống thuốc được.Hay bà ngồi máy tính nhiều đấy hả?tui ngồi máy tính nhiều là bị như bà đấy.thui bà nằm nghỉ đi k mệt.
Ờ nhỉ, nhầm. "Thế mà em cứ tưởng..." Mẹ nó tinh thật đấy, hi. Hôm nào topic Tô mỳ thì mẹ nó hú em nha, tham gia cho vui artymanartyman:
thía em sinh năm bao nhiêu thía để tiện đường xưng hô nào? mà hú em kiểu gì đây?xin luôn số cầm chân nhá thanks em hổ,em hay vào nhà chị sớm nhỉ,hôm qua ko thấy tăm hơi em đâu cả.hic
thanks em hổ,em hay vào nhà chị sớm nhỉ,hôm qua ko thấy tăm hơi em đâu cả.hic[/QUOTE] Hế hế. Hôm qua bận chơi quá nên em không vào được chị ah
Đã có bạn gái thì tham gia HDT làm gì chứ chị, các em gái trong hội thất vọng rồi Dại Dột chuyền gì đó thì khổ, hehehe
artymanartymanartyman: uống say đi rùi nói bác ý giọng trẻ nhá.hehe. tại thấy bà nói bạn mừ,tưởng ko bít bác í làm gì có tý chân quê nào đâu mừ bảo chân chất thật thà
thiêng thế,nhắc đến đã có mẹt roài.ehe.kiểu này về sau báo cho em con đề nhá thía ko ở lại à mà ra luôn nhanh thía bác
Cô chủ niềm nở thế này thì phải ở lại làm cái nữa rồi mới ra vậy hehe hôm nay cô chủ làm ăn thế lào ? có đắt hàng hem ?
tình hình là hơi bị ế ẩm,trời âm u thía này cơ mà.hic. hôm nay bác kiếm được nhiều thóc ko?san sẻ cho em đê
Uhm bác bình thường thôi mỗi hôm làm 1-2 khách rồi tối về chỉnh sửa hôm nay chỉ làm sáng thoai chiều tầm 3-4 giờ ra công ty Amway gặp mấy đồng chí lãnh đạo bla bla rồi về hehe