Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Uk. Anh đấy đi đâu là mọi người biêt đến đấy chắc dạo này gần tết anh ấy bận nên ít vào, Chứ không thì cho chú ra rìa. Hehe
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. ều, hóa ra là thế. anh ấy dùng nick gì ko biết em có biết ko vì em cũng hay lê la lắm
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Các mẹ ơi, em muốn mua hóa đơn đỏ khám chữa bệnh hoặc thuốc, có mẹ nào giúp em với ạ. Sự việc là em nhận hóa đơn của khách hàng, em đã gửi chuyển phát nhanh nhưng không hiểu do bên chuyển phát nhanh hay bên nhận. ( trước khi gửi em còn scan rất cẩn thận ) Cuối cùng thì em phải đền vì họ không nhận. Em buồn quá, mới đi làm đã xảy ra sự việc này , vừa mất tiền vừa mất danh dự.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Mẹ nó, em khuyên mẹ nó 1 việc khi CHUYỂN PHÁT nhé. ƯU TIÊN DỊCH VỤ CỦA BƯU ĐIỆN CHO AN TOÀN. Đừng có xài TÍN THÀNH với các chỗ tư nhân khách, nhìu nơi nó ko chuyển, hoặc thất lạc, hoặc nó rút ruột hàng của mình đấy. Nhìu mẹ dính rồi. Khổ thân mẹ nó. Còn cái vấn đề hóa đơn đỏ khám chữa bệnh, mẹ nó google gặp cò chuyên mua bán giấy khám sk ý, rồi bảo họ là mẹ nó có nhu cầu thế, báo giá cho mẹ nó đi, họ sẽ làm cho mẹ nó. Chứ chả có cách nào khác cả.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Em đã mua được hóa đơn rồi, ở bên ngọc khánh họ bán nhiều lắm, chả biết gửi đi có được ko.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. chia buồn với bạn nhé, trước mình cũng suýt phải đền 6 triệu cho cty đấy, sơ suất lúc mới đi làm là điều dễ mắc mà . Chúc bạn luôn vui nhé !
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Tớ ngày xưa làm ksan cũng vậy, nếu nhầm tiền của khách là có khi phải đền mấy trăm $ như chơi
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. hic, em tưởng gửi hay nhận thì đều có kí nhận đàng hoàng chứ ạ, mới đi làm coi như bài học bạn nhỉ? hic, năm hết tết đến rỳu, vui lên nào
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. khổ thân bạn,nhưng bạn có nhớ là bạn chuyển đúng 4 bộ k? cái này hỏi bên chuyển phat được mà
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. hic, hôm nọ em được hóa đơn bán thuốc rồi mà ko được chấp nhận, họ yếu cầu phải có hóa đơn khám chữa răng, em chẳng biết lấy đâu bây giờ, nản quá.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Bạn có còn cái hóa đơn cpn ko? Trên đó có ghi gram cân nặng và số tiền. Nếu còn thì có thể cm được mà, 4 bộ thì nặng hơn, còn 3 bộ thì nhẹ hơn.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. em đã nói chuyện với bên kia rồi, họ bảo giờ tốt nhất là đưa cho họ 1 cái hóa đơn khác là xong, đúng là tai nạn nghề nghiệp mẹ nó ạ.