Có chị em nào bị Mẹ chồng la nhưng không phải mình sai, còn chồng thì hùa vào bênh Mẹ không tâm sự với e tí .
Vừa rồi còn mấy vụ ck đánh vợ trước mặt con mới đây đang share đầy trên các trang clip đó mình thấy mà thấy thương cho phụ nữ quá. Ck bạn đã biết hùa vào bênh mẹ thì cũng coi chừng nhé. Đàn ông ở giữ mẹ và vợ đa số là bênh mẹ hết.
Chắc chẳng lấy ck nữa, thấy hết cảnh ck bạo hành, rồi ck đánh vợ rồi nhà ck thế này thế khác. Vậy thì sống độc thân cho đời tươi đẹp. Mom đừng nhịn quá rồi nhà ck nó được nước lấn tới nhé
Bạn phải nói cụ thể tại sao mà mẹ ck la và làm sao mà ck bênh mẹ. Đúng sai ở đâu thì mới dễ khuyên đc. Nói thật việc cãi vã giữa mẹ ck nàng dâu là chuyện thường của huyện rồi, quan trọng phải biết điểm dừng để thằng ck nó k làm gì mình đc. Để căng quá gặp thằng ck nóng tính là nó lại choảng ngay k đùa
Có khi khỏi lấy chồng thật ấy nhỉ... Ngày ngày lên mạng hết ngoại tình, bạo lực gia đình, mẹ chồng nàng dâu. Hết cả muốn lấy chồng, nhưng cứ mỗi lần về nhà là lại bài ca bao giờ lấy chồng.
Em buồn lắm, trước ck em k vậy đâu. Gần đây mới vậy em nói k nghe mà toàn nghe 1 phía mẹ ck em nói gì là đồng ý theo
Mẹ ck em tính cổ hủ, em với bà không đồng quan điểm về nhiều mặt. Nhưng từ khi có con, em cữ làm gì là bà gạt đi, làm theo ý bà. Từ việc cho con ti sữa ngoài cho đủ chất dù em nhiều sữa, rồi cho ăn da vị khi ăn dặm. Giờ con lớn hơn 1 tuổi em thi thoảng cho ăn cơm và cháo. Mà bà nấu gì cũng cho nhiều mắm muối mặn như chát, nên em góp ý bà nấu nhạt để cháu ăn k hại thận. Thì mẹ ck em la là từ trc tới giờ bà nấu vậy cho 3 đứa con của bà chẳng sao, chẳng bệnh tật gì. Hôm qua em bận bà nấu cháo cho cháu ăn mà khi thử em thấy mặn đến em cũng k ăn đc. Thế mà em nói mặn lắm cháu k ăn đc như vậy rồi bà la em, ck em cũng nói em rồi bà bế cháu cho đi ăn hết số cháo đó. Em buồn lắm vì mình chẳng có tiếng nói trong cs của mình.
Nói thật thì em cũng không có hứng thú với vụ chồng con lắm. Yêu đương 2 - 3 bận, nhận ra là mình sợ cuộc sống sau hôn nhân cho dù còn chưa cưới. Chỉ nghĩ thôi e đã không còn muốn lấy chồng nữa rồi. Lần chia tay gần nhất cũng tính bằng năm rồi. Từ đó đến giờ e ko yêu đương gì nữa mà thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hẳn. Muốn gì làm nấy, tự do vô cùng. Chỉ tội đi đâu gặp ng nhà, họ hàng là hơi mệt một chút vụ nhắc lấy chồng thôi.
xích mích giữa mẹ chồng và con dâu là câu chuyện muôn thuở rồi c ạ, nhưng chồng kiểu bênh mẹ thì cũng buồn lắm ( nếu mk kp người sai)
Nếu bạn có đủ tài chính, thì ngọt ngào nói nhỏ chồng ra ở riêng, đôi khi bà ngoại còn qua nhà giúp cho mình được. Thật sự ăn mặn rất rất ko tốt, mẹ chồng ưa theo ý bà, còn chồng thì ko biết lẽ phải đúng sai, dù gì người vợ đã đẻ cho mình đứa con, còn ko biết thương yêu. Trúng phải bà mẹ dở người như thế, để hạn chế va chạm thì cách tốt nhất vẫn là ra riêng, hơn nữa bạn xem thái độ và cách cư xử của chồng đối với mình như thế nào, chứ kiểu này lâu dài thì stress quá rồi làm ăn gì đc nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nuôi con.
Đã có con rồi thì lại càng khổ, đôi khi phải nhẫn nhịn, chịu đựng chỉ vì muốn có được 1 cuộc sống thật tốt cho đứa con của mình sau này. Nhưng khổ thay là gặp phải người ko đc tử tế, đối xử tệ bạc, và còn nữa là bà mẹ chồng chỉ biết nghĩ đến đứa con trai và ko biết gì về đứa con dâu. Cũng là phận phụ nữ với nhau, đằng này ko hiểu còn đi tính toán, gắt gỏng các thứ, như kiểu dâu cưới về là osin. Thời đại nào rồi mà lối sống cổ hủ đến vầy, cứ bắt mình là phải hầu chồng, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mình ko phải là ko biết làm nhưng mình còn bận chăm còn, rồi còn đi làm. Hôm đó, đi làm lên công ty rên với 1 chị đồng nghiệp rất thân, thì chị mới giới thiệu cho người giúp việc để dọn nhà cửa là cái App btaskee. Mình cũng book thử, rồi vô tình mẹ chồng qua nhà chơi thì cũng kiểu nói mặt nặng mày nhẹ, làm vợ thì biết ở nhà lo chồng con nhà cửa đi chứ thuê mướn gì. Cũng k hiểu sao với mấy bà mẹ chồng khó ở này.
cố lên chị ạ. chị thử nói chuyện với chồng ra ở riêng xem sao, nếu mà thấy ko thể hòa hợp được. còn nếu đàn ông nghe mẹ quá thì phụ nữ mình khổ lắm
Mình nghĩ nên lấy chồng xong nên ở riêng, cuối tuần về thăm mẹ đỡ đần mẹ chút công việc hay mua sắm các thứ có khi tình cảm 2 mẹ con lại thắm thiết hơn, cũng tránh được nhiều xích mích thường ngày. Xa thương gần thường mà bạn.