Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! hic. thời buổi bây giờ đúng là chẳng biết thế nào. coi như của đi thay ng chị ạ. lần sau e nghĩ c nên gửi ng quen hoặc ở quê cũng có gân hàng phát triển nông thôn đấy ạ
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Có khi nào chính nhà xe họ lấy tiền của bạn không, nghe xong mà bực thay bạn. Xã hội giờ không nên cả tin quá, tốt nhất là gửi qua NH Agribank ấy, NH này ở vùng quê nào chẳng có, hoặc chuyển phát nhanh, khi cô bạn nhận được giấy báo có tiền thì chỉ cần cầm CMT ra là OK
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Khổ thân em, tính xem có cách nào gửi tiền an toàn hơn đi, nhà xe cũng k biết mặt cô em à, sao giao tiền tùy tiện thế nhỉ, hay là họ cố tình nói thế để chiếm đoạt của mình
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Đã gửi xe thì phải chiu rủi ro bạn ơi, như mình gửi tàu cũng chịu rủi ro nè. Đợt vừa rồi mình gửi hàng, đóng thùng xốp dán kín hết rồi mà mất 2kg chả đó. Mất toi 500k luôn, vậy là xong đợt đóng hàng. Buồn ơi là buồn. Đành phải cố gắng lại thôi, đợt này bù đợt kia, bù qua bù lại. Bạn gửi tiền theo mình cứ làm 1 cái hộp (giống hộp quà) để ng ta ko biết là tiền thì sẽ dễ dàng hơn đó, chứ biết có tiền, gửi lại ko đảm bảo nên sớm muộn có sự trắc trở là điều khó tránh khỏi.
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Cảm ơn các anh chị đã chia sẻ! Nhà xe cứ nói đúng tên vs địa chỉ là họ giao thui ạ. Ở quê tin nhau nên ko đòi hỏi trình CMT! Em kinh doanh, lời lãi thì đc ít mà cứ mỗi tuần hao đi 1 tý thế này chắc sớm bỏ nghề mất thui. huhu
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Trời phật có mắt cả , người ta không ăn không đc của bạn đâu , mình đã nghiệm rùi nhưng ai gây sóng gió cho mình thì đều gặp sóng gió cả . Đừng buồn nữa nhé
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Mình nghĩ có khi nhà xe họ lấy cũng nên, chứ làm sao mà có người khác lại biết được bạn gửi tiền về quê cho cô, lại còn đúng tên, địa chỉ như thế được. Chia buồn với bạn
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! chia buồn cùng chị! CHắc do c gửi nhiều lần về quê như vậy r, nên có người đã để ý và biết hết thông tin nên ra lấy tiền trước. Khổ chị quá!
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! nhà xe nào mà vô trách nhiệm thía mẹ nó, bạn ở đâu nam định vậy, mình cũng là người nam định nhưng nay mới nghe đến loại bánh này
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Em ở Giao Thủy chị ạ! Bánh quê em đó chị, hum nào order măm thử nha chị gái???
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Ngân hàng cách nhà em 7km. Bắt cô cứ 2 ngày lọc cọc đạp xe ra đó lấy cũng mệt ý ạ!:d
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! Nhà xe cũng phải có trách nhiệm chứ, giả sử họ cầm tiền luôn rồi họ nói thế mình cũng phải chiu ah?
Ðề: Buồn quá các mẹ ơi!! khổ thân e, sao e k gửi Bưu điện ý, tiền nhiều gửi xe khách chả an toàn tí nào...hic.............