.....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thien_than_nho52000, 9/10/2013.

  1. thien_than_nho52000

    thien_than_nho52000 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tình hình là e bị người yêu bỏ rơi các mẹ a, tâm trang buồn, rất....rất... rất buồn.hichic...
    Quá thất vọng vì người đó đã không trân trọng tình cảm của mình, những hy sinh, chịu đựng để vun vén hạnh phúc trong thời gian qua. Chẳng hiểu vấn đề gì đã xảy ra
    Chia tay chỉ nhắn tin, gọi không nghe, không gặp mặt để e có thể giải tỏa cảm xúc.



    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em, lúc đầu em nghĩ anh ta thật cao thượng, vì ở xa nên không có thời gian cho em nên muốn tốt cho em, muốn em kiếm người mới. Nhưng sau những nổ lực cố gắng hàng gắn, níu kéo, tìm gặp anh ta vẫn trốn tránh.
    Hôm đó, em lên để khám bệnh vì em có 1 khối u nên đi kiểm tra, mục đích chính vẫn là để gặp mặt nói rõ, em đã hẹn gặp ở quán cà phê cũ, vào lúc 10h, anh ta đi dậy nên khoảng hơn 11h là về vậy mà để em đợi như một con ngốc, 12h không thấy xuất hiện, rồi 12 rưỡi em đếm từng phút, em cứ nt chắc thấy khó chịu quá nên 1h em thấy xuất hiện. Ngồi chỉ hỏi thăm sức khỏe, khuyên em thế này thế kia, phải ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Em hỏi có cần nói với em điều gì không thì không nói. Em chưa kịp nói gì thì anh ta nói 1h30 a phải đi họp, nên 1h20 anh ta đi.
    Vậy là sau 3 tiếng chờ đợi gặp được 20 phút và không giải quyết được gì cả.
    Đúng là không có lý do gì cả, chỉ có một lý do duy nhất đó là anh ta không yêu em nhiều như e tưởng thôi và anh ta cứ trốn tránh. Em đã tự giải phóng cho mình nhưng buồn và thất vọng lắm lắm........
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thien_than_nho52000
    Đang tải...


  2. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,675
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    ui, chia buon voi em nhe. chuyen tinh cam nhieu luc cung k hieu ts lai the
     
  3. mesu89

    mesu89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2013
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    bạn tìm gặp nói chuyện với người ấy xem chứ cứ ngồi thắc mắc tại sao người ta lại thế thì càng buồn bạn à? Chúc bạn nhanh vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé
     
  4. rabbit_dongnghi

    rabbit_dongnghi Sheep Kids- Handmade 100%

    Tham gia:
    14/5/2013
    Bài viết:
    1,328
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, bạn hãy cứ nghĩ rằng cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp và thú vị hơn đang chờ bạn phía trước:)
     
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    CHẤP NHẬN HIỆN TẠI,mong là tương lai em sẽ gặp đc người trân trọng tình cảm của em.
     
  6. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Buồn thì chắc chắn là buồn rồi, nhưng mọi thứ sẽ qua hết thôi. Trong tất cả mọi thứ mình thấy tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất về cả hai phương diện. Tốt lên hoặc xấu đi. Bạn sẽ sớm qua được nó thôi.
     
  7. soulwear

    soulwear Thời trang và đồ cho bé yêu - chuyên bán buôn

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Thời gian sẽ trả lời tất cả bạn ạ! đừng cố gắng gặp làm gì 1 khi ng ta đã k muốn gặp, Cũng đừng suy nghĩ nhiều, Hãy luôn tin tưởng là tương lai khi bạn sống tốt sẽ gặp được người tốt hơn ng đã bỏ rơi bạn! Mình thề đấy!
     
  8. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    chung quy là ng ta ko còn yêu mình nữa
    buồn chứ, chùm chăn khóc 1 trận đã đời đi em
    xong thì tận hưởng khoảng thời gian này để chiều chuộng bản thân
    và sẵn sàng đón chờ hạnh phúc mới :)
     
  9. phuongvi_80

    phuongvi_80 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Cứ buồn, cứ khóc bao nhiêu cũng được, khóc xong rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn em ạ.
     
  10. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Khi lòng người đã thay đổi, thì níu kéo có được gì. Yêu người khác nhiều hơn, sẽ thấy người cũ chẳng là gì đâu...
     
  11. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Vấn đề là phải làm cho rõ ràng. Yêu đương có phải trò đùa đâu mà ntin chia tay là xong, ghét nhất những người như thế, cứ như trò trẻ con ý.

    Còn đã gọi điện ko nghe, ntin ko trả lời, thì thật quá đáng. Mình mà như vậy thì chặn ngay ở chỗ làm, gặp mặt và lôi ra nói chuyện phải trái luôn. Bực mình!
    Chỉ bực thôi, chứ những người ko trân trọng mình như thế thì đừng tiếc làm gì bạn ạ. Còn ối cơ hội, còn ối người tốt, may là bây giờ bỏ đc người này.
     
  12. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    chia buồn cùng bạn nhé, nhưng hãy vui lên, còn có nhiều người lămd bạn ạ, đừng buồn nữa nhé
     
  13. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,882
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Nhiều lúc cứ AQ đi bạn cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác mở ra biết đâu sau này gặp 1 người chồng tốt bạn lại cảm ơn người cũ đã bỏ bạn kịp thời để bạn có thể tìm đc người tốt hơn
     
  14. thien_than_nho52000

    thien_than_nho52000 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em, lúc đầu em nghĩ anh ta thật cao thượng, vì ở xa nên không có thời gian cho em nên muốn tốt cho em, muốn em kiếm người mới. Nhưng sau những nổ lực cố gắng hàng gắn, níu kéo, tìm gặp anh ta vẫn trốn tránh.
    Hôm đó, em lên để khám bệnh vì em có 1 khối u nên đi kiểm tra, mục đích chính vẫn là để gặp mặt nói rõ, em đã hẹn gặp ở quán cà phê cũ, vào lúc 10h, anh ta đi dậy nên khoảng hơn 11h là về vậy mà để em đợi như một con ngốc, 12h không thấy xuất hiện, rồi 12 rưỡi em đếm từng phút, em cứ nt chắc thấy khó chịu quá nên 1h em thấy xuất hiện. Ngồi chỉ hỏi thăm sức khỏe, khuyên em thế này thế kia, phải ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Em hỏi có cần nói với em điều gì không thì không nói. Em chưa kịp nói gì thì anh ta nói 1h30 a phải đi họp, nên 1h20 anh ta đi.
    Vậy là sau 3 tiếng chờ đợi gặp được 20 phút và không giải quyết được gì cả.
    Đúng là không có lý do gì cả, chỉ có một lý do duy nhất đó là anh ta không yêu em nhiều như e tưởng thôi và anh ta cứ trốn tránh. Em đã tự giải phóng cho mình nhưng buồn và thất vọng lắm lắm........
     
  15. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Buồn 1 chút thôi rồi lại vui em nhé. Anh ta không đáng để em buồn lâu đâu.
     
  16. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    đau khổ trước còn hơn em ơi chứ chò mãi chờ mãi rồi cũng bị như thế còn mệt hơn
     
  17. kunan

    kunan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Đàn ông khi yêu thì hứa hẹn nhiều lắm, còn khi hết yêu rồi cũng phũ phàng lắm, chỉ người con gái là suy nghĩ và đau khổ nhiều!
    Cũng không trách người ta hết được, nhưng cái kiểu không gặp mặt nói lời chia tay thì đúng là vô trách nhiệm và không tôn trọng nhau chút nào.
    Cố lên bạn, rồi sẽ thấy mọi chuyện chẳng đáng suy nghĩ chút nào đâu.
    Mình cũng đang trải qua đây, khác là mình phải đối mặt hàng ngày! :)
     
  18. haiquyen_90

    haiquyen_90 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    Những người như thế không đáng để bạn phải nghĩ đâu. mình ko cần những ng như thế bạn ah
     
  19. maianh1110_87

    maianh1110_87 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    chuẩn rùi.đàn ông chia tay cái roetj là phũ lắm.còn đàn bà chia tay mới là lúc càng yêu.t với ngy cũ yêu nhau 6năm mà từ lúc ctay k 1tn,k liên lạc lại.lúc đâuf m cũng mất 1nam troi để quên chuyện cũ đâấy.co mà giờ có ch rùi lại thấy nhạt nhẽo v nhảm nhí thế.mất time cho ty cux là điều lãng phí nhất đấy. hãy vui lên và chào đón cơ hội mới đến với m nhé.chúc mn mau tìm đc ty mới..^^
     
  20. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,840
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: .....Buồn thất vọng về những gì mình đã vun đắp, yêu thương

    chuyện tcam cũng khó nói lắm mẹ nó ơi, hichic, chỉ biết chấp nhận hiện tại thôi ạ @@
     

Chia sẻ trang này