Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu MN ơi mình nghe nói trong 3 tháng đầu tâm trạng của người mẹ dễ bị ảnh hưởng tới con lắm, nên các mẹ hãy vui lên nhé, tất cả vì con các mẹ nhé...
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu đúng rồi ạ!trong thời kì mang bầu cm hạn chế buồn và khóc nhé k đẻ con ra đứa trẻ cũng hay buồn và dễ tủi thân lắm đấy!
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Mình có bầu đến nay cũng 14w rồi nhưng buồn nhiều hơn vui. Tất cả chỉ vì tính chồng mình rất gia trưởng và bảo thủ, nhiều khi đi đâu làm gì mình luôn phải để ý thái độ chồng vì sợ a khó chịu Đợt này mình mới đi công tác 2 tuần mà cãi nhau triền miên, nhiều hôm một mình nơi đất khách nằm trong khách sạn khóc vì tủi thân. Mặc dù vợ mang bầu nhưng khi nóng lên là bất cứ từ gì anh cũng có thể nói vợ được. Nói vợ đang đi ngủ với thằng nào mà không nghe điện thoại, trong khi vợ thì bụng mang dạ chửa. Tủi thân quá mình gọi điện cho bố mẹ mình và bố mẹ chồng nói chuyện như vậy thì mẹ chồng tăng huyết áp vào viện truyền nước, và tất nhiên vợ chồng lại có thêm lí do nữa để cãi nhau Từ lúc mang bầu mình khóc rất nhiều, lần nào cũng khóc nấc lên mà chẳng nín được. Chỉ nghĩ vì con mà cố gắng chịu đựng, vì con mà chịu thiệt thòi, vì dù sao mình sinh ra đã là phụ nữ, lấy chồng phải ăn gửi nằm nhờ, nên không kêu ai được Nghĩ mà buồn mà tủi lắm các mẹ ah
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Hi tuong moi minh the hoa ra nhieu me hay tui than ghe co. May la hay hi hoay vao dien dan nen cocac me de tam su cho do tui than. E lay ck xa nha nen bo me, chi em ben ngoai chang quan tam may. Nhieu luc nho nha chi biet khoc. Dc cai me ck nhieu luc cung tam ly. Con ck thi hic tre con nen chang biet gi. Nghi vk bau thi cungko khac gi. E thi chi tui than thoi chi ko hay cau gat. Van chieu ck nhu bt. Com ko an be len tan phong. Nc uong luc nai cung tren phong. 1-2h dem doi cung day nau cho an. Vay ma cu ko vua y chuyen gi la mamg chui vk soi soi. E ko them chap quay di nhung lai tui than ma khoc. Da ko dc chieu roi ma con nhu vay. Nhieu luc tuong minh manh me ko sao ke di vay ma nc mat cu chay dong dong roi ko biet ke le voi ai. 2 vc thi ko co cv me ck nuoi nen e cung lo nghi nhieu lam. Roi ca dong no lam an ko dc gio phai tra. Co hom nghi thich an cai nay cai kia ma trong tui ko co 1 xu.cung co gang chay vay buon ban kiem dong ra dong vao ma nai lung lam den bai ca hong van ko co. Nghi vay chu gio cung phai hoc cac me doc chuyen cuoi thoi. Tat ca vi con yeu.
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu Hic, đọc tâm sự của các nàng mà nhớ lại mình hồi có bầu, có hôm bụng bầu 6 tháng rùi, giận nhau với chồng, chán chẳng muốn về nhà, đi xe máy lang thang khắp đường phố, đến lúc mệt quá, vào sân trường ĐHQG ngồi khóc 1 mình, khóc chán chê, mệt quá rồi đi về ngủ..Hic, giờ nghĩ lại vẫn thấy chạnh lòng... Hic, nhưng thực ra nghĩ lại, nhận ra sao mình ngốc thế chứ, gì thì gì quan trọng nhất vẫn là con mình, dù thế nào cũng nên vui vẻ cho con, chứ thực ra nhiều khi mang bầu làm mình cũng hay suy nghĩ hơn, cũng hay tủi thân hơn, nên tốt nhất là các nàng bớt nghĩ ngợi đi nhé, lạc quan lên, có cãi nhau với ox xong rồi thôi, đừng suy nghĩ thêm nữa, mệt lắm, ảnh hưởng tới con mình, hihi mà đôi khi lại làm mọi chuyện trầm trọng hơn...
Ðề: Buồn và khóc khi mang bầu mình 3 tháng đầu nằm nhà ăn với ngủ,,, thỉnh thoảng cung buồn buồn rồi nghĩ ngợi lung tung, ,,đang bầu bí cứ thoải mái lên các mẹ ạ
e cũng như mẹ nó ý, hay khóc mà khóc ban đêm mới căng. giẫn OX nên mình cứ cáu cái gì mình xổ ra 1 tràng, nói chung là k nên giữ cái khó chju trong ng, có j bức xúc nói hết như vậy mới thoải mái ạ.
e 3 tháng đầu cũng bùn ngủ dữ lắm, đi làm mà ngủ gật suốt lại cũng hay xin nghỉ, mẹ nó hết 3 tháng có đỡ buồn ngủ đi tí nào k ạ ?
Em cũng đang chuẩn bị để chuẩn bị săn khi đây. Tập 1 chưa có kn lót dép ngồi hóng kn từ cái nhỏ nhất của cM
Em cũng hay bị ngồi nghĩ linh tinh rồi khóc lắm, có 1 chuyện không vui là gần như những ký ức không vui nó lại dồn về, thế là lại khóc. Vẫn biết có bầu không nên để ảnh hưởng đến con nhưng chả biết làm thế nào
minh thi thoang cung hay tủi thân , cũng nghĩ buồn sẽ làm con buồn nhưng nhiều khi buồn quá , thì cư buồn thui
Không ai thương mình bằng bản thân mình, cũng chẳng ai thương con bằng mình vì vậy hãy nghĩ yêu mình, yêu con mà bỏ ngoài lề tất cả!Cứ vui lên mà sống!!
Mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều, cứ vui vẻ và lạc quan yêu đời lên. Giữ tinh thần thoải mái cho em bé khỏe mạnh
Chắc khi bầu càng nhạy cảm. Ck em cũng thi thoảng làm em buồn, xong lại trêu em hơi tí là nhè cái miệng. Hi vọng con không bị ảnh hưởng buồn từ những lần mẹ khóc nhè.