Bình thường chắc em cũng chả muốn đi kể chuyện này làm j nhưng em thực sự chán khách hàng này quá các bác ợ. Bác í là 1 khách hàng quen của em, cũng đã mua hàng nhà em mấy lần và mỗi lần mua cũng toàn từ 1 kg trở lên. Em sẽ không đến nỗi lên đây than thở, tâm sự làm j nếu bác í thông cảm cho em 1 chút. Mỗi lần bác í od hàng thì toàn hẹn h phải cực chuẩn cho bác í. Có lần nhà em đến đúng h thì bác í bận chưa ra lấy được hoặc ko nghe máy. Nhà em phải chờ hàng tiếng bác í mới xuống hoặc phải ngậm ngùi mang hàng về vì ko liên lạc đc, dù mới đt với bác í buổi sáng là trưa giao hàng, Có lần nhà em mang đến muộn 10', bác í lờ lớ lơ điện thoại luôn, mặc dù em nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc mà bác í cũng ko thèm SMS lại một câu rằng: '' Em đến muộn nên c ko nhận hàng'' thì cũng đc. Vậy là em cứ bảo bạn shipper chờ chờ và chờ đến tận chiều mà cũng chả khả quan j. Em đành phải bảo shipper ship về lại và trả thêm 1 lần phí ship. Em cũng ko hề nói j hay cằn nhằn j cả vì là lỗi của em giao muộn 10'. Lần này bác í lại od nhà em. Em vẫn rất vui vẻ nhận lời. 1 kg mực tẩm em thanh lý có 470k để nghỉ 1 tháng về Nha Trang, em còn dễ tính FS cho bác í chứ bt em ko FS khi đã thanh lý giá mềm ntn. Hẹn bác í trc 5h chiều. 4h30 bác í bảo bác về sớm có việc nếu ko kịp thì mai. Bạn shipper em thuê lại ko liên lạc đc, vậy nên em cũng ok với bác í là ngày mai em giao. Ấy vậy mà bác í lại ko thèm nghe đt, ko thèm trả lời tn, dù em đã tha thiết nói rằng: nếu c ko nhận hàng đc thì c nhắn lại em 1 tiếng để em cho bạn shipper mang về. Nhưng chờ mãi, chờ mãi đến 3 ngày mà vẫn ko nhận đc 1 chút hồi âm j từ của bác í. Em cũng nghĩ bác í là khách quen thì chắc ko nỡ đối xử với em như vậy, cái cảm giác chờ đợi còn mệt hơn là ko bán được hàng. Em bán thanh lý có lời lãi j mấy đâu lại FS nữa mà làm cho em mấy vố như vậy thì không hiểu em còn vốn để bán hàng ko? Qua đây em cũng chỉ muốn nói rằng, nếu các thượng đế không mua hàng nữa thì vui lòng cho người bán hàng một câu trả lời chứ cứ im ỉm như thế thì ức chế lắm các chị ạ.
Ðề: Buồn vì thượng đế tớ buồn quá nên mới lên tâm sự thôi, chứ bt khách có cancel od của tớ tớ cũng ko buồn như vậy.
Ðề: Buồn vì thượng đế nói chung em cũng khá bực mình, nhưng khách hàng có người này người kia c nhỉ, chỉ mong mọi người đều thông cảm cho cái khó của mỗi bên thì mọi chuyện cũng vui vẻ suon sẻ
Ðề: Buồn vì thượng đế UH, chị lâu lắm rồi cũng chả buôn bán trên LCM mấy, giờ thỉnh thoảng chỉ đi buôn dưa thôi, hihi.
Ðề: Buồn vì thượng đế em thì cả tháng nay cứ mong đến ngày về với mẹ nên cũng chẳng có tâm trí buôn bán, gặp phải cái sự này nên mới mò lên để chia sẻ
mẹ nó cho vào black list đi thôi, như vậy là bác ý chả có tí tôn trọng nào với mình ý.... lần sau bác ấy muốn mua mời bác tự sang lấy....khách hàng quý thật nhưng ko phải khách nào cũng đáng để giữ gìn. 1, 2 lần thì còn chấp nhận được, chứ nhiều lần thế thì ko thông cảm đc rồi Có nhiều người, nghĩ mình có tí tiền mà hành người khác ghê lắm!
Ðề: Re: Buồn vì thượng đế chắc em dễ tính quá c ah, em cái j cũng muốn dĩ hòa vi quý. Ko mua được thì cũng muốn khách thấy hài lòng. Nhưng chắc em sẽ rút kinh nghiệm vì cứ dễ tính quá thì có lúc em cũng bị thiệt thòi cám ơn c nhá
Re: Ðề: Re: Buồn vì thượng đế nếu khách hàng lịch sự và tôn trọng mẹ nó thì mình ủng hộ việc làm khách hàng hài lòng dù khó khăn đến mấy nhưng đằng này lại khác, ko có sự tôn trọng người khác thì mẹ nó cũng nên mạnh tay hơn ) chúc mẹ nó đắt hàng!
Ðề: Re: Buồn vì thượng đế Ý kiến của mẹ này hay đấy ạ, bác muốn mua thì mời bác qua lấy, bớt cho bác 10k xăng xe, hehe
Ðề: Buồn vì thượng đế thượng đế có nhiều kiểu lắm chị ạ, có khách láy nhà em có 2 lạng tỏi, chị có tin không, em ship tới tận nhà 5 lần mới chịu ra lấy đấy, mà đấy là em freeship đấy nhé, trong 5 lần có 2 lần mưa mà 9h tối mưa ngập hét đường em vẫn ship, vậy mà tới nơi gọi không nghe máy, nhắn tin không nhắn lại đấy chị ạ, còn có khách thì lại kiểu ship đến thì kêu không có nhà, ấy khi mình về 12h trưa lại bảo mình ship quay lại, trong khi đó em đã freeship rồi mà còn giảm giá nữa chị ạ
Ðề: Buồn vì thượng đế Em thì chưa gặp khách kiểu gọi mua rồi trả lại bao giờ. Vì em cũng bán ít mà cũng chẳng bán được nhiều. Ngán nhất bán qua mạng là khoảng đi ship hàng miễn phí. Chạy vài chục cây số mà vẫn vui vẻ bảo em đã miễn phí tiền chở hàng. Mã lúc đó ngẫm ra kiếm tiền khó thật. Lãi được vài nghìn mà vẫn làm. Buồn