Ðề: Bứt dứt!!! Sốc em thì lương 5tr, 1 tháng lĩnh 2 lần, chả gì chứ e là kế toán nên đến ngày lấy lương là các anh quan tâm em lắm
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Em cũng đau đầu với các khoản chi ấy ạ, hic lĩnh lương đc 1 tuần mà như linh đc 1 thág rồi ấy hic, đấy là còn đc nhờ ngoại nữa chứ 2 vc và 1 đứa con thì k bít xoay làm sao
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc chị ấy đã có chồng, còn tớ thì chưa có, nên cái khoản chi tiêu này là hơi bị khó đấy nhé
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Em được có 4tr thôi mà đã khoảng 2,2tr tiền trọ rồi, còn chẳng có j mà ăn các chị ạ, giờ em đang bầu bí nên chẳng buôn bán dc gì, buồn quá
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Xem các khoản chi tiêucuar mẹ nó em thấy đúng là ko tiết kiệm đc đồng nào thật. Em thấy có mẹ kập topic tkiem 10.000/ngày đấy. Hay mẹ nó bdau từ việc này xem sao?
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Sao tớ thấy các mẹ này kỳ kỳ vậy.Tiền lương ít thì các khoản khác cũng phải bảo nhau tiêu ít đi thôi chứ sao phải chi như vậy. Bên mình quy mô công ty còn to hơn các mẹ nhiều nhưng không chơi, ko gặp bao giờ thì mời cưới không bao giờ đi. Thăm người ốm, đám ma thì cả tổ cả phòng làm chung 1 phong bì tính ra thì mỗi người chỉ 50k-100k là cùng. Đám cưới không thân thì ko đi, quen biết sơ sơ thì gặp mặt chúc mừng thế thôi, còn thân quen thì mừng 300k. Họ hàng cũng 300k trừ khi là anh em ruột thịt. Các bạn đang bị thương mại hóa các mối quan hệ rồi. Mình chỉ có lòng có tâm đã quý rồi, còn tiền thì bình dân thì chi theo kiểu bình dân. Bạn đi ng ta bao nhiêu, sau ng ta đi lại bạn cũng tương tự. Khi tự mình làm khó mình thì để làm gì. Tiêu như vậy thì lương có 15 tr cũng vẫn thiếu. Ở chỗ mình lương cao hơn mặt bằng mà cũng chỉ ngoại giao như vậy, tự dưng là mọi ng muốn làm gì thì cũng phải xác định là định mức của mọi ng chỉ tầm 200-300k là cùng, nếu ai chịu chơi thì phải chấp nhận thiệt chút, còn không thì cũng vừa phải thôi. Kinh tế giờ khó khăn, mình phải tự cân đối thôi.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Sao nhà bạn sống chung mà không là tách sổ công tơ theo hộ. nếu sông chung như thế này thì đề nghị tách riêng ra theo gia đình. Như vậy ai dùng nhiều thì chịu nhiều. Ko biết thói quen nhà bạn thế nào nhưng như ác nhà nhiều thế hệ mọi sự vẫn phải tách bạch và rõ ràng.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Đọc xong bài mẹ chủ top thì kết luận 1 câu là vẫn giữ nguyên phong cách sống như vậy thì botay.com ; Mức lương của riêng bạn là 4,5 tr thì chưa nói lên điều gì để giúp bạn dc , nếu tổng thu của 2 vc bạn mà chỉ khoảng 15 tr/tháng mà không chi tiêu có tính toán thì chả bao giờ đủ, có kế hoạch chi tiêu ở mức vừa phải may ra mới để ra dc chút tiền tiết kiệm.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc tổng thu của hai vợ chồng chị mà 15 triệu vẫn kêu là ko đủ, thì hai vợ chồng e gộp lại hai vợ chồng mới đc 8 triệu thì sống kiểu gì, khéo co thì ấm thôi chị ơi, chị tự cân đối lại đi.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc nhà e tổng thu nhập là 12tr, giúp việc 3,5tr chưa kể ăn rùi, còn lại là 2 vợ chồng và 1 đứa con. hic, đấy là bố chồng e cũng phải chi tiêu đỡ chứ không thì đói ạ
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Thấy chủ top chi cái khoản ăn ít quá, chắc là chỉ ăn cơm tối ở nhà, xăng xe thì dc xã đón cũng nên, nhưng khoản điện thì khó mà giảm lắm, như nhà mình nè, mới có 2 vc thôi mà đã hơn 500k rồi, đến hôm nóng phải dùng điều hòa thì còn hơn nữa.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc SAO E KO THẤY MẸ NÓ TÍNH TIỀN CỦA CHỒNG NHỈ, HAY LÀ TIỀN CHỒNG ĐỂ DÀNH E LƯƠNG CÒN KO ĐƯỢC BẰNG LƯƠNG CHỊ ĐÂY Ạ, HIX
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc K ah, thăm bà đẻ thì toàn bạn bè mình thôi. Thu nhập mình thì gấp 3 lương, nên mấy khoản đấy mình k tính toán đâu, chỉ nói hộ bạn chủ top thôi. Còn cả phòng gửi phong bì, 1 mình k gửi, dễ có chuyện lắm. Nhưng chắc tại mình cũng cả nể quá, chắc sau này sẽ cứng rắn hơn để k chạy đi những khoản k đáng có