Tối qua, tôi có ngồi uống bia với mấy đứa em, lân la thế nào chúng nó lại hỏi về thu nhập của mình, cá cược với nhau về nguồn thu nhập mà thực tế tôi cũng đang mong muốn mình đạt tới. Hài cho mấy đứa này cứ muốn "đi đầu xuống đất" vì cái thu nhập của tôi.
thế tóm lại ông đc bao nhiêu mà tụi nó lại đi đầu xuống đất đấy...bật mí cái đi....tôi hứa tôi sẽ giữ bí mật...cùng lắm là tôi chỉ đi kể cho nửa diễn đàn này biết thôi...
ôi, cá cược thu nhập hiện tại đã là giỏi rồi nếu đoán gần chính xác mấy e nhà bác còn cá cược nguồn thu nhập thực tế mà bác mong muốn đạt tới" nghĩ là bác cũng đang hướng về nó chứ chưa thực tế được" mấy e nhà bác nhà đoán được thì e nghĩ tầm cỡ mấy e ấy cũng thật vĩ mô, biết nhìn xa đoán chương trình quá,,,
Nói thật với bác là thu nhập của em rất khiêm tốn, mà mấy đứa nó cứ thổi phồng lên, lại còn cá cược nữa. Dân văn phòng mà phải vượt qua bao nhiêu khó khăn về tài chính thì thu nhập sao mà cao cho được.
Lương em chỉ đủ nuôi bản thân, nuôi vợ và mua bỉm sữa cho con thôi bác. Vậy nên em cũng không "khoe" làm gì.
khi tụi nó phải cá cược....chính tỏ phải có lửa...ko lửa ko có khói đc...với cả...nhiều khi thu nhập ko ở bẳng lương mà nó ở nhiều thứ khác.....nhưng cũng nên cố hết sức....nhất là đàn ông, lại càng phải cố... tài chính mạnh thì vợ con mới đỡ khổ..
Bản thân em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, giờ em làm văn phòng, thứ 7 chủ nhật có việc thì lại đóng vai người thợ đi lắp camera.
Đúng là mỗi người ai cũng phải cố gắng. Ở đây chắc chưa ai trải qua những ngày đi làm sáng nhịn, trưa nhịn, tối mới được ăn như em.
Có vẻ bạn rất hài lòng với cuộc sống, công việc, thu nhập hiện tại nhỉ! Cuộc sống ai cũng có những cái vất vả riêng, không ai giống ai cả bạn ạ.
Con người ai cũng có lòng tham, tham có mức độ thì cuộc sống cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, còn tham quá mức thì phải lo nhiều. Em là đàn ông nên cũng muốn có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan. Với hiện tại em có vợ có con, gia đình thương yêu nhau, khó khăn cũng cùng nhau lo liệu, và cùng phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Bản thân không là người xuất sắc, điểm xuất phát thấp, không gặp quý nhân nên bản thân phải nỗ lực hết mình.
Có phải bác làm seo không ak? Không biết lương của bác thế nào, chứ em cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình thôi