Sinh con ra là 1 chuyện, dạy con nên người mới là chuyện lớn các mẹ nhỉ, có bố mẹ nào muốn con mình hư đâu
trẻ con bây giờ tiếp xúc với công nghệ hiện đại sớm nên các bé sẽ biết về mấy vấn đề ng lớn đấy ạ các mẹ quan tâm và tâm sự với các con nhiều hơn nha.lớp 8 là đang dạy thì mà chắc các con tò mò lắm
nhà mình gần trường cấp 2, cấp 3, hs cứ gọi là từ lớp 6 đến 12 đều có đôi có cặp, bà hàng nước bảo nhiều hs còn đeo khăn quàng đỏ kiss nhau cổng trường
học sinh bây giờ yêu sớm lắm , thời đại phát triển nên công nghệ thông tin phát triển nên học sinh bây giờ lên mạng được hết rồi
Môi trường nào cũng vậy cái chính là cách các cha mẹ uốn nắn, dạy dỗ con cái và dạy các con biết lánh xa những điều xấu, chọn bạn mà chơi thì đỡ phức tạp hơn.
Đến mức này luôn là mình thấy sốc rồi. Mình cũng lo sợ con trẻ thời sau lắm. Có quá nhiều những thứ không hay du nhập vào VN, hơn nữa hiện đại quá cũng làm cho những thứ đó dễ tiếp cận hơn, rồi bạn bè nữa. Mình không thể kiểm soát hết được. Chỉ biết cố gắng gửi con vào những môi trường lành mạnh nhất có thể để con bớt đi những thành phần xấu có thể tiếp cận