Các bà mẹ Việt ở nước ngoài, (phần II)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 9/11/2009.

  1. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    @Debui: hiiiiiiiiii em cảm ơn chị đã đông viên em nhé, nhưng quả thực em cũng già hơn tuổi thật đó, vốn dĩ đã già hơn tuổi rồi em cũng không bao giờ có phấn son gì cả nên nhìn càng già, em mang tiếng thanh niên mà chả biết son phấn, đi đám cưới bạn cũng để mặt mộc. Đến nỗi chị vợ 2 của anh con nhà bác em thấy em không có son phấn nên đã mua cho em một bộ son phấn vậy mà về em có dùng đâu em cứ để năm nọ qua năm kia đến lúc hết Date thì vất. Nói chung là em tôn thờ chủ nghĩa không son phấn hiiiiiiiiiii
    Lắm lúc em cũng nghĩ may mà mình già trước tuổi nên đi cũng anh yêu cũng đỡ ngại ngài vì nếu mình trẻ như tuổi của mình thì quả thực nhìn giống ông cháu hơn hahahaha. Thế mà nhiều lúc 2 đứa đi vào nhà hàng ăn cứ bị các bạn ấy gọi là bác dùng gì và chị dùng gì eo ơi ngại thế, còn mình thì cứ anh anh em em hiiiiiiiiiiiiiii
    @Angel: mẹ mũi tẹt ơi em ca cẩm là em già trước tuổi nên chị Debui chị ấy bảo em phải mừng chứ không nhìn trẻ như tuổi thực của mình thì đi với anh yêu lại mắc cỡ và nhiều người hiểu nhầm là cháu gái hiiiiiiiiiiiii. Chứ không phải chị Debui " xui dại " em càng trẻ càng tốt đâu ạ.
    Ô thế hóa ra mình già trước tuổi lại là điều tốt à???? Em vui quá được các chị động viên của này phải khoe ngay với lão yêu mới được ha.
     
    Đang tải...


  2. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Bà ơi,tôi kg biết ăn mắm tôm,sao mời đc mẹ chồng đây.bà cụ vẫn ở đây,3 tuần nữa mới về.uh,tôi phải nấu ăn cho cả nhà đúng nghĩa luôn.đồ ăn cho bé,đồ ăn tây cho 2 mẹ con nhà anh zai và đồ việt cho tôi.vì từ hồi yêu cho đến bây h,tôi chưa lần nào ăn món tây nào hết...khỏ thế đấy.tình hình cũng đỡ hơn chút rồi,mà tôi là lợn rừng mà,động vào tôi là tôi cắn lại luôn đó nha.khakha.mình biết điều mà vẫn quá đáng,tôi sẽ có cách xử lý khác..:cool:(xã hội đen chính hiệu,chỉ đứng sau mỗi mẹ chloe' hân)
    Bà có muốn nấu cháo sườn theo cách của tôi kg?để tôi dạy bà nha,kg ngon đừng chê nhé..
    1,mua sườn non về chặt khúc = 2-3cm cho dễ ăn.gạo tẻ+1 ít gạo nếp để nguyên hạt hoặc xay nhỏ(ngâm gạo vào 1 ít nước lạnh)
    2.cho vào nồi ninh,kg cần nhừ lắm đâu nhé,nhớ bỏ bọt và cho ít gia vị vào cho ngấm.cho nước vừa thôi,kg cần nhièu.
    3,sườn chín(nhớ là kg nhừ lắm) vớt riêng ra 1 cái bát.để nước dùng nguội
    4,cho gạo và nước ngâm gạo vào nồi,thêm ít nước lạnh đun sôi.sau đó bà quấy như quấy cháo bt ý(trong lúc nấu nhớ cho dần dần hết nước dùng vào và vặn nhỏ lửa).NHớ là kg đc để cháo loãng quá hay đặc sệt nha bà
    5,đến khi thành cháo sánh sánh bà cho sườn vào nồi ninh cùng,rồi nêm gia vị,nước mắm cho vừa miệng,rồi cứ thế ninh nhỏ lửa thêm 1 lúc
    6,khi nào bà thấy cháo đã cực sánh,kg còn sượng,gia vị vừa ăn,sườn cũng mềm và ngấm gia vị thì ăn dc rồi đó.khi ăn cho thêm mì chính,tía tô,hành lá thì ngon lắm.
    p/s:nếu nhà bà có nồi cơm điện mà có chức năng nấu cháo thì tiện quá.như vậy thì bà có thể nấu cháo bằng nồi đó,khi nào cháo sôi thì đổ sườn và nuóc dùng vào nấu cùng sẽ nhanh hơn rất nhiều là nấu riêng từng thứ 1 như kia nhé,và khi nấu mà cho thêm ít gạo nếp thì cháo sẽ sánh và thơm ngon hơn.tôi thích ăn cháo nên hay nấu lắm.các loại cháo sườn,cháo gà,tim gan bồ dục luôn hihiihhii:drinkers:
     
    mirabelle thích bài này.
  3. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ặc ặc chết rồi ở đây sắp thành gian hàng nấu cháo sườn hiiiiiiiiiiiii, đừng có ai đổ lỗi là do em đầu nêu ra cái món cháo sườn nhé. Có mẹ nào khó chịu mà muốn vác guốc ném em thì nhớ ới em một tiếng trước để em chạy đã nhé hiiiiiiiiii
     
  4. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
     
  5. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Mirabelle đã ghi lại cả 2 cách nấu cháo sườn rồi, để hôm nào siêng lên trổ tài thử xem sao;
    @ Lanuong oi, như em nói nấu cháo mà không khuấy thì có sợ gạo lắng xuống rồi cháy ko? Nghe mẹ angle nói chưa, mai mốt ra ngoài có kinh nghiệm để phản pháo lại mấy người vô duyên kia em nhá.
    @ Mẹ angle ơi, thật tình là tôi chưa đầu tư được quả dao phay để chặt xương bà ah, mà bên này sườn toàn để nguyên dẻ, vậy phải làm sao? mà nhiều khi tôi thèm ăn giò heo nữa, nhưng thấy họ bán nguyên cái to đùng nên tôi lại "nhịn thèm".
    Eh, mà gái VN mà bà ko ăn được mắm tôm hả? Hồi nào tới giờ mới nghe vụ này đới. Còn nữa, nếu 2 vợ chồng ra ngoài mà mấy người vô duyên nói:" sao lấy chồng già quá vậy" thì bà sẽ phản ứng thế nào? Chỉ tôi đi...
     
  6. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    @Mỉabelle:Vậy đành lấy dao xẻ riêng các dẻ sườn ra từng dẻ 1,rồi lấy gáy của con dao to nhất mà đập cho dập thành từng miếng to,thì lúc chặt nó dễ hơn.Bà phải mua con dao phay to đi,bà ra tiệm tàu có người vn nhờ họ đặt hộ cho.phải loại chuyên dùng để chặt xương ý nhé.đợt vừa rồi tôi sang đây có mang thêm 1 con dao chuyên chặt xương luôn,nhét vali to mang vô tư bà ạ.uh,nhà tôi kg ai biết ăn mắm tôm hết:mẹ tôi,rồi tôi và em gái..ngửi mùi đã sợ rồi mà,kg ăn đc sống nhưng nấu giả cầy cho vào thì ăn đc.chứ dưa cà muối thì tôi nghiện luôn,cũng có kinh nghiệm muối dưa cà ngon lắm nhé:cool:
    úi giời,kinh nghiệm phản ứng thì giống của lanuong đi cho nhanh gọn,thêm câu:ai cũng ham lấy chồng trẻ như các em,thì những anh quá lứa lỡ thì như chồng chị đây chắc ế hết để ngâm rượu à?em kg thấy tội nghiệp các anh ý à?,em nhỉ.....hihihihihi:cool:
     
  7. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    để em giải quyết vụ này,vì em cũng bị dính chưởng 1 lần quên pass rồi.chị cứ đăng nhập tên của chị và gõ pass,pass mà sai thì họ sẽ tự động báo LỜI NHẮN TỪ DIỄN ĐÀN là:Bạn đã quên mất mật khẩu?hãy CLICK vào đây,chị CLICK vào nhé.
    sau đó chị gõ ĐỊA CHỈ EMAIL,trả lời CÂU HỎI NGẪU NHIÊN mà họ bắt buộc và click vào ĐỔI MẬT MÃ ĐÃ QUÊN...cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ gửi vào email cho chị 1 pass mới,sau đó từ pass này chị có thể đổi số pass theo ý mình nhé(họ sẽ huớng dẫn cách làm)..:p
     
  8. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc cả nhà ngủ ngon,bây h 11h rồi ạ...em cho mũi tẹt uống sữa xong rồi đi ngủ đây,ma còn có sức mà đi buôn tiếp:wave
     
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
     
  10. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    @mirabelle: Chị gái của em ơi? Chi cứ yên tâm cho gạo vào nồi đun to lửa cho sôi rồi khi nồi cháo sôi chị vặn nhỏ lửa và để he hé cái vung cho cháo khỏi chàn ra ngoài và không cần khuấy gì hết từ lúc cho gạo vào đến lúc cháo đã gần được bắc ra ăn sẽ không bị khê đâu. Ngày trước em nấu cháo khi cháo sôi em cũng ngồi canh và khuấy luôn tay cho cháo khỏi khê và dính vào đít nồi. Nhưng ngày trước em còn yêu cái anh ở Hải Dương đó, anh về nước và bị ốm em đã nấu cháo cho anh ấy đúng lúc nồi cháo sôi em đang định thò đũa vào ngoáy thì mẹ anh bảo em là con đừng ngoáy cứ để đó, ngoáy là sẽ bị khê. Thế là em mặc kệ đến lúc cháo ăn được thì mới cho gia vị và rau thơm vào ngoáy cùng rồi bắc ra. Thế là từ lần đó em không bao giờ khuấy cháo nữa, em cứ vặn nhỏ lửa và để đấy đi làm việc khác và cháo cũng không bao giờ dính nồi và khê. Em cũng thấy các chị dâu em nuôi mấy đứa con nhỏ đều phải nầu cháo, chị em cũng không bao giờ phải khuấy cứ để đó cho đến khi cháo được. Không tin chị thử 1 lần sẽ biết em nói đúng mà.
     
  11. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Em út chúc các chị nhà ta cuối tuần vui vẻ bên chông con nhé, và trổ tài ra nhiều món ngon vào cuối tuần cho chồng con thưởng thức hiiiiiiiiii.
    Hà Nội mấy hôm nay trời lạnh quá làm em nhớ lão yêu quá trời hic hic hic hic.
     
  12. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Các chị ơi hôm nay chủ nhật các chị đi chơi hay đang trổ tài nấu ăn cho chồng con thưởng thức hay sao mà không vào mạng vây?????
    tình hình là chiều nay em vừa nổi hứng vác máy ảnh ra chụp vài kiểu, các mẹ có muốn ngắm dung nhan em út lần nữa không em Show lên hiiiiiiii
     
  13. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Các chị à tình hình là tình hình em tải ảnh lên đây mà không được huhuhuhu Botay.com.vn
     
  14. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Mỗi lần đi shopping,Mũi Tẹt chỉ thích vào xem đồ này này:rolleyes:...mỗi tội kg có size của con :mrgreen:..hì hì..

    [​IMG]
     
  15. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    ấy phải làm photobucket cơ,rồi tải ảnh vào tài khoản photobucket của mình.sau đó post lên được.nếu ấy có ảnh trong photobucket rồi thì up link cái ảnh đấy lên,mọi người sẽ post ảnh lên cho.hồi xưa chị Muối dạy tớ mới biết làm đấy:-k
     
  16. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay chủ làm biếng nên chị nấu nguyên 1 nồi gà hầm khoai tây ăn cả ngày luôn, tối khỏi nấu.

    Sao em ko post hình lên như tấm hình em post lần trước đó, và giống như hình bánh gateau tặng Chloé Hân đó, em làm được mà.
     
  17. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Nhìn chị gái đứng lựa đồ người lớn say sưa quá ha, thấy angle có cái đầm đẹp đó, nhưng sao mẹ nó ko chải tóc đẹp cho con gái mà để " bù xù" thế kia? hihihi
     
  18. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    sữa gì đây ?? hử hử ?? khai mau ra nhé . Đầu óc mình dạo này đen tối lém , nói sao nghe , hiểu y chang như thế đó nhá .
    @Mui tẹt : công nhận con gái giống y chang mama nó à nha : ham đi shopping ghê .
    @Lanuong & Miral: vụ sườn thì mình chịu thua , bên đây nó bán sườn cả bẹ lớn, kg chặt nhỏ ra sẵn cho mình, về dùng dao chằt muốn bể cái thớt luôn mà sườn kg đứt, nên mỗi lần mà nấu gì có sườn là mình ngán lắm .
    @Dung: chị này sướng nhá , con cái đc bà trông, còn tí ta tí tởn son phấn hỏi chứ ông chồng nào chả ghen hahalkhakha.
    @Tuyet ; bà biến đâu vậy hả bà? quên đường vô nhà luôn rùi hả?
    @Lanuong: đang đợi hình của em đây .
     
  19. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Chào cả nhà, tối qua ăn măng xào thịt bò, ngon bá cháy luôn... he he he...

    @lanuong: dạo này có người lãng mạn quá ta... :D. Show hình đi em, đừng có chạy trốn nha... hi hi hi...

    @debui: sao mua sườn mà người ta không chặt giùm hả chị? Bên này em đi mua cái gì cũng được thái, chặt hộ hết. Thịt bò cũng được thái mỏng cho, về chỉ việc xào thôi... sướng lắm.... :D

    Còn hơn 2 tháng nữa là được về VN rồi... nôn quá.... :D
     
  20. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Mirabelle ơi,mũi tẹt lúc nào cũng vậy đó.trước lúc đi thì đầu tóc gọn gàng xinh xắn.nhưng đc 1 lúc thôi à,nó toàn đòi giật tóc ra kg cho buộc..và nghịch lắm,hôm nào mà may mắn chơi ở nhà bóng cho trẻ con ở shopping center xong,rồi đi shopping thì mới được như vậy.nếu kg thì nhìn như ma rũ rượi luôn.chắc phải lớn hơn 1 chút thì nó mới chịu cho buộc tóc gọn gàng.
    Chị debui:dạo này chị "vui tình yêu" mà quên nhiệm vụ đi buôn rồi nhé..chỉ khổ cho cái giương..chẹp chẹp..mà chị mua con dao to chuyên dùng để chặt xương ý,em mang từ vn qua này..xương ống còn chặt phăng phăng huống hồ sườn thì lại càng dễ chặt chị ạ..:D
    Chị Muối:Muối biết đi xe đạp đó chưa chị?mũi tẹt cũng có 1 cái giống y xì luôn này hihii.của hãng disney phải kg ạ??nhưng mũi tẹt đang bắt đầu tập đi thôi ạ,nó lười đạp lắm chị ạ,trước đó em cũng mua cho cái xe 3 bánh yêu lắm để cho đi,nhưng mà nó kg thích,nên giờ vứt 1 xó.còn cái xe giống của Muối thì bố mới mua cho đc mấy hôm,nhưng có vẻ cũng kg muốn đi nốt..suốt ngày chỉ thích ngồi ô tô điện màu hồng này thôi,quà tặng đợt sinh nhật 1 tuổi đấy ạ..

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này