Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Nhocty, 19/1/2005.

  1. stress

    stress Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/11/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Thú thực nhé, mình thì không quyết tâm được như thế đâu, nhưng hôm về nhà ông ngoại, thấy ép ăn lâu quá. ông ngoại hét ầm lên bảo là nó không thích ăn thì đừng ép, ăn được bao nhiêu thì ăn rồi thì ăn cái khác, ăn lâu thế nó sợ ra... Cũng phải mất nhiều lần lắm mình mới chừa được. Tuy nhiên, lại thấy tình trạng có vẻ khá hơn hẳn lên. :)
     
    Đang tải...


  2. Me Nice

    Me Nice Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Buồn cười quá!
    Các ông bố bà mẹ đều có năng khiếu lam diễn viên hài và viết chuyện cười vì con.
    Hồi cu Nice nhà mình chưa được 1 tuổi rưỡi, cũng lười ăn vậy đó. Lúc đó bé lại vừa biết đi, và biết cách lấy cái cây móc đồ chơi từ gầm giường ra. Thế là mỗi lần ăn là mẹ lại phải bò lê ra nhà. Vừa ăn, bé và mẹ vừa chơi đá banh rồi giả vờ lỡ làm banh lăn vào gầm giường. Mẹ phải lấy cây lôi banh ra. Hoặc để bé làm thì bé dùng cây nhưng vẫn chui nửa người vào gầm giường. Mình lại phải lôi bé ra. Không biết có ai ăn cơm ở bên cạnh gầm giường như mẹ con mình không.
    Bây giờ lớn hơn nên chịu ăn rồi. Nhưng lâu lâu lại lười. Vẫn mệt lắm.
     
  3. hapinumum

    hapinumum Thành viên mới

    Tham gia:
    25/1/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðọc bái các mẹ viết vui thật . Con bé nhà mình được 9 tháng cách đây vài ngày . Cũng không thiết tha gì cơm cháo cho lắm, nhưng cho bé ăn vặt thì rất thích, chẳng hạn như cheerios, cookies, nho .... Ðến giờ ăn thì mình để cheerios trên bàn cho cháu tự bốc lấy, trước khi nàng cho cheerios vô miệng thì mình đã đút được 1 thìa thức ăn vào miệng nàng rồi, phải nhanh tay hơn nàng mới được. Tất nhiên là cũng ngồi trước cái TV . Mình chỉ cho cháu ăn cao lắm là 30' thôi, cháu không muốn ăn nữa thì cũng không ép (tình hình hiện tại là như vậy) . Ngày xưa thì rất thích sữa, nhưng bây giờ thì không . Mình chỉ tranh thủ lúc nàng ngủ thì mới cho bình vô miệng nàng được, nhưng phải làm cho khéo, nếu nàng thức thì nàng giãy lên không chịu, nếu nàng buồn ngủ quá nàng lăn quay ra ngủ mà không chịu nút . Nàng có cái ti giả, mình cho nàng ngậm, rồi sau đó rút ti ra và thế bình sữa vaò, có khi cũng được việc . Ban ngày cháu không bú nên ban đêm mình phải canh giờ dậy cho cháu bú . Nhiêu khi buồn ngủ lắm, cố ngồi dậy hâm sữa cho nàng, nàng nút được 3 giọt, nàng ngủ mất, hoặc có hôm nàng "khó ở" (mọc răng, hay bất cứ lí do gì đây), nàng không chịu bú, thế là mất công toi . Nhưng cũng chưa đến nổi căng thẳng cho lắm, kho^ng biê't sau này ra sao . Nhưng các bố mẹ nhớ khuyến khích con mình băng cách nào đó để động viên bé. Như con mình bây giờ mỗi khi cháu há miệng ăn, là mình vỗ tay khen "hay quá, giỏi quá" thế là cháu thích. Thế là cô nàng bốc ngay 1 hạt cheerio, cô nàng cho vào miệng và tự vỗ tay lấy, trông buồn cười và yêu lắm cơ, cơm không ăn, cứ ăn vặt rồi tự vỗ tay khen mình....hihihị .....( Nhiều khi đưa thìa cháo vô nàng đưa 2 tay vỗ cái bộp, thìa và cháo mỗi thứ 1 nơi)

    À, mình nhớ hôm nọ có đọc đâu đó cách chỉ cho trẻ "tự nguyện" ăn mà không phải ép uổng . Nhớ đến đâu mình gõ đến đó nhé:

    1. Cho bé tự chọn món ăn bé thích (tất nhiên bé phải đủ lớn chứ như cô nàng nhà mình thì biê't gì mà chọn) . Dẫn bé đến siêu thị, chỉ cho bé các loa.i thư'c ăn, hỏi bé thích món nào, mua về nấu cho bé, bé sẽ thấy bé có quyê`n quyết định, và tự nhiên sẽ có "trách nhiệm" với quyết định của mình .

    2. Nê'u nhà có 2 trẻ trở lên thì có thể bày trò "ăn đua" xem ai ăn xong trước, bé nào ăn trước sẽ .....(sẽ sao thì các bố mẹ tự nghĩ lấy), nói chung la` có giải thưởng gì đó để khuyến khích, chẳng hạn như được xem TV lâu ho*n 1 chút ...vv...Tất nhiên nếu không có giải thưởng cũng không sao, chủ yếu là cuộc "thi đua" sẽ làm cho bé phấn khích, vậy thôi . Hoặc nếu nhà "đơn chiếc" thì trẻ cũng có thể ăn đua cùng bô' mẹ :D Nhà mình thì bây giơ` mỗi lần 2 vợ chồng ăn cơm thì cũng cho bé ngồi vào mâm, cho bé làm quen với không khí bữa cơm, hy vọng sau này bé sẽ biết đấy là thời gian quan trọng trong ngày, trong gia đình .

    3. Chưa nhớ ra....
     
  4. Me Nice

    Me Nice Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi, hapinumum ơi, hồi đó cu NIce nhà mình cũng uống sữa như vậy đó. Cũng lấy vú giả ra, nhét bình sữa vào. Khi nhỏ thì lười uống sữa, bây giờ lớn thì thích rồi.
    Còn việc cho bé tự chọn đồ ăn, mình cũng áp dụng, nhưng không hữu hiệu lắm. Mình cho bé chọn loại bánh bé thích để ăn sáng. Về nhà chỉ ăn có 2 lần, sau đó thì không chịu ăn nữa. Khi mua mình đã giao hẹn là con chọn thì con phải ăn. Lúc đó gật đầu lia lịa. Bây giờ hỏi ai đòi mua bánh, lại nói là ba đòi. Vậy đó, không biết xử sao nữa. Có khi bực mình, cho nhịn luôn, chỉ uống sữa thôi. Vì bác sĩ cũng nói đừng ép, trẻ em tự biết đòi hỏi của cơ thể, không chết vì đói đâu mà sợ. Ép thì bé lại càng làm tới.
    À mình nghe anh mình kể rất nhiều bé thích xem quảng cáo mới chịu ăn, nhưng quảng cáo đâu phải lúc nào cũng có. Thế là ở Sài Gòn có người nghĩ ra 1 cách kinh doanh: thu lại các phim quảng cáo để bán. Chắc chỉ được 1 thời gian vì các ông bố bà mẹ cũng tự thu lại được. Nhưng đúng là đầu óc kinh doanh nhanh nhạy quá nhỉ.
     
  5. hapinumum

    hapinumum Thành viên mới

    Tham gia:
    25/1/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cu Nice đã thích uống sữa thì tốt quá ha . Mình nghĩ sữa bạn nói là milk . Con mình bây giờ vẫn đang trong thời gian dùng formular nhưng cháu không thích, không biết sau này có thích milk hay không .

    Chuyện "quảng cáo" ở SG vui quá ha . Mẹ Nice nói mình mới nhớ, con bé nhà mình cũng thích xem quảng cáo, nhưng chỉ thích nghe giọng "đàn ông" thôi, chả biết nói sao :D Ðang ngồi chơi đồ chơi, nhưng nghe giọng đàn ông quảng cáo là ngừng lại, chăm chú nghe và nhìn TV
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Nhocty ui! chị đang cươì chảy cả nước mắt cả phòng nét họ không biết tại sao chị cười dữ vậy?Chắc là không còn cách nào" hay"hơn nữa đâu,chị thì hồi xưa dụ cháu bằng những món nào cháu thích thì cứ đút muỗng cháo thì đút tiếp món cháu thích:phômai,bánh.....để cháu không ngậm và đỡ là chị dứt khoát không cho cháu đi rong chị ở trong nhà sẽ vệ sinh hơn và rủi có ói ....dọn cho dễ,tụi chị ở riêng ba cháu đi làm nhà có hai mẹ con nếu theo cách của nhocty không thể tìm đủ người... :lol: .Đúng là cha mẹ,chỉ có cha mẹ mơí nghĩ được trăm phương nghìn kế miễn sao chén cháo đó lọt vô bụng là được :wink: mỗi lần cho bé ăn xong được một cữ là không có chuyện gì xảy ra là mừng một cữ :D
     
  7. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hồi con trai còn bé thì mình có một chiêu dỗ cho con uống sữa nữa là mình lấy maù nước vẽ cho bé xem con mèo, con gà... bé rất thích. Vì vậy nên ai đến nhà mình cũng được xem rất nhiều "tranh trừu tượng" trên vách tường ai cũng tưởng là tác phẩm của bé chứ đâu có biết "hoạ sĩ" chính là ba mẹ và bà của bé! :p
    Bây giờ đứa nhỏ thì thích vọc nước đá nên mình cho bé một ca nước đá bé vừa uống sữa vừa ăn đá. Chắc rôì tương lai hàm răng của bé sẽ sún mất thôi :( . Cũng đành vậy thôi miễn là bây giờ bé chịu uống sữa.
     
  8. Me cu Bim

    Me cu Bim Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    :x Mấy chị ơi, thằng cu Bim nhà em vừa được tròn 6 tháng tuổi nhưng cu cậu ăn dặm & bú ngòai (bé không chịu ti bình, chỉ đút muỗng thôi) rất ít (mỗi ngày chỉ khỏang 40cc thức ăn & 360cc sữa thôi) & rất lâu (ăn thì khỏang 40', uống 120 cc sữa cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ do cu cậu ngậm sữa trong miệng không chịu nuốt ). Ngòai ra, trước khi ngủ trưa , ngủ tối & trong đêm, cu cậu có bú mẹ được chút ít (vì sữa mẹ còn không nhiều). Do đó, vừa đút xong cữ trước là đã đến cữ sau rồi, suốt ngày chỉ thấy cu cậu ăn với bú mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức tuyên chiến với cháu bé con nhà em. Em quyết định sẽ theo hướng dẫn của mấy chị, khi ăn dặm hoặc uống sữa đều không quá 30'. Nhưng còn một số điều em chưa thông lắm, mấy chị hướng dẫn giùm em nhé:

    - Theo thời gian biểu em đọc được thì 6g bú, đến 10g (4 tiếng sau) ăn với điều kiện mỗi lần phải được 200-220ml sữa. Nhưng nếu chỉ cho ăn trong vòng 30' thì thằng cu nhà em chỉ uống được khỏang 60ml sữa thôi. Do vậy em nên đợi đến 10g mới cho bé ăn lại (theo đúng thời gian biểu) hay đợi khỏang 2 tiếng sau (8g) là cho bé ăn lại được rồi (làm như vậy thì có tập cho bé thói quen ăn lắt nhắt không?)
    - Sau khi con em ăn xong 40ml đồ ăn (khỏang nửa tiếng) , thì sau đó nửa tiếng em thường cho bé uống thêm khỏang 60ml sữa nữa (mất thêm nửa tiếng nữa- tại mỗi lần uống sữa không thì bé chỉ uống khỏang 120ml sữa thôi, mỗi ngày chỉ đút được tối đa 2 cữ sữa & 2 cữ ăn là đã đến giờ bé đi ngủ rồi. Có nên tiếp tục không, hay là cố gắng tăng thêm thức ăn & bỏ hẳn sữa?

    - Cu cậu hay thức dậy trễ (khỏang 8g sáng) & đi ngủ sớm (20g30-21g), trưa sau khi ăn xong thì ngủ khỏang 3 tiếng sau mới dậy. Do đó thời gian cu cậu tỉnh táo để cho ăn không còn bao nhiêu nữa, vậy em có tập lại cho cháu thức sớm hơn & ngủ trễ hơn không? (bà nội cháu thì khuyến khích cho cháu ngủ nhiều vì hóocmôn tăng trưởng chỉ tiết nhiều trong lúc ngủ thôi).


    Mấy chị ơi, giúp em với nhé. Em đọc thấy có mấy chị thành công khi áp dụng cách nuôi này, nên em cũng mong là con em cũng sẽ thích nghi được với cách nuôi mới này. Em cảm ơn mấy chị trước.

    - Thêm nữa, cu cậu rất hay bị ọc sữa. Nhiều khi ăn xong cả hơn nửa tiếng sau mà vẫn lè ra . Cả tuần nay ngày nào cũng ọc 1-2 lần/ngày. Em đang lo lắm, sợ ọc hoài thành phản xạ có điều kiện thì khổ. Em cũng đã cố gắng không cho ăn nhiều rồi, nhưng nhiều khi chỉ mới ăn khoảng 60cc sữa là ảnh đã lè hết ra rồi. SAu đó thì chẳng chịu ăn nữa, em đành phải ngưng không cho ăn nữa rồi dỗ ngủ đợi cữ sau luôn. Stress dễ sợ!
     
  9. stress

    stress Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/11/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Bim ơi, như nhà mình là cách hai tiếng cho ăn một lần, nếu cho ăn dặm thì xen kẽ bữa ăn (bữa bột-bữa sữa) ra nhé. Đây chỉ là một số kinh nghiệm của mình thôi. 6 tháng tuổi chỉ cần 2 bữa bột thôi, còn lại là sữa.
    1. Đừng bỏ sữa đi, bé vẫn cần uống sữa. Trộm vía bé nhà bạn 6 tháng mà uống được 120ml một lần cũng là khá rồi, vừa ăn bột 30' mà bạn cho uống sữa thì mình nghĩ là không nên, cứ để cách đúng giờ ra.
    2. Nếu bạn đổ sữa cho bé thì xin cái thìa Meiji í, nó sâu lòng nên đổ được nhiều và không bị sánh ra ngoài.
    3. Bé nhà bạn 6 tháng mà cách 4 tiếng mà cho ăn thì hơi xa. Vì mình cam đoan là bạn không thể bú được 200ml cho một bữa đâu ( chắc phải hơn một tuổi), nên bạn không phải lo.
    4. Lần đầu tiên áp dụng chiến lược này :D : Mình nhận thấy là trong vòng 30', chắc chắn là chỉ ăn được một ít thôi. Mặc kệ hắn, chả sao, cho hắn đói. Đến giờ ăn tiếp theo ( 2 tiếng sau) cho ăn thức ăn khác theo bữa. Mình nhận thấy cu nhà mình ăn được nhiều hơn mọi khi ( do bị ăn ít hơn từ bữa trước mà), do đó sẽ ăn nhanh hơn một chút. Nhưng cũng hết giờ là stop, chờ đến bữa sau. Cứ như vậy là vào nếp đấy, nên quyết tâm nhé.
    5. Nhưng lúc mình áp thời gian biểu như thế, mình cho bé uống bổ sung một ít men tiêu hoá, cho nó điều chỉnh vào nếp dần là được đấy. Cho đến khi ăn ngoan thôi.
    Đấy chỉ là một chút kinh nghiệm nhỏ của mình thôi. Các mẹ khác bổ sung sau nhé.
    Chúc bé ăn ngoan để mẹ bé vui còn vào diễn đàn chứ :lol:
     
  10. me be can

    me be can Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhóc nhà mình khi nhỏ cũng thuộc hàng "hảo hớn " trong việc làm khó mẹ trong việc ăn uống .Mình đã áp dụng những chiêu sau đây :
    * lấy thau đủ cở lớn nhỏ cho hắn chế nước qua lại
    * lấy nước đá cục bỏ vào thau đưa cây muỗng cho hắn đập
    *Mua cá vàng bỏ vào chậu và cũng đưa muỗng cho hắn múc
    *Đốt đèn cây cho hắn thổi (giả làm SN)
    *lấy cái máy hát băng cho hắn mở ra vô bỏ băng vào (cuối cùng đã bị hỏng :cry: )
    *lấy bột mì trộn nước cho hắn nắn
    *lấy nồi niêu xoong chảo làm trống
    ...bây giờ chỉ nhớ nhiêu thôi
    và kiên quyết thà dọn dẹp chứ không cho đi rong
    Cuối cùng bây giờ mọi việc cũng ổn .các mẹ cứ "yên tâm " mà cố gắng :lol: đến một lúc nào đó tự nhiên hòa bình lại đến nhà ta :lol: :lol:
     
  11. Nhocty

    Nhocty Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    2,576
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    me be can có nhiều tuyệt chiêu ghê, bái phục. Mình cũng rất thích nghịch nên sẽ copy về để chơi với Nhocty :D
    Nhưng mà cái chiêu trồng cây chuối của mẹ nào khuyên thì chắc ko làm nổi rồi, khó quá vì nhà mình toàn là "thon thon hình vại thoai thoải hình chum" ko hà. Hoặc ko thì cả nhà trở thành vận động viên TDDC mất.
     
  12. Me cu Bim

    Me cu Bim Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cảm ơn các mẹ đã tư vấn giúp mình nhé:D. Mấy hôm nay thằng nhóc nhà mình nó khủng bố mình quá :( (ngày nào nó cũng ọc 2 lần) làm mình không có tâm trí nào để vào mạng xem nữa. Mình sẽ thử làm theo cách chị hướng dẫn & hi vọng sẽ sớm được báo tin vui cho các chị nhé.
     
  13. BeNhim

    BeNhim Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/2/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình dang tranh thu trong Cty len mang lang thang mot chut, vay ma doc bai cua chi minh khg kim duoc, cu cuoi khi khi hoai, kg biet chau be nha chi bao nhieu tuoi roi, luc dau tap an co xuong se kg, vi viec an cung do tam ly tac dong nua do, em be nha minh cung kho an lam, moi cu an phai am ngua ra do dai vo mieng, thay con khoc la minh xot ca ruot, nhung khg an doi thi sao...... nhung tu khi minh cho di nha tre tinh hinh da duoc cai thien ro ret, an uong thoai mai hon, bay gio da duoc 18 thang (di nha tre luc 12 thang). :lol:
     
  14. songtu

    songtu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ, lâu quá em mới lại vào diễn đàn. Sâu nhà em mấy hôm trước bị sốt, em cho đi khám thì BS bảo bị viêm họng nhẹ, cho uống thuốc ho, ba hôm sau thì hết sốt nhưng lại bị nổi mẩn đỏ khắp người. Có mẹ nào có cách trị nào không chỉ cho em với.

    Tuy bị ốm thế nhưng em có một cách cho ăn mới muốn chia xẻ với các mẹ. Sâu của em nếu như không khóc thì sẽ ngậm miệng rất chặt, không sao đổ sữa hay bột vào được, mà nếu có đổ được vào thì ngậm trong miệng rất lâu, không chịu nuốt, thế là em lấy tay, búng nhẹ nhẹ vào cánh mũi, Sâu ta tức quá, a lên một tiếng thế là há miệng để mẹ đút vào hoặc nuốt chỗ thức ăn trong miệng, thế là được một miếng. Vài miếng như thế, sau đó cứ mỗi lần không há miệng, em chỉ cần giơ tay lên là đã kêu a rồi. Cứ thế, là được một bữa.

    Còn nữa, Sâu rất hay vừa ăn vừa ngủ, buồn ngủ quá không cưỡng được thế là em phải lấy một cái hút sữa (là cái đong thuốc hay có kèm theo các loại thuốc siro cho trẻ con) Em hút sữa vào đấy và cho vào miệng Sâu, búng mũi và thế là nuốt. Cách này kể ra cũng lâu lắm, Sâu mà ngủ say quá thì búng cũng chẳng ăn thua gì đâu, nhưng thôi, có còn hơn không phải không các mẹ.
     
  15. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Doc bai cua cac chi dung la khong nhin noi cuoi, nhoc nha em cung luoi an lam nhung cung tuy tung giai doan co luc thich an luc khong thich an. Hien tai be 3 tuoi nhung rat luoi an va uong sua nhung minh khong ep nua vi ep hoai met qua, minh mua sua Dau, sua co duong... ve cho be tu lua (khong chiu uong sua bot), bay gio be rat thich uong sua Dau - Co Gai Ha Lan va an pho (nhung chi an banh pho voi nuoc thoi) va an duoc ca to to cua nguoi lon hoac an com khong voi tuong ot (cai nay minh cung bo tay luon), khong the dut/du be an do an duoc mac du be an kho bo rat gioi.
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chiêu này chắc là các mẹ chưa nghe bao giờ vì ....nói ra các mẹ sẽ giật cả mình :p , đã dùng thật nhiều chiêu nhưng không hiệu quả đành phải bỏ tý cay và cay quá phải nuốt liền không dám ngậm :twisted: là thật đó
     
  17. san

    san Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    không biết con chị Minh Nguyệt bao nhiêu tuổi mà cay quá nuốt liền chứ không dám ngậm, con San 27 tháng, mà từ lâu lắm rồi, không ép nó ăn được cái gì đâu, nhét vào miệng là nó nhả ra, cay là nó nhả ra, nóng là nó nhả ra, lạnh là nó nhả ra, nhiều khi nó nhai nhai 1 hồi không nuốt mà nhả ra. bây giờ ăn phải bỏ 1 cái chén bên cạnh, dặn con không muốn nuốt thì nhả vào trong cái chén này chứ đừng nhả lung tung dơ dáy, là nó nhả vào trong cái chén.
    San không đồng ý với cách con không ăn đè ra đổ vào miệng, vì rất nguy hiểm, nhiều khi cháu bé khóc bi sặc không cấp cứu được, có người bạn con không bú sữa đè ra đổ vào, đổ đến nỗi con bé bị bội thực phải đem đi cấp cứu
     
  18. san

    san Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mehuyen

    sao con của mehuyen giống con của mẹ San quá vậy, thằng bé nhà San nó cũng chỉ ăn phở, ăn cả tô bự tổ bố, chỉ ăn nước với bánh phở thôi, đút vào 1 miếng thịt là nó nhả ra. San đã cho nó ăn phở nửa năm rồi mà nó chưa ngán. nó cũng ăn khô bò giữ lắm
     
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hi Hi :D Không phải con chị ,hai cháu nhà chị ăn không khó lắm,là chị nói con người hàng xóm.Hồi xưa nhóc lớn nhà chị thì hay ói cực kỳ ngày cho ăn 4 bữa là ói hết 4 bữa mà đợi hết chén cháo rồi ói tất tần tật mới tức chứ vậy là phải cho ăn lại hoặc uống ly sữa,có lúc vừa hốt chổ ói cho con vừa khóc nên mới có 17 tháng chị không còn cách nào khác là đem gởi cho trường sơ mỗi bữa cháu dều được đổi món nên đỡ ngán hơn,nhưng họ có cách cho ăn hay sao mà cháu đỡ ói,chị gởi đó được một năm cháu lên cân rất tốt,học phí có hơi mắc nhưng đành chịu chứ không biết tính sao.Nhóc thứ hai dễ nuôi hơn nên 3 tuổi chị mới gởi nhà trẻ.
    Bây giờ hai đứa thuộc tóp béo phì rồi em à:
    Nhóc lớn học lớp 6 :cao 1m55 nặng 57 ký
    Nhóc nhỏ học lớp 1:cao 1m30 nặng 36 ký
     
  20. Me cu Bim

    Me cu Bim Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chào các mẹ,

    Mấy tuần nay mình tập cho thằng cu Bim nhà mình ăn theo cách mới, mỗi cữ ăn hay bú đều không quá 30' và ăn tùy ý cu cậu , thấy cu cậu có vẻ ăn uống hạnh phúc hơn , mình cũng mừng. Tuy nhiên, mỗi ngày cu cậu chỉ uống tối đa được 300ml sữa thôi, nên mình định chuyển sang sữa Hipp thử xem sao, nhưng mình tìm mua hoài không thấy. Các chị có biết sữa Hipp bán ở đâu không, chỉ giúp mình với. :lol:
     

Chia sẻ trang này