Bạn ơi, mình hay mua sữa Hipp tại các siêu thị, hoặc các cửa hàng Hipp tại Chỗ ô Cầu giấy hoặc chỗ Bạch mai ( giao đường Bạch mai và đường Đồng Tâm). (www.hippvietnam.com.vn); 223 Khâm Thiên. vì tại các cửa hàng thường bán thấp hơn một chút. Bạn thử xem.
Chị ơi, mình đang ở TP.HCM mà. Mấy ngày nay mình đi tìm hoài trong mấy siêu thị mà chưa thấy có siêu thị nào bán cả. Mình cũng đã thử truy cập vào trang web www.hippvietnam.com.vn mà sao cũng không được, máy báo là không tìm thấy :roll: Chị ơi, sữa này là của Hãng Hipp luôn hả chị, chị có thông tin về công ty này không chỉ giúp mình với để mình thử liên lạc hỏi xem họ có chi nhánh ở TP.HCM không. Nếu không được chắc phải nhờ đến ông bà ở Hà Nội mua giúp quá. Mình chờ tin chị nha.
Xin lỗi nhé mình ghi sai mất rồi: www.hippvietnam.com cơ. Bạn vào thử, mình thấy trong đó có ghi rõ đại lý và địa chỉ bán đó bạn. Nếu không mua được nhắn ngay cho mình nhé, vì mình có cô bạn làm ở đó, biết đâu họ vui lòng gửi cho mình thì sao .
Bé nhà mình nay chỉ mới 7 tháng thôi, cháu không có biếng ăn nhưng lại lười uống sữa bình lắm. đôi khi ba cháu phải chơi điện tử cho cháu xem (cháu còn cỗ vũ theo nữa) thì cháu mới quên vụ sữa mà chịu bú hết.
Mình đã tìm được nơi bán sữa Hipp rồi, cảm ơn chị nhiều lắm nhe. Ngày mai, khi sữa cũ hết, mình sẽ cho bé uống thử sữa mới xem sao. Cầu mong cho em bé nhà mình thích loại sữa này & uống như voi, tốn bao nhiêu tiền mình cũng chịu. À, mà mình thấy năng lượng của sữa Hipp (69kcal/100ml)không bằng với Gain Advance (73.8kcal/100ml), vậy nếu mà em bé bú ít mỉnh có nên chuyển sang Gain Advance không nhỉ? Em bé nhà mình cũng giống Cadao vậy á, không thích uống sữa, dụ gì cũng không uống. Mình thấy rầu lắm, nhưng mà thôi, nếu bé uống ngày 300ml sữa mà vẫn lên khoảng 2 lạng/tháng là mình ăn mừng rồi.
Sau một hồi đổi các loại sữa thì mình kết luận là cu nhà mình thích loại gì thì chiều vậy vì còn hơn là nó không thích, nó chẳng thèm ngó ngàng lại còn chê lên chê xuống. Chán lắm. Cứ nghĩ đến vấn đề ăn uống là lại buồn
hi` hi` hi`, ac..ac... ac... Con Em cung vay, toi bua, no nhin thay chen bot la nhan nho khoc len rui. Nhung Em co 1 cach cung lam cho cu cau an duoc do la lay dien thoai di dong mo nhac, chuong len la ha mieng an thoi.................
Nhoc nha minh ngay be cung vay, den gio an la ong noi mua', ba noi vo tay hoan ho, bo thi nhay. Noi chung la con an xong thi ca nha cung met pho nguoi. :evil: Gio den luc duoc 2 tuoi thi phai mo quang cao hoac dia sieu nhan. Neu ko se phai chay theo met dut ca hoi ay. :axe: Nhieu luc tuc qua minh de ben canh 1 cai roi to tuong de cu cau so.
sau khi đọc 1 loạt các cách chiêu dụ của các mẹ để cho con ăn. nhớ đến con mình cũng như vậy. khổ quá đi thôi là khổ, con mình mới 6,5tháng thôi nhưng mỗi lần ăn bột là ọc, là oẹ, là khóc lóc, ngậm chặt miệng lại... nói chung là đủ trò để không bị nhét bột vào miệng. cũng không thèm bú bình nữa.mỗi lần bú được 120ml là mẹ mừng hết lớn luôn. tối thì không chịu bú bình, đưa bình vào là khóc, chỉ đòi bú mẹ mà mẹ thì ít sữa quá, bị nhai muốn đứt cả ... luôn. mìonh đang tham khảo những cách các mẹ chỉ nhưng hình như chỉ áp dụng được ít chiêu thôi vì con mình còn bé nên không làm theo được. chia sẻ stress với các mẹ.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Topic này lâu quá rồi nhưng đọc lại vẫn thấy thật ko nhịn được cười. Các mẹ bây giờ có mánh khóe nào dỗ con hiện đại hơn chia sẻ với cả nhà ko nhỉ?(u) Hay quá!
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Đọc topic này nhiều cái buồn cười quá. Đúng là mệt với lũ tiểu yêu thật. Nhà em bố nó ngày trước xót con không ăn nên ép ăn nhiều. Nhiều lần con ăn xong chớ hết ra thế là 2 vc được dịp cãi nhau cho vui. Giờ thì ông ấy mặc kệ, ăn được bao nhiêu thì ăn không thì thôi, không ép nữa. Nhwng bắt mua đầy bánh, kẹo, sữa và hoa quả chất trong nhà, bọn nó thích cái gì thì bà cho ăn cái đấy. Giờ thằng lớn nhà em mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm nhưng mỗi ngày hết 2 block sữa MC 180ml/hộp. Riêng anh ấy tháng hết 4 thùng sữa, toi của mẹ cháu hơn triệu tiền sữa. Còn anh bé thì giờ vẫn phải chiến đấu tiếp. Hắn không thích ăn là có điệu dịu mắt lăn ra nhw buồn ngủ lắm. Có lần tưởng nó buồn ngủ thật nên cho đi ngủ, lên giường nó chơi tiếp hàng tiếng chả ngủ nghê gì. Cho nó ăn là phải đặt vào xe đẩy, mang con mèo ra trước mặt nó làm trò cho nó ăn. Bé nhà em tuổi mèo nên đặc biệt thích chơi với mèo, thích nhất là .... đánh mèo.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí còn bé nhà mình mỗi lần ăn là phải bật đĩa quảng cao rồi làm trò đủ kiểu để đánh lạc sự chú ý của con,rồi tranh thủ đút được miếng nào hay miếng ấy,uống sữa thì phải dùng đến cái ''xi lanh'' bơm từng tí từng tí đến là khổ với bọn trẻ
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí các mẹ cho con ăn vất vả nhỉ ,một mình em đảm nhiệm hết ,bố nó thì thay cái áo cho con cũng chẳng biết cởi ở đâu được cái bé nhà em 2 tuổi thôi nhưng dễ bảo lắm ,nhiều hôm ko muốn ăn kêu "mẹ cất cháo đi " em bảo "đấy mẹ cất đây : toàn dung chiêu đánh lừa cho nàng chú ý vào vấn đề gì đó là đút thôi ,hôm nào ốm ko muốn ăn .mẹ bảo " mẹ mệt lắm ,ko nói nhiều đâu " thế là khắc biết tự giác ,em luân day cho con tính tự lập ,đến bữa ăn cơm hôm nào cũng phải ngồi ăn cơm cùng bố mẹ ( mặc dù không ăn ) trẻ con cũng giống như người lớn ,do thói quen hết ạ ,phương châm của em là ko chiều .ngoài việc ăn uống bình thường nếu ko ốm ko mệt thì chỉ cần 2 mẹ con ngồi nói về câu truyện gì đó ,cứ mỗi câu hỏi của mẹ là 1 thìa /câu trả lời của con là nuốt xong rồi nên nhàn lắm ! lúc nào thấy nàng kêu "mẹ ơi bụng " có nghĩa là no rồi là em ngừng luân !
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí nhà chị em thì tuân thủ ko cho đi đâu hết, ở yên trong nhà, đi chơi nó quen chân, mệt lắm, bữa trưa cho ăn tầm 1 tiếng, lằng nhằng ko ăn, dẹp nhịn đến chiều luôn.
Trời oi. Em đọc page 1 của các mẹ mà em cuoi rung hết cả giường hix, e nuoi thang ku nha e 16 thang mà chỉduy nhat lan này em phải bày trò các kieu de nó ăn. Vì nó ốm qua. Tieu chảy 1 ngày 8 lần. Răng đau chỉ ăn dc bot. Nê cả khu thay lạ khi e rong no di ăn. Hix
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí oài nhiều cách hay quá, e ngồi đọc hết tất cả cách của các me, hôm nay về áp dụng thử vs đứa cháu xem có ứng dụng đc cách nào ko, hhe