Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Voi nhà em chắc ko giống ai: xem chương trình dự báo thời tiết mới ăn cháo hay sữa... huhu... Mà dự báo thời tiết thì thỉnh thoảng mới có đâu có như quảng cáo... Thế là báo hại mẹ phải lên youtube tải về, nhà lúc nào cũng có dự báo thời tiết, bác hàng xóm ko biết lại chạy sang: hôm nay có bão à, chết. Phải đi chợ tích trữ đồ thôi....... haha
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí hehehe... đọc mấy trang mà cười quá xá... Bác quen mình cứ lâu lâu nhắc lại "thời nay ngược đời lắm, toàn cha mẹ sợ con cái không thôi. Cứ thấy con ho một cái thì cả nhà chạy, con đang ngủ thì cả nhà thì thào không dám nói to tiếng" hehe mình thấy chính xác!! :Cuoi
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí hà.. hà.. nhà mình cứ lúc nào thỏ ăn là cả làng biết .. có hôm đi làm về đến hồ nghe nhạc xuân mai inh ỏi biết ngay thỏ đang ăn
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí đọc bài nàh mẹ nó mà bùn cười thật,một bữa ăn của đứa trẻ biếng thì đúg là phải vật lộn rùi
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Bé nhà tớ thì ngồi ăn nghiêm chỉnh , đến khi mẹ cầm bát cháo , bảo ngồi vào vị trí là răm rắp làm, hihi vừa ăn mình vừa nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất, nó nghe chăm chú mà ăn ngon lắm!
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí bùn cười chảy cả nước mắt, thế mới biết con cái quan trọng các mẹ nhỉ. Con mình thì cũng đủ loại, hết xuân mai rồi đến quảng cáo, gangnam stype ... được cái là ngồi nguyên trên ghế vừa ăn vừa xem.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Bé nhà mình thì chịu không có cách nào dỗ được. Kể các mẹ nghe chuyện của bạn ý như thế này: đón con đi học về, xuống sân trường con xin chơi 1 tý, về nhà mẹ nấu cơm rồi đi tắm cho con, con cũng chuyện trò thao thao bất tuyệt. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, đẩy bát cơm về phía con thấy mồm cứ lúng búng, mẹ xòe tay hỏi con có gì trong miệng thì nhè ra tay cho mẹ. Con nhè ra miếng xôi gấc (ở trường con ăn quà chiều món này). Ôi trời, mẹ ngất 5 phút. Chả biết phát biểu về con thế nào nữa. Mà lúc ăn càng dỗ bạn ý càng mất chú ý, nên cứ ngồi nghiêm, tay phải cầm thìa, tay trái giữ bát, ăn đi, ăn xong mới nói chuyện.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Đọc xong cười chảy cả nước mắt í nhưng đó là sự thật ở đa số các gia đình hiện giờ ấy, nhưng chính vì những kiểu cho ăn như vậy mà bé càng ngày càng lười ăn, nhà mình thì không có chuyện đó từ khi bé còn nhỏ cơ, mỗi bữa ăn của bé chỉ kéo dài 20 phút thôi, hết thời gian bé không ăn hết phần thì dọn đi, đến bữa tiếp theo bé lại ăn í mà, các mẹ đừng lo con đói nhé, bé đói sẽ có nhu cầu đòi ăn.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Up lên cho các mẹ đọc xả trét.Em đọc mà cũng nửa đêm cười rung đệm.hihi.Con em cũng lười ăn lắm.Cứ đến bữa cháo là dỗ dành,dọa dẫm rùi cả quát tháo nữa mà nó vẫn cứ hất cháo đi.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí con mình thì ngay từ bé đã huấn luyện cho ngồi 1 chỗ ăn rồi ăn cho hết rồi đứng dậy chơi sao thì chơi nên cũng đỡ mệt
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Nhóc nhà mình thì nhiều chuyện lắm, cứ thích được nghe kể chuyện thôi. Cu cậu đặc biệt thích chuyện Tích Chu nhé. Cứ mỗi lần nghe đến Tích Chu thì là chu chu cái mỏ lên nhìn đáng yêu lắm. Rồi tới lúc Tích Chu tìm bà ko thấy ngồi khóc huhu thì lại cười ngặt nghẽo. Nhờ tập trung nghe chuyện mà bé ăn mau hơn, ko quay qua quay lại, quơ quào lung tung.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí topic này hay quá đi, bé nhà em mới khỏi ốm, lười ăn hơn chút mà đã kêu trời rồi, nhưng đúng là nhiều nhà còn khổ hơn mình gấp trăm lần.hic
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Ec cũng đồng tình voi ý kiến của mn! Nhíc nhà e trộm vía ăn ngoan. Chứ cứ như hàng xóm nhà e ấy bữa ăn của bé phải huy động tới mấy người. Ông thì bế,bà thì bón cho ăn. Rồi ông bà thay nhau múa hát. Toàn mấy bài mà mình nhìn múa phụ họa cứ gọi là cười rung rốn!
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí bé nhà mình thì có bạn là ăn nhanh lắm, không có thì không chịu ăn, gần ngủ mới ăn chút cháo thôi thôi!vào nhà học hỏi kinh nghiệm của các mẹ!
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí hahhâh, đọc bài của chủ top mh chết cười mất thôi, có hôm mnh đưa con đi dạo thấy có nhà 1 ng bế, 1 người cầm kim tiêm bơm vào mép bé, vì bé ko chịu há mồm. Nghĩ sao mà trẻ con bj khó nuôi quá. Bé nhà mình bây giờ hơn 6 tháng mỗi lần ăn mh cho bé nằm ngả ra mồm mẹ ngậm cái gì đó cho bé ngắm, hoặc khó khăn lắm thì bố đứng vỗ tay nói chuyện, hát là bé năm yên để ăn, ko biết lớn hơn thì có gióng 1 số bé khó nuôi hay ko nữa
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí con mới 6 tháng vẫn rèn đc đấy b ah vì bé mới tập. nhà b nên ngừng ngay các trò dụ bé ăn , cho bé ăn ít từ từ, cho bé thưởng thức dần dần sẽ quen(thay đổi nh món cho bé) hí hí, t nói hay nhỉ, nhưng t cũng đêk làm đc (vì p mẹ nào quyết tâm, kiên trì, và chịu khó cơ - t thì hay sốt ruột nên k làm đc, với cả bé nhà t còi lắm nên t cứ muốn lsao con ăn đc nh là sướng) . chỉ có điều t nhất quyết k đi rong
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Nghe chuyện của chị đúng là buồn cười thật,nhà em có đứa cháu cũng lười ăn mỗi bữa ăn là cứ phải mang tất cả đồ chơi ra, rùi lại còn mua đĩa quảng cáo về mở cho xem nhưng tất chỉ được 1-2 hôm cu cậu lại chán.Cho ăn mất cả tiếng đồng hồ các mẹ ạ
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí e thì chưa có chồng nhưng nghe các mẹ kể mà cười đau cả ruột hihi ko biết tương lai ko xa có giông các mẹ ko nữa
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Bé nhà mình cũng lười ăn lắm, mình mới phát hiện ra một chiêu là cứ bật băng Xuân Mai bài Con Cò Bé Bé là bé thik lắm, cứ khoảng 5 bài Con cò bé bé là hết veo đĩa bột, kekeke
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí chị ơi, dạo này bé nhà em thích chơi với mèo, ăn là toàn phải thả mèo, cho chạy quanh nhà, hí hí, đúng là thời @ có khác, nhiều chiêu quá ) bé nhà em mà ko chịu ăn e cũng phải học theo, hihi, trộm vía !