Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Đọc truyện của mẹ mà cười nghiêng ngả. công nhận nhà có con lười ăn cực lắm. Cũng may mấy cháu nhà mình trộm vía ăn tốt nên cả nhà nhàn lắm. hihi
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Thằng cu cháu nhà em thì mỗi lần cho ăn toàn phải chạy đuổi hết chó đến mèo thì nó mới ăn, đuổi được thì nó cười sặc cười sụa lên, còn bà và mẹ mấy bữa đầu còn đau họng vì hét lũ chó mèo quá nhiều. Nghĩ lại mà buồn cười, không biết sau này em có con thì sẽ thế nào. hihi
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí ĐỌc xong top của mẹ này cười chảy nước mắt. Thằng lón nhà mình thì không đi ăn dong, nhưng phải mở nhạc cho cậu ý nghe. Đt của mẹ chỉ copy nhạc thiếu nhi cho cậu ý, nhất là nhạc quảng cáo. Thằng thứ 2 thì khac rồi, không ăn thì cho nghỉ, bữa tiếp theo ăn, không ăn nữa lại cho nghỉ nhiều lắm thì 3 ngày ăn lại bình thường và kỷ lục là bị bỏ đói 3 ngày thì trộm vía cậu ý ăn tốt lên rất nhiều và không những chỉ hồi người mà con cũng tăng cân hơn khi chán ăn. Con chán ăn, thì mẹ tress lắm lắm luôn ý.
Ðề: Các cách dỗ bé ăn thời hiện đại ! Vui 1 tí Ha ha...con em cũng lười lắm toàn phải Ninh và quát thui