Các câu trả lời của mẹ Luti

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi MeLuti, 18/7/2005.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy để hôm nào em làm thử cho bé ăn. Nếu cần có lẽ em xay hơi mềm cho bé, chứ bỏ vào miệng rồi cho bé ăn em thấy...sao sao ấy :lol: (Mặc dù bây giờ em còn nhớ hồi nhỏ ăn cơm mẹ nhai thấy...ngọt ngọt :lol: ) Bé nhà em bây giờ cho mẩu bánh mì cũng gặm gặm được rồi, biết cắn nho, cherry ăn rồi nên chắc cũng không sao.
    Sữa tươi em mua loại tách bơ cho bé uống, cũng chỉ 1 ngày khoảng 200ml thôi
    Sữa đậu nành thì...em chưa làm :lol: :p Cứ định bụng làm mà lại hay quên :p
    Chắc mẹ Luti nhầm em rồi, chứ em tuy đẻ ở miền Bắc nhưng vào trong Nam lúc bé tí cơ chị ạ :p
     
    Đang tải...


  2. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti viết :
    Mình cũng biết là các mẹ không có chuyên môn, con ốm một tý cũng lo, con không ăn cũng lo, rồi còn phải đi làm nữa nên càng mệt mỏi hơn. Nhưng nuôi con là vậy, nhiều người đã ví là dời non lấp biển cũng không vất vả bằng mà. Nhưng những lúc nhìn bé vui vẻ ca hát, sau này bé lớn lên đi học...thì những nỗi nhọc nhắn của mình tan biến cả rồi. Cố gắng lên mẹ bé ạ. Hỏi thêm mẹ bé, thế ba bé có hay tham gia chăm sóc con cùng mẹ không ? Nếu có ba tham gia thì thỉnh thoảng những lúc mình căng thẳng thì nhường ba bé chăm sóc con cũng đỡ lắm. Đàn ông nhiều người vụng về trong việc chăm con nhưng bù lại tính họ thường hồn nhiên, vô lo nên lại không bị căng thẳng như chị em mình.

    Chị ơi, đúng như chị nói đấy, em thuộc tuýp người nóng nảy, đã đọc nhiều bài viết của chị, em nhớ có lần chị bảo " Chữ nhẫn là chữ tương vàng...."
    Em cũng thấy rất thấm thía nhưng vẫn chưa nhẫn được. Ngay như vụ con kg chịu ăn lần này, ngày nào đến bữa ăn của con là cố kìm lắm nhưng rồi vẫn cứ mẹ la, con khóc. Chẳng biết làm thế nào nữa chị ạ.
    AX nhà em thì tính tình cũng trầm tĩnh hơn vợ nhiều, cũng toàn cho con ăn đấy chứ nhưng đợt này con bé khó chịu, nhõng nhẽo quá nên nhiều lúc cũng mệt mỏi.
    Hôm nay bé Su nhà em cũng đỡ hơn, cũng chịu ăn rồi nhưng vẫn kg chịu há miệng to ra chị ạ. Miệng cứ múm mím nên khó đút cháo lắm chị ạ, chẳng có cách nào cho bé há to miệng để ăn cho lẹ cả.
    Em cảm ơn chị , nói chuyện với chị em thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm.
     
  3. BeMeo

    BeMeo Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    @ Bé mèo

    Em nói bé chậm ngồi nhưng bé có biết bò không ? Bé biết lật lúc mấy tháng, bé biết ngẩng đầu lúc mấy tháng ? Bé mọc răng thế nào, em thấy các cơ của bé thế nào, có chắc chắn không ?



    Hi mẹ Luti,
    Thanks chị nhé.
    Bé nhà em biết lật lúc 2, 5 tháng. 3 tháng đã biết nói tiếng en (ăn) và kêu to tiếng en mỗi lần bé đòi ăn. Em không hiểu sao nó lại nói được như vậy và cũng không ai dạy hết.

    5 tháng cũng biết trường nhưng ít lắm, lăn lộn cùng giường và đầu cứng. Tóc thì đằng sau gáy mọc chậm lắm, không ra tí nào cả. Bây giờ cũng vậy: đằng trước cắt mấy lần mà phía sau chưa ra kịp.

    Hình như cũng là lúc này nó toàn thích đứng hơn là bế ngồi. Đứng giẩm 2 bàn chân xuống đất giống người lớn vậy.

    6 tháng mọc 2 cái rắng, 7 tháng mọc thêm 2 cái nữa, 8 tháng mọc thêm 2 cái nữa. Tổng cộng được 6 cái tới giờ này.
    8 tháng thỉnh thoảng nói được tiếng: ba
    9 tháng chính thức biết nói: ba, mum, rồi sau đó bà, cha, ái cha,...

    Giờ này thì thích đứng thằng, nhún nhẩy, 2 bàn chân xuống đất như người lớn. Cho vào xe tập đi thì chạy cùng nhà, ra ngoài ngõ, đi phá chó nhà người ta.

    Ngồi thì tự ngồi thẳng không cần giữ khoảng 5p, nhưng nếu nghiêng qua trái, phải, trước, sau là bị ngã.
    Thịt không chắc như lúc hắn dưới 4 tháng.

    Em lo lắm chị ạ. Em không biết phải thế nào?. Chị giúp em nhé. Thanks chị nhiều.
     
  4. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti ơi, em lại làm phiền chị nũa rồi....
    Ba bữa nay, Su nhà em đi cầu ngày 3 đến 4 lần, mỗi lần một chút thôi. Phân thì nhão, lệt sệt và có mùi chua lắm, thỉnh thoảng em thấy bụng Su sôi lục bục nữa chị ạ. Em nghĩ chắc tại mấy ngày Su ăn uống kg giống như trước , có ngày chỉ uống sữa thôi nên bị rối loạn tiêu hóa? Em đã cho cháu uống Antibio+ Neopeptin, ăn cháo thịt và cà rốt nhưng vẫn chưa thấy đỡ.
    Em có đọc các bài viết cũ của chị, thấy chị nói cho uống lá mơlông và mật ong với gừng phải kg chị? Em xin hỏi chị uống thuốc như vậy đã được chưa, nếu uống mơ lông thì có phải uống thêm mật ong nữa kg chị? Ở BV Nhi đồng , bác sĩ hay khuyên là em bé bị tiêu chảy thì kg nên cho uống sữa thông thường mà uống sữa đậu nành chị ạ. Tại sao lại thế chị nhỉ? Em thì chưa cho bé uống sữa đậu nành bao giờ, bây giờ em đổi cho cháu uống đậu nành vài bữa có được kg hả chị?
    Chị cho em vài lời khuyên chị nhé, em cảm ơn chị nhiều lắm.
     
  5. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Bụng sôi lục ục, đi phân nhão là giống bé nhà mình rồi, uống mật ong pha thêm 1-2 giọt gừng là được đấy.
    Bạn nên mang phân của bé đi xét nghiệm xem sao.

    mẹ Luti
    Nhân tiện chị cho em hỏi: em mang phân bé đi xét nghiệm, có kết quả như thế này nhưng em không biết đọc thế nào, chỉ thấy kết luận âm tính thì thấy yên tâm thôi ạ, chị giúp em cách đọc xét nghiệm với chị nhé.
    soi phân:
    KST, nấm, HBC( cái này là gì chị nhỉ): âm tính
    Cặn dư:
    pH=4,0
    Tinh bột, Sợi cơ, Hạt mỡ: âm tính.
    Em cảm ơn chị nhiều nhiều. [/b]
     
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Mommi ơi, xét nghiệm mà cứ âm tính là tốt đấy, dương tính mới đáng lo :lol:
     
  7. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Bác Luti ơi, Táo nhà em bây giờ ban ngày hay cứ khi nào không ngủ thì nhất định không chịu bú mẹ, ban đêm bé nhắm mắt mồm kêu meo meo mẹ cho ti thì mới chịu ti, còn ban ngày chỉ ngậm và cắn, tuần nay Táo không bú mà em thấy lượng sữa giảm hẳn, thường ban ngày chỉ cần bé bú 2 lần và tối về em ăn thêm thì đêm rất nhiều sữa nhưng tuần này đêm em cũng thấy sữa ít, mấy ngày đầu không bú thì sữa căng và chảy ra sau 3 hôm cho đến bây giờ thì cả ngày đến tối không lúc nào thấy căng sữa nữa, em lo lắm, không biết làm cách nào cho Táo bú trở lại, nếu Táo chịu bú sữa ngoài thì còn đỡ đằng này 1 ngày Táo chưa ăn đến 120ml sữa và gần 2 bát con bột loãng thôi, Táo mới được 5.5 tháng, em cho ăn thêm gì nữa hả chị?
    mong tin chị
     
  8. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Chị ơi, em quên, Táo ăn phomai được chưa ạ, ăn loại nào thì tốt, ăn bao nhiêu 1 ngày, chị hướng dẫn em luôn.

    Cảm ơn chị nhiều
     
  9. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi trẻ con ở nước ngoài mới sinh e toàn thấy cho đi Bác Sĩ khám xương xem có nở không, thế là khám những gì hả chị? E thấy ở VN ko có những cái đó.
     
  10. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bên này mình sinh SK cũng không có khám xương nở gì hết. Không biết các nước khác thế nào.
    Mẹ Luti ơi, em có người bạn, chị của nó cũng làm bác sỹ nhi ở trong Tp. HCM đấy. Chị của nó cũng học ở bên Pháp, có 2 đứa con nhỏ. Mà nghe nó nói chị nó lúc 2 cháu khoảng 2 tuổi có cho sử dụng 1 loại thuốc (em không rõ là thuốc uống, hay thuốc bôi hay là gì gì đó), mà giúp cho răng rất chắc, khỏe. Đến mức mà bạn của em bảo bọn nó chả giữ gìn răng mấy đâu, nhưng răng chúng nó rất trằng, chắc, và không sâu tí nào. Đến giờ chúng nó mười mấy tuổi rồi mà răng rất tốt. Em hỏi tên thuốc thì nghe nói là lâu quá cũng không nhớ rõ.
    Chị ở bên đó có nghe nói gì tới loại thuốc này không? Em có tìm ở bên này mà không thấy.
     
  11. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    E gái e ở bên Cộng hòa Czech vừa sinh con được 2tháng, hôm qua thấy kể với e là cho con đi khám xương. Nó bảo đứa trẻ nào sinh ra cũng phải khám để xem xương có nở ko, nếu ko nở ra thì sau ko đi lại đc bình thường. Chắc tại bên đó cẩn thận chị nhỉ?
    Mẹ Sao Khuê ơi thuốc cho răng nghe hấp dẫn quá, mẹ Sao Khuê tìm hiểu đi nếu được thì post lên đây cho các mẹ học tập với. Cả nhà e đều có "bộ nhá" xấu xí nên đang muốn "đổi đời" cho con gái đây :lol:
     
  12. Bố Zĩn

    Bố Zĩn Bố Tướng

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Tuần đầu cho Zĩn về nhà bác sĩ và y tá đến khám. Tuần thứ 2 cũng vậy. Em thấy họ cũng sờ nắn người bé xem xương có cứng cáp không thì phải. Xương ở bàn tay, bàn chân, khám tim phổi, kiểm tra da, rốn, lợi nữa. Nói chung là khám như bác sĩ khám lúc em nằm viện.
    2 tuần nay họ nghỉ tết và noel nên chưa thấy bác sĩ qua. Bên này noel là 7/1. :)
    Mẹ Luti ơi! Zĩn nhà em bị nổi mụn trên mặt và đầu. Nhanh lắm, sáng nổi là chiều vỡ ra rồi tối nó đóng vảy vào. Chị em đưa cho thuốc Tic Tac và Flucinar (tên thuốc em phiên âm từ tiếng Nga chứ không chắc chắn phiên âm quốc tế như thế nào). Hai thuốc đấy trộn vào nhau bôi cho bé thì thấy hết nổi mụn đỏ. Em không hiểu là bé bị nóng do sữa mẹ hay dị ứng với dầu gội đầu và nước (nước bên này nhiều clo lắm).
    Em ăn thịt gà có làm sữa nóng không ạ? Chị em bảo không ăn thịt gà và những thức ăn màu đỏ để sữa không nóng. Em ngừng thịt gà từ hôm qua rồi nhưng cứ nghĩ chỉ được ăn mỗi thịt bò và lợn thì lại chán ăn.
    Chị giúp em nhé.
     
  13. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Có phải khám xương không nhỉ? Đúng là sau khi bé sinh ra, lúc bé xuất viện, lúc y tá tới nhà khám cho bé, đợt khám định kỳ vào các tháng thứ 2, tháng thứ 4, tháng thứ 6 các BS đều nắn chân và khớp hông của bé, nhưng chủ yếu là để kiểm tra xem bé có bị trật khớp hông hay không, chứ không phải khám xương nở.
    Khi trẻ mới sinh ở bên này có khám người, chân tay, các phản xạ của bé (hình như là chỉ số APGA (?) thì phải???), sau đó thì kiểm tra khả năng nghe...mình không thấy khám xương nở :idea: :?: :?
     
  14. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em thấy họ nắn chân với tay, không biết có phải xem xương có nở không. Có khi là xem xương đã cứng chưa.
    Bác sĩ ở đây nghỉ lâu quá. Chả hiểu có đến nữa không. Mẹ Sao Khuê ơi tháng đầu tiên họ đến thường xuyên chứ nhỉ.
     
  15. QCT

    QCT Thành viên mới

    Tham gia:
    12/1/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chi oi con em luoi an qua!!!!

    Me Luti oi,
    Chau nha em duoc tron 9 thang roi nhung duoc co 7.3 kg thoi chi a. Em cho chau ngay an 3 bua bot, moi bua 2 me con "danh vat" cung chi duoc 110g/bua. Ai cung noi la chau be qua, nghe ma sot ruot lam chi a. Chi cho em menu de giup chau "an it ma van len can" voi chi oi!!!
    Thanks chi nhieu!
     
  16. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Re: Chi oi con em luoi an qua!!!!

    Con nhà em thì gần 7 tháng rồi được 7.5 kg. Cũng còi lắm. Rất lười ăn. Cứ ăn là khóc thôi. Em cũng thử rất nhiều cách để cháu ăn nhiều hơn nhưng chưa thấy khác. Nhưng ăn ít mà vẫn lên cân thì khó lắm đấy chị ạ.
     
  17. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Luti ơi.
    Con nhà mình bây giờ được 11 tháng rưỡi rồi mà vẫn ăn cháo xay nhuyễn, không chịu ăn cháo xay vỡ gì cả. Một ngày ăn 2 bữa cháo xay, mỗi bữa khoảng 200 - 220ml, không đặc và 2 bữa sữa mỗi bữa 180ml, ngoài ra ăn 2 bữa hoa quả, nước cam khoảng 60ml + 1 quả chuối hoặc đu đủ
    Không biết ăn như vậy có bị ít quá không nhỉ, vì con nhà mình được 11 tháng mà mới được 8.7kg thôi. Đến mấy tháng thì bé có thể ăn được cháo xay vỡ hả mẹ Luti.
     
  18. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @ Bupty,



    Thế hôm nay bé đã ăn tốt chưa, nhớ chăm sóc miệng cho bé nhé.

    Về chế độ ăn mình thấy đúng là lượng ăn của bé hơi ít. Nhưng cái này không điều chỉnh ngay lập tức được đâu. Cứ phải dần dần thôi mẹ bé ạ. Mình nghĩ có lẽ bé còn chưa quen với việc xa mẹ cả ngày, chưa quen với việc ăn thêm thức ăn ngoài nữa.

    Việc phân chia các bữa ăn của bé cũng có vẻ chưa ổn lắm đúng không. Buổi sáng trước khi đi làm mẹ có cho con bú không ? Kinh nghiệm của mình ngày trước cứ buổi sáng dậy là cho con bú, sau đó bé chơi một lúc, tắm rửa rồi ăn bữa sữa pha nước cháo buổi sáng trước khi ngủ giấc buổi sáng. Cái bữa bú mẹ buổi sáng ấy rất quan trọng nếu mẹ đi làm cả ngày, trưa không về cho con bú được vì bé sẽ yên tâm hơn về mặt tâm lý, hơn nữa trẻ con buổi sáng ngủ dậy có thể chưa tỉnh ngủ hẳn, được lim dim bú mẹ một lúc cũng dễ chịu.

    Nhớ là khi bé bú mẹ thì có thể đói lúc nào cho bú lúc ấy, nhưng khi đă chuyển sang ăn sữa ngoài và ăn bột thì mỗi bữa phải cách nhau chừng 3-4 tiếng bé mới tiêu hóa được. Tuổi này cũng nên tập dần cho bé ăn vào bữa được rồi mẹ Buptty ạ.

    Theo mình để hạn chế bé dậy ăn đêm, mẹ bé nên chuyển bữa bột lúc 17 giờ dang 18-19 giờ để bé chắc dạ hơn.

    Đòi ti mẹ ban đêm cũng có thể do bé ngủ không yên giấc, hoặc do dấu hiệu còi xương, hoặc do cách bạn cho bé ngủ chưa ổn lắm, hoặc cả ngày mẹ đi làm bé nhớ mẹ, đêm muốn quấy mẹ đấy. Cái này phải xem lại từng khâu, giải quyết dần từng khâu một.

    Mình sẽ gửi cái bài chế độ ăn vào mục nuôi dữong này, mẹ bé tham khảo thêm nhé

    Mẹ cho con ăn thêm miếng pho mai từ lúc nào, tuổi này mà ăn cả miếng thì có vẻ hơi nhiều, bé sẽ khó tiêu và chán ăn. Cho ăn dần tí một cho con quen dạ đã mẹ bé à.

    Mình nghĩ mẹ cho con uống Infadine thế được rồi, nếu uống thêm Hydrosol thì cũng chỉ nên bổ xung trong môt thời gian ngắn thôi, cho bé uống thêm chừng 5-10 giọt/ ngày là được rồi. Ngoài ra cần chú ý cho bé phơi nắng, hoặc đơn giản chỉ cần ra ngoài trời. Xoa người đều đặn cho bé nhé.


    @ Sao Khue,

    hehe, cái vụ nhai cho con ăn đúng là mới nghe có vẻ hơi quê mùa và hơi ngại nữa nhưng mà tốt lắm đấy nhé. Hồi chị nuôi Luti trước 2 tuổi chị vẫn làm vào những lúc bé mệt quá, hoặc đau miệng do mọc răng, chị cứ đánh răng xúc miệng bằng nước muối thật sạch rồi nhai cho bé ăn, có khi chỉ cần mấy miếng ban đầu làm mồi thôi, sau đó bé thấy ngon miệng là tự ăn ngay. Nhai cho bé là mình còn thêm cho bé được ít men tiêu hóa của mẹ. Có lẽ chính nhờ vậy mà Luti nhà chị từ nhỏ tới giờ người trộm vía lúc nào cũng rắn chắc như củ khoai ấy. Sau này nhờ có kinh nghiệm ấy mà chị đã giúp được cho bao nhiêu mẹ có con suy dinh dưỡng nặng rồi chữa được bệnh cho con họ đấy nhé hihi. Nói thế thôi nhưng nếu mẹ SK ngại thì thôi, đừng tự ép mình làm việc mình không thích. SK như thế là được rồi, mỗi ngày cho bé gặm thêm chút bánh mì cho chắc răng. Nhớ là lúc bé ăn những thứ như vậy mình phải luôn ở bên cạnh nhé.

    Đúng là chị nhầm SK với em của một cô bạn, hic, tại cái trán "đâm đổ ô tô" của SK đấy.

    Thuốc để chắc răng thì chị không biết, hay là do uống thêm Fluor, nếu đúng là Fluor thì Luti nhà chị cũng uống hồi nhỏ, răng Luti trộm vía cũng chắc chắn lắm. Nhưng nếu đúng là Fluor thì bây giờ không cần uống nữa vì có lần mẹ Lì là BS nha khoa trên DD này đã nói rằng ở nhà mình bây giờ cũng đã pha Fluor vào nước sử dụng rồi. Để hôm nào gặp BS răng chị hỏi lại cụ thể nhé.

    @Mẹ bé suxipo,

    Hôm nay chắc bé đỡ đi ngoài rồi nhỉ ? Mấy hôm mình đi vắng không vào DD. Nếu bé rối loạn tiêu hóa như mẹ bé nói thì đúng là mơ lông , mật ong và thêm một hai giọt gừng là tốt lắm đấy. Nếu bé chưa uống sữa dậu nành bao giờ thì cũng không nên cho bé uống lúc này, cần tập cho bé uống lúc bé khỏe mạnh cơ. Sữa bò cũng có loại cho trẻ con bị RLTH đấy, mẹ bé hỏi xem nhé. Nếu không thì chỉ cần pha sũa cho bé loãng hơn bình thường tý chút, pha vào nứoc cà rốt cũng tốt lắm.

    Học chữ nhẫn cũng mất lâu công lắm chứ không phải đùng một cái học được ngay, mình cũng phải rèn nhiều lắm đấy. May mà bản chất mình lù đù nên chắc là nhanh hơn.
    Có ba bé tham gia một chút là tốt rồi; mình thấy nhiều mẹ còn luôn phải lo cho con một mình dưới đủ các áp lực của bên nội bên ngoại nữa cơ (những trường hợp này thì mới đúng là chuối thật) . Ngoài ra nuôi con lắm lúc cũng phải lờ lớ lơ đi một tý thì mới ăn thua mẹ Su ạ. Trẻ con nhạy cảm lắm, nhiều bé thấy Bố Mẹ lo nhiều cho mình về phần ăn uống thì lại hay dựa vào đó để làm nũng bố mẹ đấy. Thế nên hãy coi chuyện ăn uống chỉ là một trong nhiều vấn đề khi nuôi con thôi, con có thấp hơn hoa hậu một tý cũng OK miễn là nó vui vẻ yên ổn, khỏe mạnh và hiểu biết là được.
    Em dâu mình cũng thuộc loại nóng tính, cũng hay lo cho con, đến bữa ăn là mẹ cáu, con khóc, ho rồi ọe...loạn xị cả nhà, Bà nội nhìn ngao ngán, chồng chuyên bỏ ra chỗ khác...Con thì còi vẫn hoàn còi, mình dạy cho em dâu mình tính lỳ đòn, nhất định không chấp nhận ăn vặt, đến bữa cứ thản nhiên gọi con vào ăn, thản nhiên đưa bát, thản nhiên nói chuyện...thế rồi cũng phải biết tự ăn, lớn lên chút nữa thần tượng mấy cô diễn viên múa, mẹ bảo mấy cô đó ăn uống nghiêm chỉnh lắm mới cao như thế, khỏe như thế, người đẹp như thế...Đến lúc đó thì mẹ chưa gọi đã xin ăn ấy chứ. Bé Su tuổi đấy cũng nên tập cho bé tự ăn dần được rồi đấy mẹ bé ạ. Có khí được tự lập, được khen là bé vui hơn đấy.
    Về cái vụ ăn khó này ở tuổi của bé Su cũng có một cách tập nữa đấy. Mẹ có muốn thử áp dụng thì kiếm một tờ bìa đẹp, kẻ đủ bẩy ngày trong tuần, sau đó cứ ngày nào (hoặc bữa nào) bé ăn ngoan thì vẽ lên đó ông mặt trời màu thật đẹp (hoặc là hoa, hoặc con vật...), cười rõ tươi, hôm nào (hoặc bữa nào) bé khó ăn thì vẽ ông mặt trời buồn thiu thiu...Sau đó cuối tuần (hoặc giữa tuần ba mẹ tổng kết cùng bé, nhiều ông cười thì cả nhà cùng khen bé, tán thường bé thật nồng nhiệt, có thể cho bé một món quà nho nhỏ....Nhiều ông buồn thiu thiu thì vẫn không mắng nhé, vẫn động viên nhưng bớt nồng nhiệt đi một chút, có thể tặng cho bé một câu "bố mẹ biết là con đã cố gắng rồi, nhưng mong con cố gắng nhiều hơn tý nữa nhé..."

    Trẻ con (cả người lớn) lúc nào chả thích được khen ngợi, ở tuổi của bé Su thì càng thích hơn đấy, mà khen nhiều thì bé mới phổng phao, mới biết hãnh diện...Mẹ bé cố gắng khen con nhiều nhé.
     
  19. Me Tit

    Me Tit Thành viên mới

    Tham gia:
    2/5/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chào chị Luti, em la Me Tit day. Em cảm ơn rẩt nhiều về các câu trả lời của chị. AX em vừa về phép nên bận rộn quá không lên mạng được để cảm ơn chị kịp thời. Chúc chị và gia đình một năm mới hạnh phúc và dồi dào sức khỏe (cả để có sức mà trả lời các câu hỏi của em và các mẹ trong này nữa :D )
     
  20. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Gui Be Meo

    Mình thấy bé như thế là phát triển tốt đấy chứ. Trẻ con thường nếu phát triển ngôn ngữ trước thì vận động có thể phát triên muộn hơn tý ty (vì hai vùng bán cầu não nhường nhau mà).

    Bé bằng đấy tháng mà đã biết chạy xe khắp nơi như bạn mô tả rồi thì không phải lo quá đâu, mình biết nhiều bé bỏ bò, bỏ ngồi, chuyển giai đoạn lắm. Nhưng nếu bạn cẩn thận thì khi đi khám BS nhi nên nhờ BS khám luôn các phản xạ vận động và sự phát triển của hệ thống xương, cột sống cho bé.

    Trẻ con có vạch xanh trên sống mũi thường hay do khí huyết kém chung toàn thân chứ không phải chỉ riêng còi xương đâu. Khí huyết lưư thông kém thì da thịt cũng kém săn chắc.
    Để khí huyết lưu thông tốt thì cần cải thiện ăn uống dần dần, đồng thời xoa đều khắp ngưôì cho bé hàng ngày, nhất là khi tắm. Cho bé vận động đủ, ra ngoài trời thường xuyên ...
    Mẹ cho bé uống thêm Infadine đều đều nhé

    Thế mấy ngày nay bé ăn tốt hơn chưa ?

    Gửi Táo Mèo

    Mẹ bé thử xem lại chế độ ăn của mẹ xem có gì ảnh hưởng đến mùi vị của sữa không ? Khi cho bú người mẹ có mềm mại không ? Có vuốt ve, âu yếm nói chuyện với bé không ? Bé có đang mọc răng không ? Nhiều bé lúc mọc răng bị đau miệng nên không muốn ngậm ti hút đâu. Mình nghĩ nếu bé không bú nhiều, để đảm bảo không bị mất sữa mẹ đừng lo lắng quá, cộng với việc vắt bớt sữa ra để kích thích sữa chảy về.

    Lưọng bột ăn thế nhiều rồi, đừng cho bé ăn thêm bữa nữa mà khó tiêu.
    Pho mai cũng bắt đầu tập được rồi mẹ Táo ạ


    Gửi Greenfield

    Cái vụ khám xương mình cũng không rõ, bên này thì đúng là trẻ con sinh ra BS thường khám hệ thần kinh, phản xạ, sự phát triển chung...Nếu có vấn đề gì về di truyền hoặc phát triển thì mới khám thêm các chuyên khoa di truyền, xương, mắt mũi...Khám về chỉ số APGA như mẹ SK nói thì là ngay sau khi sinh xong, ở nhà mình cũng làm.
    Cái vụ mua máy xay từ bên này về như em và Mèo xù nói thì chị chịu, làm sao gửi về được ? Nếu mẹ nào có ai sẵn sàng cầm về cho thì chị có thể mua giúp thôi.

    Gửi mẹ Zin

    Mẹ Zin đừng boi thuốc có Flucinar cho con vội, bé có thể bị nóng trong, cũng có thể bị dị ứng xà phòng và nước, mẹ thử chỉ tắm cho con bằng nước ấm vắt thêm tý chanh, hoặc nước có pha chút trà xanh, hoặc nước bồ kết loãng, hoặc nước ấm có pha vài hạt muối thôi, hoặc nước tắm không xà phòng giành riêng cho trẻ con ấy xem sao. Nếu có ai bên nhà sang nhớ nhờ mua giúp ít hạt mùi, hạt kê , nụ vối để có gì thì tắm cho bé.

    Trẻ con nhiều bé còn phải đun nước sôi để nguội rồi tắm chứ cứ tắm nước mở trong vòi ra là ngứa ngáy đấy.
    Mình sinh con thì vẫn ăn nhiều thịt gà và thịt lợn nạc, thìt bò thì ở nhà mình lại kiêng đấy.
    Nếu sợ sữa nóng thì mẹ có thể uống thêm nước đậu xanh, đậu đen.



    @ Me Quan , đừng sót ruột quá mẹ Quân ạ, nuôi con mà cứ nghe lời người khác chê nhiều là khổ lắm, lắm lúc cũng phải lờ đi một tý mới yên ổn được. Mẹ Quân thử gửi chế độ ăn của bé lên đây xem các mẹ có đóng góp được gì không nhé. Mẹ Quân tham khảo thêm chế độ ăn mình viết nhé
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này