c ơi, nãy họ bảo chưa bán c ah. bị cái nó móp hậu, và e ngẫm thêm điều này, trên sổ nó chỉ ghi diện tích đất còn tài sản gắn kèm là ko có, vậy là nguyên cái nhà 5 tầng chưa đc gắn kèm đất. có giáy phép xây dựng nhưng e nghe nói luật thì 30m ko đc xây 5 tầng, nếu sau mà có làm thủ tục tsan gắn kèm đất thì chắc cũng lằng nhằng lắm nhỉ, nếu mua ở vậy mãi thì ko sao nhưng động chạm pháp luật thì chắc lằng nhằng. giờ coi như m mua đất chứ nhỉ. có mn gặp trường hợp như e ko ah
Chưa bán là sao? Người đặt cọc chạy làng rồi à? Vụ này thì chị ko biết, em nên tìm hiểu kỹ hơn nhé! ^^
e đoán là họ cũng chẳng mua luôn, nói thật e hơi choáng khi vừa xem tối muộn kêu sáng sau đặt cọc (howjc chính ông kia nói thể để e cuống chăng?), nên tự dưng chiều qua e ngồi suy nghĩ và e cứ từ từ rồi tính c ah. e còn trẻ tuổi nên bản thân e rất sợ m suy nghĩ ko đến nơi đến trốn rồi sau có vde gì lại tự trách mình
Ừ theo phong thủy thì nở hậu mới tốt, nhưng chị thì thích đất vuông vắn hơn ^^ Mình còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, vả lại chuyện này lại liên quan đến vấn đề tài chính khá lớn. ^^
Quan trọng là mẹ nó lựa chọn loại hình nhà như thế nào (nhà đất ở quê? nhà mặt phố? nhà trong ngõ, hẻm? nhà trong nội thành? ngoại thành? chung cư cao cấp? hay nhà ở xã hội?)
Đọc comment của bác mẹ thấy ai cũng kêu nghèo, kêu khổ vì chưa mua được nhà. Các mẹ còn hơn nhiều người ở cái gia đình hạnh phúc đó, nhiều người muốn chẳng được đâu. Cứ cố gắng hết sức mình có thể, nghĩ tới đâu làm tới đó cho đỡ đau đầu các mẹ ạ
lúc vào ngõ ấy e cũng thấy nhà cach đó 2-3 nhà bán nhưng giá cao, đc cái vuông vắn mà giá cao quá. đúng là động đến tài chính là cứ sợ sợ thế nào đó c. mà ng quen bit hiểu bit thì ko có mấy nên lại tự mò mẫm lại càng sợ m làm sai c ah
Thật ra thì cũng không nên sợ hãi, sợ hãi sẽ không làm được gì, nhưng phải thận trọng, suy nghĩ kỹ càng ^^
mình có 1 suất nhà ở xã hội của BCA nhưng k có nhu cầu ơ....bác nào muốn mua thì để mình đk rồi nhượng lại cho nhé. giá 20tr/m, dt: 70m ở cổ nhuế 2
e có vài thắc mắc, chị có thể giúp e đc ko : 1. nhà đất xem có quy hoạch ko : cái này e sẽ check trên phường 9hqua lên mà ko đc việc) 2. nhà đất có tranh chấp ko. cái này lúc mua bán chắc bên công chứng họ xác minh đc phải ko chị ? 3. đất trên sổ chỉ có đất, ko có tài sản gắn liền đất., nếu e mua thì phải yêu cầu họ đưa giấy phép xây dựng + tất cả các giấy tờ liên quan đến xây dựng phải ko chị? tránh sau này tranh chấp gì đó. thêm nữa m sau đi làm tài sản đính kèm đất có đc ko ah. ko bit trường hợp sổ cấp cho đất ko có nhà xong sau lên nhà mà ko làm thủ tục tài sản gắn kèm đất ở hnoi có nhiều ko, vì e thấy nhiều trường hợp mua đất xong xây lên rồi bán, chắc là chủ đầu tư họ cũng ko làm thủ tục tài sản gắn kèm đất đâu, vì nghe đâu bán sẽ bị thuế cao ah 4. khi ra công chứng làm hợp đồng mua bán, nếu e chồng hết tiền cho họ và cầm giấy tờ là xong phải ko chị, họ nói bao sang tên nhưng tốt nhất m cầm giấy tờ gốc xong sau họ làm thủ tục gì thì họ gọi mình thì mình ra ah.
Hihi, thế này thì em còn rành hơn cả chị nữa ý chứ. Mà mua đất ở Hà Nội có khi sẽ rắc rối hơn ở quê (chị nghĩ vậy). Tốt nhất là ra phường nơi đó hỏi và đến văn phòng công chứng ở gần đó họ sẽ tư vấn cho em kỹ hơn vì mỗi vùng sẽ có những đặc điểm riêng ^^ Còn vụ chồng tiền ý, em nên để sang tên xong cầm sổ tên của mình rồi mới đưa hết tiền, chứ em cầm sổ vẫn tên người ta thì có khi em lại mất tiền sang tên đấy ^^
tiền sang tên thì thỏa thuận rồi nhưng vì chú e bị vụ kiện mãi ko sang đc tên. còn phường nhà e lên hỏi mà họ ko nói (do m ko tinh ý hỏi nên bị từ chối luôn). e nhờ bà chị check trên quận đc rồi. còn 2 cái còn lại vẫn lăn tăn ghê, e thấy ở nhà m mua bán dễ hơn vì quen và dễ hơn, trên này lạ nc lạ cái cứ sợ bị hớ bị lừa í ah
e lại thấy như vậy là già ý...vì bạn bè của cả ck e và em...tính đến năm nay hầu như đã có nhà hết rồi...trung bình là vợ 32, ck 36,37.... nhưng vẫn chưa là gì chị ạ... em còn biết đội trẻ hơn ý...có cả các bạn sinh viên ra Hà Nội học đã đc bố mẹ mua chung cư cho ở rồi... nhiều lúc nghe thấy mời tân gia, còn sửng sốt chị ạ...