Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá mình thì cũng không hỉu chị bạn thế nào... nhưng mình nghỉ chắc chị bạn ở quê ít ra ngoài tiếp súc cái mới nên mới mu muội thế, hay là bạn khuyện chị lên hà nội chơi ít hôm theo kiệu để bố mẹ nguôi ngoai, zùi đưa chị đi đến các nơi nào sang trọng hay nơi mà nhưng ai là con gái đều ước... biết đâu chị bạn nhận thấy được những điểm không thể chấp nhận được của người yo mà thay đổi thì sao... chư tình hình nhà bạn càng gay gắt thì lại càng quyết tâm thôi....
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá C e đang làm ở gần nhà,ko gian và thời gian cũng ko cho phép hẹn hò rồi đi chơi nhiều,bm e có đồng ý cho gặp thì cũng ngồi nhà e nc là hết.Mà cách đấy nguy lắm c ạ,bm e mà đồng ý cho quen,có kho vào tháng lại xúc tiến cưới luôn chứ đùa,ở quê mà.Quan trọng là bm e ko tiếp thằng đấy cơ.(Mà thằng đấy láo lắm ý c ạ,tới nhà e,trước đó còn r*** bia nồng nặc,ngồi nc vs bm, bm e nói tử tế là 2 đứa ko hợp,2 bác ko đồng ý,thế là sau nó cũng chả thèm đến nữa,gặp mẹ e ngoài đường nó ko thèm chào 1 câu mà còn rồ ga xe máy phóng đi như kiểu chửi thầm mẹ e ý) E cũng đã nghĩ cách e dùng sdt khác quen nó rồi cho c e biết bộ mặt thật của nó rồi nhưng vẫn ko biết nên tác chiến tn((( Nhiều lúc thương bm e quá,định bảo mấy thằng bạn e(toàn thằng bặm trợn) dần cho nó 1 trận,nhưng ko biết nó ở đâu mà tìm ý/toàn phiêu bạt lêu lổng thôi mà c e cứ mê,huhu
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Ức chế nhất là bm e lo cho c ấy từng li từng tí một các c ạ.Lo cho c ấy đi học,rồi lo lót để c ấy vào trg dạy,đến bh lễ tết bm e vẫn phải quà cáp biếu xén cảm ơn ng ta,vậy mà c ấy cãi lại"ko thấy có ai giống bm,cấm đoán con cái,bh con sống cũng như chết,ko ai coi con là con nữa".Thực sự e cũng sắp thấy c ấy ko giống ng nữa rồi,con vật còn biết yêu thương tôn trọng bm nó. Bh c ấy biên chế ở nhà rồi,e muốn làm theo lời khuyên của các c là kéo c ấy lên đây cũng ko dc Nhiều lúc e muốn bảo bm e cứ kệ c ấy,nhưng có bm nào bỏ dc con cái phải ko các c?mặc c ấy,đến lúc con mình khổ,cháu mình khổ thì lại ân hận suốt phần đời còn lại.Nhưng cứ đà này,bm e còn bao bọc,c ấy còn ko coi ra gì( e đau lòng lắm các mẹ e,e thương bm e quá,bh các cụ còn quay ra tự trách bản thân ko dạy dc con,huhu, đến bh e ko còn thương c ấy như trc nữa,bảo e nc tình cảm vs c ấy cũng ko dc,nhìn bm e bơ phờ,e ko còn tâm trí mà khuyên c ấy nữa,chỉ muốn đánh cho c ấy 1 trận vì đã khiến bm e phải như vậy.
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Chỉ có thể là BỐ MẸ - tuyệt vời. Bạn ơi, yêu rồi thì mê muội lắm, chị bạn phải tự mình tỉnh táo thôi, ai nói j cũng k nghe đâu. Kiếm cho ng iu chị bạn một cô bạn gái mới, nhắn tin, chat chỉt... Biết đâu nó chán chị bạn, thế là chị bạn đc giải thoát.
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Ai làm bme cũng thương con, cũng muốn tốt cho con, nhưng tình cảm thường lấn át lý trí em ah. Con gái càng dễ ngu muội vì tình yêu lắm. Chị cũng từng trải qua. Chị em bằng tuổi chị, nhưng có lẽ bạn ý tiếp xúc bên ngoài quá ít, chưa hiểu hết các vấn đề. Em nói bme xin cho chị ý nghỉ 1 tháng lên HN chơi cùng với em, lúc đó em hãy khuyên chị ý. Cho chị ý thấy cuộc sống nó thế nào, nếu 1 thằng chồng r*** chè, rồi sau này sản sinh nhiều vấn đề. Chị ấy sẽ là người thiệt
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá con gái yêu là mắt mù, tai điếc mà, nhưng nếu họ đã sống chết với nhau càng cản càng không đc, tốt nhất bố mẹ cứ ngọt nhạt mà xem, 3, 5 hôm không bỏ nhau mới lạ
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá cứ để trải nghiệm rồi mới biết đắng cay là gì, chứ giờ nói xuông chẳng nghe được đâu. mình gặp TH này bà chị họ nhà mình rồi
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Đúng là phải cho trải nghiệm thì mới biết,nhưng e sợ muộn quá,mất cả chì lần chài,ngộ ra thì đã quá khổ rồi
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Mình ủng hộ cách giải quyết này. Chị em gái nếu có dịp sẽ dễ chia sẻ, tâm sự.
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá chuyện tình cảm cấm cản khó lắm vô tác dụng thôi bạn ạ,hp của chị bạn nên để c bạn tự quyết định đi sướng hay khổ tự chịu
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá cái trò càng cấm lại càng yêu thôi thì mặc kệ đừng đụng chạm vào có khi lại bỏ nhaddaaays em ạ
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá chỉ có tự ngã rồi đứng lên thôi bạn ạ, đang yêu nhau khó dứt ra lắm
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Ko khá được e ạ,buồn quá.Ở nhà ko ai nói vs ai câu nào,bm mình coi như ko có c ấy,c ấy cũng ko vừa,coi như ko có bm luôn.
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Nói chung là bố mẹ ko dạy được thì để xã hội dạy yêu 5 bữa nửa tháng về ở với nhau 1 năm thì biết ngay ý mà? chứ cấm cản thì hơi bị khó
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá cái này m cũng từng chứng kiến rồi,cao trào sẽ là 2 người cùng bỏ trốn đó,khó lắm,mình thấy toàn bố mẹ chịu thua nhìu.lớn rồi để chị í tự quyết định,sướng khổ tự chịu
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá khoản này thì mình thấy cứ để tự nhiên đi.giờ k khuyên đc chị của bạn đâu.cứ để cho hoj tự quyết định.sau này lấy nhau rùi chị bạn có sướng khổ thì kệ thui.cái số mỗi con ng,khuyên ông bà đừng quá nghĩ ngợ mà ảnh hưởng sức khỏe
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Chia sẻ với tình cảm và hoàn cảnh gia đình bạn! Nếu mình ở địa vị bạn mình cũng khóc và thương cho Bố Mẹ lắm!!!! Chị bạn thật đáng trách! Sao lại ko nhận ra một điều đơn giản là không ai thương mình bằng Bố Mẹ, người thân trong nhà chứ!! Có lẽ chị ý yêu mù quáng quá rồi!!! Sự khuyên can của gia đình ko làm chị ý thay đổi thì cũng thật khó để cản chị ấy!!! Mỗi người có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy! Có lẽ chị ấy đã chọn tình yêu với anh chàng kia và sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình!
Ðề: Các chị giúp em,e thương bố mẹ e quá Chị thấy gia đình em nên để chị ấy ra ngoài đời thì mới học được nhiều kinh nghiệm , khi quay về nhà sẽ nhận ra giá trị của gia đình em ạ . Vì giờ càng ngăn cản thì em ấy cũng không mở mang được gì đã thế có khi chị của em lại càng hận gia đình em hơn vì không làm được những gì theo ý muốn .