HU HU HU, cũng chỉ là vì cái đám violin rậm rạp ở nách, mà mặc cảm quá đi thui ạ. em thấy bạn em bảo là: - - triệt lông vĩnh viễn: cái này em có nghĩ đến, nhưng mà mới ra trường, nên lương thấp, chả đủ đi spa - đi wax: mỗi lần hết tầm 100k, thì em cũng chết dở. ( mà em thấy hình như là có thể mua về nhà tự làm được, cái loại wax ấm hay nóng gì đó) Có mẹ nào đã dùng wax ấm rùi thì cho em biết với ạ - mua cái lọ wax í ở đâu ạ ? - của hãng nào ( tốt tốt mà rẻ rẻ ạ) - cả cái vải gì dùng để giật giật í( hôm trước em có đi wax 1 lần thấy người ta dùng) và cuối cùng là em cảm ơn các chị ạ.