ôi, e phải đội mưa về đấy mn ạ, anh rể chồng e lái taxi mà, bảo bác trở về chơi, ck e thì đi làm t7, chủ nhật mới về, hihi, chiều qua lúc tạnh mưa thì 2 mẹ con đi xe bus lên, còn bố đi xe máy hộ tống đằng sau, , xuống xe thì đèo mẹ con e về
hehe. Sướng quá ha. Về ông bà chiêu đãi gì thế mn? đội mưa đội bão về thăm ông bà, nt ông bà vui phải biết
về quê sướng mà mn, hihi, hôm trước mấy anh nhà e bắt đc ít nhái vs cả ít trai, thế là lại có món chén, chẹp chẹp , ngĩ mà cứ bị thèm cơ, e bị thích cái món nhái taamrboojt chiên giòn
Bé mới ăn dặm thì chỉ cần ăn 2 bữa bột, sau tăng dần 3 bữa. Bé dưới 1 tuổi thì sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chủ yếu mà mn.
hehe, nhưng mà đang tầm này nhắc tới là bị kích thích, e phải làm sao, , hôm qua u em còn nấu cho nồi cháo trai to đùng cơ, bít con gái thích ăn, nhưng mà k cho ăn nhìu, làm e cứ hậm hực, bực bội , :'(
dạ vầng, chỉ tại cái tội thiếu hiểu bít của e, e cứ nhồi con cho đẫy vào cơ các mẹ ạ,nhìn con đc ít thì lại bị xót
thì mẹ em bảo ăn nhìu lạnh bụng, con thì còn bé, thế là bị ăn ít chứ, nhìu hôm vật quá phải bắt lão chồng đi mua về cho, nhưng mà mẹ chồng e cũng k cho ăn nhìu, hic hic, khổ cái sự nghiệp ăn uống quá
, hi sinh đời mẹ củng cố đời con . Thấy con khỏe mạnh (trộm vía ) thì cũng thấy sung sướng rồi mn ạ, hihi. Mấy món kích thích để dành vái tháng nữa ta ăn bù
hôm nay sinh nhật, k bít lão chồng se làm gì đây, huhu, mưa gió chán quá mn ạ, năm nào snhat e k mưa thì bão
thì mùa này là nt mà, mọi năm ck mn tặng gì? Năm nay tn lại được cái bánh sinh nhật to cùng bó hoa hồng đỏ chói
e cũng chả nhớ nữa, mấy năm yêu nhau thì năm đầu tặng con gấu to đùng đoàng, năm 2 gấp tặng 999 con chim hạc, năm 3 thì tăng 100 bông hoa, năm ngoái cưới r thì 2 đứa đi ăn uống la cà à tặng v bộ váy, năm nay thì đang hẹn hò tối đi lượn lờ đây, mà mưa quá cơ , hiu hiu
vâng ạ, sn ck tháng trc thì e đi làm về muộn, lão với bọn bạn ở nhà làm đố ăn trc, e đi làm về chỉ việc ngồi chén, xong dọn bãi chiến trường thôi, lại còn trách e là snhat ck mà k bít đg xin về sớm này kia, ôi bực :x