Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Nhà này giống nhà mình qué. mình cũng sinh 85 và chồng 82.kinh tế khó khăn chung mà. mong sao giai đoạn này nhanh qua đi.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! CHúc mẹ nó và gia đình mau ổn định kinh tế nha, mẹ nó tham gia hội thi ảnh của nhà Trâu đi vừa làm quen giao lưu với mọi ng vừa có quà đầu năm ^^
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Hức, mình cũng Ất đây, công ty mình có 3 con Ất cơ. Chuyện nhà, chuyện buồn cũng nhiều mà chả hiểu sao hôm nay mới tìm thấy cái topic này, chủ thớt cho em xin một chân nhé.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Welcome mẹ nó, nhà mình đang có hội thi ảnh Trâu đấy mẹ nó tham gia cho vui rủ cả mấy mẹ ở cty nữa vào giao lưu, làm quen với mọi ng lại còn biết đâu có giải vui xuân mới. Link hội thi đây mẹ nó ơi, hnay chính thức bắt đầu nè.http://www.lamchame.com/forum/showt...u-độc-thân-Trâu-người-thương-và-Trâu-với-Nghé
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! ak ak, to béo lại lùn, chụp cũng không ăn ảnh, em chẳng đủ tự tin để thi. Em vào hóng và ngắm để ủng hộ thôi ạ
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Có cuộc thi toa thế này mà giờ mình mới biết... cảm ơn nàng, tớ phải bon chen 1 chân
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Tết đầu của mẹ nó thế nào , kể mình nghe với . Mình thì 27 về quê chồng , mùng 4 mới đc về nhà ngoại, đêm giao thừa vừa đồ xôi vừa lau nước mắt vì nhớ nhà , vì khi còn con gái ko phải làm gì cả, cả nhà chồng thì xem Táo Quân mình thì lủi thủi...dù sao cũng hết tết rồi, bây h đang mong con rắn vàng đây
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Ui sao mẹ nó lại tự ti thế, phải tự tin lên chứ, tớ thấy nhìu ng béo nhưng rất xinh nhé nên mẹ nó cứ tự tin mà tham gia vui giao lưu là chính mà ^^
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Mẹ nó tết còn dc về nhà ngoại thì cũng đỡ hơn nhiều mẹ đấy, có mẹ chả dc về ăn tết lần nào cơ. Đúng là chỉ đến khi mình lấy chồng rồi mới thấy thương bố mẹ mình hơn. Nhiều khi nghĩ cũng thấy buồn lắm có đồ ngon, vật lạ gì cũng mang về nhà chồng trc trong khi ngày xưa chả bh chịu để ý mua sắm gì về cho nhà mình cả thế nên bh tớ cứ tranh thủ mua cái gì cho nhà nội thì cũng mua cho nhà ngoại ngay.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! bằng tuổi mình rồi .. cho mình ké 1 chân. Người ta bảo ất sửu nó cứ ấp ới lại còn sửu nữ chứ ,, Nhưng các nàng yên tâm, đi xem bói bảo tuổi sửu hạu vận thanh nhàn đấy .. hi ..hi
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! thì cứ nghía một cái để nhận mặt họ nhà mình ấy chứ. Nhà em đã lập gia đình, 1 zai đã 19,5 tháng rồi ạ. chồng sanh năm 87
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Hi hi tớ thấy chuẩn đấy. Mẹ nó vào tham gia cuộc thi ảnh hội Trâu nhà mình luôn nè để làm quen và giao lưu với mọi người nhé.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Gái hơn 2 trai hơn 1 thế là hơi bị đc đấy mẹ nó ạ. ^^ bé nhà mình mới có hơn 8 tháng thui, zai nhà ấy chắc nói bi bô rùi nhỉ, thích thế.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Bạn ơi, tuổi mình nó thế đấy. Mình cũng lận đận lắm . Nhưng đi đâu ng ta cũng nói là tuổi Sửu ko bao giờ dễ dàng đạt đc thành quả đâu. Còn phải vất vả nhiều bạn ah. Mình chậm mà chắc! Sau này sẽ ổn định thôi bạn ah. Cố gắng lên bạn nhé!
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! zai nhà tớ xúc cơm ăn ngon lành, hát, đọc thơ, đếm đến 99 rồi bạn ạ. Mỗi tội nghịch lắm
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Ôi thích thế, zai nhà tớ sốt từ tối qua đến giờ nè. Đưa con đi khám bác sĩ bảo là bị viêm amidan cấp, về phải uống ks rồi. Khổ thân con ng khó chịu lắm nhưng cũng ko quấy và trộm vía vẫn chịu ăn, chịu ngủ.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Mẹ nó ơi, hội trâu nhà mình đang tổ chức thi ảnh đầu xuân đấy, mẹ nó tham gia giao lưu với mọi ng nhe.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! ối, thời tiết này các con bị vậy là chuyện thường. Mùng 5 tết ku nhà tớ cũng sốt cao, cũng chuẩn đoán viêm amidan cấp. Uống tks từ đó đến giờ, còn tối nay và sáng mai nữa thì thuốc hết liều nè.
Ðề: Các Mẹ Ât Sửu vào đây chia sẻ nào! Vào nhà Trâu nhà mình 888 nào, tớ Ất sửu, con gái sửu 2009, mẹ chồng cũng sửu, hì hì cưới về cả nhà bảo Trâu húc nhau chít. Nhưng trộm vía, chưa thấy gì hihi... Chồng tớ tuổi Giáp tý 84, tự xem bói trên mạng bảo là 2 tuổi hợp nhau, cs hồi đầu thì vất vả lắm, bg cũng đỡ hơn một chút. Công nhận là tuổi 85 chúng mình tớ thấy bảo cv chán ghê lắm, bản thân cũng đi xin việc này nọ khắp nơi cuối cùng lại về nhà làm. Tớ nhờ bên nhà chồng xin vào nhà nc 2 năm nay chả được, mà chỉ xin cái chân nv quèn cũng khó. 2 bằng ĐH cuối cùng bỏ xó, thỉnh thoảng mở ra khoe với...con thôi hihi Gái nhà tớ năm nay 3t hơn rồi, đang định Quý Tỵ này sinh thêm thằng cu nhưng hem bít có được ko, khéo lại ra thị mẹt thì ... lại phải làm tập 3; vì nhà tớ là giai trưởng độc đinh nên cũng nặng nề 1 tý...