Re: Co c hi nao da sinh o 108 khong? Mình đã đẻ ở 108 năm 2003 mình thấy rất là được, không biết bây giờ thế nào . Bác sĩ ở đấy tay nghề rất khá, bsĩ Hà, bsĩ gì trưởng khoa mình không nhớ tên là những bsĩ giỏi đấy chứ . Thái độ làm việc của bác sĩ, y tá, hộ lý ở đây cũng rất tốt . Hồi ấy mình đẻ thường cũng phải khâu mấy mũi và phải ở trong BV khoảng 5 ngày gì đấy, vì 108 có 1 cái hay là khi ra viện rốn của em bé đã cắt khô ráo hết rồi . Chỉ mỗi tội không có phòng dịch vụ thôi . Theo mình nếu nhà gần nên đẻ ở 108 .
Tức là mình là cho bé "xấu xí" (cũng giống như gọi con bằng 1 cái tên phụ khác thật xấu để ma quỷ khỏi làm phiền). Vì theo các cụ nói, các bé rất nhẹ vía nên dễ bị "dụ" ( :lol: :lol: chẳng biết giải thích thế nào cho chính xác chị ạ). Còn ai là người bế bé thì tay cầm theo con dao để đuổi tà (dao gập lại cũng được để tránh nguy hiểm), mẹ trước khi vào nhà thì bước qua bếp than (hoặc đốt tờ báo rồi bước qua cũng được). :lol: :lol: :lol: mẹ chồng em bắt em thực hiện hết các thủ tục trên. Con nhà em được bác cháu chạy xuống bếp của BV xin nhọ nồi bôi vào trán, chẳng dè phải cái nồi dính mỡ làm về nhà tắm mấy ngày mới hết dấu. :lol: :lol: :lol:
Không biết có mẹ nào làm thế này chưa? lúc tớ sinh bé xong về phòng riêng, chị họ tớ lấy 9 cái lá mít (sinh con gái thì 9 cái lá, còn sinh con trai thì 7 cái) sát vào 2 ... ti, theo chị ý bảo làm như vậy sữa sẽ đặc và thơm.
Vụ lá mít cũng gặp rùi, tớ còn được uống nước lá mít nữa kia, để nhanh chóng có sữa cho con bú . Thấy có hiệu quả đấy .
Hồi đó em được bà mẹ chồng làm cho bằng cách đun lá mít với nước dây tơ hồng gì đó, nước nó dễ uống, hơi thơm, có màu như nước rau muống đỏ ý, uống trong 2 ngày đầu sau sinh. Sau đó thấy sữa chảy như suối, chạm nhẹ áo là phụt thành tia, lúc nào cũng căng tức. Cho con bú một bên mà bên kia hứng được khoảng 150-200cc.
Hay thế ! Lần trước chị sinh mổ, chưa đầy 20 ngày đã tắt sữa. Con bé toàn bú bình, đến tận bây giờ vẫn còn bú bình :lol: