Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé mua ở LS thì phải cẩn thận ak, Mẹ mình mua cái đèn tích điện mà dùng có 1 tuần là nó hỏng ko tích điện đc, cắm sạc thì sáng, rút ra 10 phút là tắt, thế mới đau ( Vì nóa ko hỏng hẳn để quăng đi mà như vậy nên cụ tiếc cứ giữ lại. Nhưng mà mất điện thì đèn cũng hết sáng luôn. hic)
Ðề: Các mẹ cẩn thận kẻo bị như em nhé Càng lừa, càng ế khách. Càng ế khách lại càng lừa (kiếm được khách nào, chém thật mạnh tay vào), cứ thế, riết rồi cũng dẹp tiệm luôn à. Mình rất dị ứng đồ Trung Quốc, hay mua của Nhật, cái gì cũng dùng trên chục năm chưa hư. Đắt 1 chút mà không rước cục tức vào người. Tẩy chay hàng của Tàu đi các bạn.