chia sẻ cùng mẹ nó nha,đúng thật là buôn bán mà gặp những người như thế này thf mất cả trì lẫn chài hix
Sống có nhân có quả mà mn. Ăn đc của mình vài trăm thì kiểu gì sau này nó mất gấp trăm gấp nghìn lần thế. Vụ của mn coi như của đi thay người, giải hạn đen cho hết năm
Đấy là bán hàng cá nhân, thực ra em thấy cty cũng hay bán hàng kiểu đó, giao hàng trước thu tiền sau. Nhưng sau 1 lần thì rút kno luôn. nói chung 2 bên phải đàng hoàng, tin tưởng nhau chứ người mua hàng nhiều khi họ cũng sợ bị lừa mất tiền mà
Sao lại có người trơ chẽn vậy nhỉ??? Ăn không của người khác như vậy cũng chẳng khá được đâu, haizzzz
Mình xin chia sẻ thế này. Mình và chồng đi ăn tối ở đây "Quán Phở ngon - Vịt ngon" CT5 - ĐN3 - Mỹ Đình 2 Sau khi đi ra thì bị mất xe. Ở đây trông xe không có vé, nên cái xe Airblade của mình trị giá 35 triệu mà chủ quán đền có 10 triệu (sau khi nói hết nước hết cái - Lúc đầu chủ quán còn định phủi trách nhiệm) Chia sẻ cho các bạn có ý định ăn ở quán này hay ăn ở khu vực này nên cẩn thận!
những con sâu làm mất hết lòng tin khi kinh doanh nhỉ, vì có vụ lừa này mà mình đâm ra cảnh giác với tất cả,
Giờ bên chuyển phát đồ nào cũng có dịch vụ thu tiền hàng hộ mà sao mn ko dùng. Nếu khách ko lấy thì chịu mất vài chục cho bên chuyển phát thôi chứ ko bị khách quỵt tiền như thế.
lúc tớ đi tìm xe, anh trông xe quán bên cạnh bảo chỗ này mất mấy cái xe rồi bạn à vừa mất con SH, chả biết là kiểu gì nữa, lúc tớ bắt taxi về thì ông lái xe lại bảo hay là chúng nó thông đồng lây xe để bán, hic...
tớ cũng bị 1 vụ từ hồi sv năm thứ nhất (2007), quê thì nghèo hàng tháng chỉ dám xin bố mẹ 400k ăn ở trọ. Được hôm chủ nhật mượn xe đạp của chị cùng phòng (xe mới, đẹp) đi mua đồ đem sang trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu cho đứa e nhà cô. Lúc vào gửi xe hỏi chú bảo vệ vé thì chú bảo ko cần vé, tớ cũng thật thà, chỉ vào có 15p rồi ra thì ko thấy xe đâu nữa, ra hỏi bảo vệ (chú bảo vệ là người khác) thì chú bảo vệ nói là chú vừa thay ca,người kia về rồi, hay là nó đi xe của cháu về rồi,để mai chú hỏi cho. Hôm sau đến cũng ko thấy chú kia đâu, mỗi tháng xin có 400k tiêu tiết kiệm, mất xe phải đền 700k, tớ ko dám nói với bố mẹ, may quá lại được tiền học bổng mới có tiền trả. Từ đấy kiềng mặt ra, đi đâu đều phải tự chú ý bảo quản đò dùng, phương tiện của mình, ko tin tưởng được