- CM ơi em chán cái phận em lắm rồi, tuổi em sao nó lận đận thế. muốn con có đầy đủ cha mẹ sao khó quá - Chuyện nhà em có lần em đang đàn rồi CM đọc cg nắm đc phần nào ạ. giờ em lại đang bầu đưa thứ 2. -Nói chuyện với ck là đứa thứ 2 phải đưa thêm tiền cho em nuôi con. Ck em nó khoán em nuôi 2 đứa còn nó con trưởng lắm việc chi bao nhiêu chả nói -em về nhà ck ( em rất ít ở đó, đang làm trên Hn và con cái học trên này nên ở nhờ nhà Bà Ngoại) chẳng phải bỏ 1k mua rau nào ( í nói hôm nhà có công có việc bốc mộ, xây mộ, giỗ ) mà cứ kêu ca. - Vâng vậy là ck em khoán em nuôi 2 con còn nhà cửa mua ở HN thì ko biết thế nào, em theo ck 6 năm nuôi con bé nhớn đến cái móng nhà em cg chưa thấy - lương em có 6tr ở đất HN này thôi mà nuôi 2 con thì ko dám chắc, các mẹ ơi khuyên em đi
Chia sẻ khó khăn với chị Gia đình là của chung mà chỉ mình mình đứng ra lo cho 2 con thì vất vả quá. Ở HN 6tr 3 mẹ con thì rất khó khăn. Chồng chị làm gì và mỗi tháng lương bao nhiêu mà không giúp vợ được mấy triệu nuôi con
Ck làm xây dựng ít thì mỗi tháng cg đc 20tr ạ. Cứ lí do nhà nhiều việc, mua nhà hn. Mà 6 năm nay rồi nói thì nói chứ em vẫn ở nhờ bà ngoại. 2 vc kiểu nhà có việc mới gặp nhau ko thì mạnh ai nấy sống. Em chi tiêu học hành thuốc men thế nào ko quan tâm. Em đúng kiểu mẹ đơn thân luôn chỉ có ck trên danh nghĩa
rập rình bỏ nhau mấy lần rồi bạn ạ. có việc giỗ chạp tết nhất thì mình về nhà ck, còn bt ổng làm xây dựng thì ở với thợ thuyền. 2 Vc ở gần nhau là rất ít tính ra lấy nhau 6 năm ở cùng nhau chắc đc 365 ngày
Chồng bạn ở quê, nên theo đúng cách quê, mình cũng lấy chồng quê nên mình biết. Zai quê có kiểu rất sĩ diện, rằng mình đi HN, SG làm ăn được, về quê là vung tay sắm sửa cho nhà để lấy tiếng, bà con làng xóm, họ hàng trầm trồ. Chồng bạn có thể có tâm với gia đình mình thật nhưng cũng có một phần sĩ diện trong đó. Mà nói thật đã có tâm với bố mẹ lẽ nào lại k có tâm với con của mình cũng là máu mủ ruột thịt. Bạn đang ở nhờ nhà ngoại nên cậy vào đó thôi. Nhà mình ở HN, k phải đi thuê, chi tiêu tiết kiệm lắm cũng tầm 10-12trieu với 2 đứa con ăn học, nên bạn xác định luôn đẻ đứa 2 thì chồng đóng góp vào đó 1/2, coi như chồng nuôi 1 đứa như đã nói.
Chia sẻ với mn khi có một người ck ít trách nhiệm như vậy. Mình cũng 3năm tuổi rồi tiền không có, ck cũng vô tâm chút,... nhưng được cái ổng làm được bao nhiêu là đưa vk hết muốn tiêu sao thì tiêu, Ổng đi trà đã cũng hỏi tiền vk hoàn toàn không có quỹ đen.
*TPBANK , VAY TÍN CHẤP KHÔNG MẤT CHI PHÍ VAY ĐƯỢC TIỀN KHÔNG PHIỀN ĐẾN NGƯỜI THÂN TẠI TPBANK BẢO MẬT THÔNG TIN. GIẢI NGÂN NHANH 24h (CSKH) 0963831054 FACEBOOK NGUYỄN THÀNH LỘC V+A+Y theo 1 trong các hình thức: Qua BẢNG LƯƠNG CÔNG TY Qua BẢO HIỂM NHÂN THỌ Qua HÓA ĐƠN ĐIỆN, INTERNET Qua HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CŨ ( VAY RỒI VẪN VAY ĐƯỢC TIẾP ) Khoản vay: 20 - 200 triệu Lãi suất từ 0.8 - 1.8% tháng Hình thức vay trả góp hàng tháng Hồ sơ: CMT,SHK KHÔNG giữ giấy tờ KHÔNG HỖ TRỢ NỢ XẤU