Hinh nhu o Chau Long la cs cua Thanh Rau ma, con cssx cua TA o gan cho Thanh Cong ay cac me a. me nao can than thi mua gao tam ngon, do xanh ve vs sach roi mang di xay, n do xanh it thoi vi nhieu so lanh. be nha minh mac chung luoi an ban chat nen chao bot ngon the nao cung k them dem xia, chi toi cho bac moi lan ve QN lai ky cach ra tan ben tau mua hai san tuoi cho chau ma co them dung den dau.
Dạo này Bông lại ko chịu ăn bột TA nữa rùi, có lẽ cái đó ăn nhiều hơi ngấy, vì kúc nấu mình ngửi cũng thấy thơm ngấy lên. Bây giờ mẹ mang gạo đi xay và trộn lẫn với bột TA cho đỡ ngấy, ko biết thế có okie ko? tạm thời cứ thế đã. Thỉnh thoảng thay đổi cho con đỡ chán mà các mẹ nhỉ.
Theo mình mẹ bé nên tự mua về và chế biến là yên tâm nhất. Không lo không đủ chất, khỏi phải phân vân là có an toàn không. Nếu muốn nấu thêm đậu này đậu kia thì đừng trộn chung vào nhau mà nên để riêng từng hũ, khi nào nấu tùy nhóm thực phẩm rồi hãy trộn. Để riêng thế mùi vị cũng thơm và ngon hơn, không giống như trộn chung ngay đồ hay bị ẩm lắm. Hồi nào đến giờ bé nhà mình cũng làm vậy đó. Bé luôn ăn ngon miệng và phát triển rất tốt. Mẹ bé thử làm xem.
Trước đây mình cũng cho con ăn bột Tùng Anh mình thấy cũng bình thường dù đã thử các loại, nhưng gần đây ( 2 tháng nay) mình phát hiện ra nấu bột hoặc cháo cho con bằng nồi cơm điện tiện hơn. Cách làm: Lấy một nắm gạo tẻ, 1 dúm gạo nếp, 1 dúm đỗ xanh, khoảng 10 hạt sen mang ra vo, cho vào nồi cơm điện, sau đó cho 1 chút nước sao cho khi chín cháo đặc gần như cơm nát (cháo này thơm hơn và đảm bảo hơn bột mua sẵn). ( Lượng này là đủ cho bé nhà mình ăn trong một ngày - khoảng hai bát cháo hoặc bột) Trước khi cho bé ăn bạn nấu nước thịt và rau sau đó cho cháo vào xay nhuyễn ( hoặc nghiền nhuyễn) đun sơ lại cho nóng là cho bé ăn được Cách này mình thấy dù có đi làm sớm thì giúp việc hoặc bà ở nhà vẫn có thể chuẩn bị cho bé ăn được đảm bảo.
Bé nhà mình chưa ăn được cháo thì làm sao nấu được thế? Mình cũng muốn nấu 1 lần rùi để trong nồi đến bữa múc ra 1 ít rùi cho thít, rau vào nấu cho chín thịt là ăn liền. Đõ mất nhiều thời gian, nhưng bột thì làm sao nấu kiểu đó được hả mẹ nó? chứ mỗi lần quấy bột đểcho bột chín và sếnh thì lâu ơi là lâu.