Cái sổ tiết kiệm bé tí, giấu đâu chẳng được, nếu không muốn để ở nhà thì để công ty cũng được. Nếu không muốn làm sổ giấy thì mn gửi tiết kiệm online nhé.
Có mình. Hihi. M gửi tiết kiệm ko cho ck biết, vì tính ck phá lắm. Tốt nhất cứ giả nghèo giả khổ cho khỏi phá
Mình cũng gửi tiết kiệm không cho chồng biết, không phải vì chồng phá mà vì chồng tiêu pha rộng rãi lắm. Nhưng mình không giả nghèo giả khổ được mới đau chứ. Nhớ có lần chồng định tặng cái đồng hồ thì mình cũng vừa mua 1 cái và lộ ra với chồng là vài triệu chưa bằng số lẻ của giá mình mua. Thế là hết giả nghèo giả khổ
Mình cũng thế, hay than nghèo kể khổ, nh ck thấy mua quần áo hoài hỏi sao nghèo mà mua sắm ác thế mình toàn nói bà A, bà B k mặc nữa cho, cũ người mới ta...bla bla...thi thoảng ống thương tình cho tiền đi mua đồ mừng như trẻ con nhận quà ông oai lắm. Khổ toàn fai vứt mác trc khi về nhà haha. Ck minh tính cũng hoang lắm nên nói sợ lão tiêu hết luôn í
Nghe mẹ này nói điều điêu. Vợ chồng thì cũng đơn giản mà. Nên giữ tiền 1 ít lo cho gia đinh và bản thân. Cũng nên có chút tiền để phòng trường hợp đột xuất.
Hoàn cảnh như chủ thớt thật sự đáng lo lắm, không biết kinh doanh thế nào mà toàn hết tiền thế này thì nên tìm hiểu để vợ chồng có hướng sử lý thôi.
bây giờ nhà mình đang nợ nần chưa có tiền dư , chứ sau này có chắc chắn mình cũng lập quỹ đen . Phòng thân chứ .
T lập quỹ đen dùng chi đột xuất thoai vì cũng lắm lúc ck mang đi sạch sẽ, hôm r ck t phát hiện, giờ hăns vẫn này nọ, t lại lập lại quỹ, giờ lập quỹ công khai, mua lợn đát nhét tiền, lợn thì hắn ngại đập chứ tiền để đó rồi lại hết
Chị ơi, làm quyển sổ tiết kiệm ngân hàng mình đứng tên, cần gấp mới rút, rút ra rồi sau lại trả lại vào, thế mới kiểm soát được chứ đúng là để tm trong nhà là lại hết. Em lăn tăn cái công khai hay không thôi, vì tính chồng thì cần vc là hỏi, mà mình thì muốn 1 khoản tk dài hạn cố định trong nhà, to hay nhỏ cũng được, quan trọng là đừng để đến lúc có vc cần k còn 1 đồng trong nhà. Chồng hỏi mà cứ trả đúng hạn , tức là kd có lãi lại đập vào thì đã chả phải lập cái top này, vấn đề là k ra lãi, toàn âm...hix...hix!
Quỹ đen thì chỉ sử dụng làm những việc thực sự đen. Còn mục đích để giữ an toàn cho gia đình thì cứ công khai mà lập cái quỹ sáng đi.
Tùy từng hoàn cảnh của mỗi gia đình, tính cách của mỗi ông chồng, bà vợ về vấn đề tiền bạc, tiêu pha chứ k phải quỹ đen là làm việc đen bạn ah, đổi tiêu đề : Quỹ sáng không cho chồng biết, hiii
M nghĩ với trường hợp này thì Mn nên có 1 quỹ riêng để dành lúc khẩn cấp. Vì a chồng nghe vẻ ko giữ được tiền, nếu mà bàn bạc với anh ấy thì a ta sẽ vẫn Ok Nh dc dăm bữa nửa tháng là sẽ lôi ra dùng hết thôi. Chúc Mn thành công
Nói đến vụ quỹ đen. Hôm rồi em gái em nó thì thào kể cách đây mấy tháng, lục trong đống vali cũ ít dùng nó thấy một tập tiền đô, khoảng 15k giấu trong đó. Ban đầu nó cú điên lên vì nghĩ chồng lập quỹ đen phòng thân hoặc cho gái... (nói thêm là chồng nó kg dùng tk ngân hàng. Có khách tour gửi tiền toàn gửi vào tk vợ. Cần thanh toán lại nhờ vợ ck đi...). Con em em nghĩ lại, để tập tiền vào nguyên chỗ cũ. Mấy hôm sau nó thông báo thằng con phải nộp tiền học, mà nên nộp cả năm để được giảm %. Thằng chồng bảo để đấy bố lo. Mấy hôm sau thằng chồng đi vắng. Con em em lại vào lục kho. Thấy hụt đi khoảng số tiền bằng tiền học của con. Từ đó đến nay nó cứ thỉnh thoảng vào thăm kho, chỉ đếm mà kg lấy đi tờ nào... Còn kể với em, chồng nó đang đề nghị hè này đi nghỉ mát. Chồng nó bảo lo tiền cho vợ con và bà nội đi. Con em mình tủm tỉm kết luận: bạn ấy chắc cần có sẵn tiền để chi tiêu những việc kiểu này chị ạ. Chắc để tăng độ tự tin vì sợ lúc đó hỏi em em lại bảo hết rồi ))
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng trong tình hình của chủ top thì e nghĩ c nên lập 1 quỹ nhỏ phòng nhiều chuyện rủi ro thì hơn