Con trẻ tò mò, ham hỏi, nhưng một số bố mẹ lại ngại điều đó. Những câu hỏi khá thú vị như: Tại sao nước biển lại màu xanh Tại sao lại gọi là con sông và cái hồ mà không phải con hồ Trâu và bò là 1 loài hay 2 loại. Có bao giờ các mẹ hay các bố tìm hiểu trước các câu hỏi đó và chuẩn bị để giải đáp tất cả thắc mắc của các con chưa ạ.
hồi bé, con gái mình mình còn hỏi: Sao trên trời nhiều sao vậy ? Sao nó không rơi xuống để phát sáng thay cho đèn ? ... nhiều nữa cơ, để mà chuẩn bị câu trả lời các câu hỏi vô biên như vậy thì mình chịu =)) đôi khi trong đầu lóe ra câu trả lời thì trả lời thôi. lúc nào không có thì bảo để lần sau mẹ trả lời cho con =))