Bố mẹ ly hôn đối với con là một cú sốc lớn về tinh thần đấy, mình tin bạn là giáo viên sẽ có cách chuẩn bị tâm lý cho con tốt. Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ và sống vui vẻ.
Cảm ơn MeBao nhiều nhiều, mình cũng hy vọng mẹ con mình sẽ vượt qua được khó khăn này. Nếu mẹ nào có kinh nghiệm hơn về việc chuẩn bị cho con vào lớp 1 thì cùng chia sẽ nhé.
Mình cũng chúc mẹ Nhật Bảo Minh cố găng qua khó khăn nhé. Ai cũng bảo là cho các con đi học trước sợ nhiều thứ bản thân mình cũng thế đấy chứ nhưng tại sao các trường bây giờ lại còn bắt thi đầu vào, vào lớp chất lượng cao. Không phải mình cho con đi học để lấy phong trào mà thật sự mình không dám dậy con, đánh vần cũng phải đánh cho đúng cách và phát âm cho chuẩn không bị ngọng thì sao. Bảo Hân nhà mình đi học trước này còn được luyện nét cơ bản chứ sau này đi học lớp thì đông mà phải theo chương trình thì làm sao cô giáo kèm riêng thế được, rồi cũng lại phải đi học thêm. Mình cũng nghĩ chen chân vào trường điểm làm gì cho tốn kém ra, Bảo Hân nhà mình cứ đúng tuyến cho chắc
He he, không có chi. Còn một điểm nữa mà mẹ NhatBaominh nói thì tớ mới nhớ ra, đó là tư thế ngồi viết, rất quan trọng đấy nhưng khoản này thì tớ chịu, ko đào tạo được, bắt thằng cu ngồi đúng tư thế, được một lúc sau đã thấy...quằn tà là oằn rồi, mỏi hay sao ý, chán.
Con mẹ QAnh chưa đi học thế là nhanh rồi. Me bi yeu mình đã đến gặp cô tối qua rồi, vì Bảo Hân cũng đi học qua lớp Bà Hoàn rồi nên cô xếp vào lớp sáng học sáng. Cùng học với con me be bi rồi, thế bé bi tên gì, mẹ bi ten gi Số ĐT của mình 01219040205 có gì ĐT cho mình, số ĐT của me bi yeu ?
Thế mẹ Bảo mua cho con cái chống cận ý, chắc chắn cu cậu muốn cúi xuống cũng không được đâu. May được cái Bảo Hân nhà mình con gái dọa bị gù sợ ngay
Cái chống cận thị đấy bây giờ dễ dùng lắm có thể cho cao hoặc thấp tùy theo từng mỗi bé đấy, mẹbảo xem thử không bé mà ngồi thế thì vừa viết xấu, vừa nhanh chán học còn tạo thành thói quen đấy. Còn vấn đề quan trọng nữa là cầm bút cho đúng nữa đấy, may Bi nhà mình đã bị trị ngay điều đấy rồi
có phải áo bán ở hiệu sách Tiền Phong không thì mình cũng không rõ, nhưng cái của mình thì là một cái kệ đỡ cằm để bé không gục xuống được. Nhưng dùng cái đấy mẹ Bảo mà không cương quyết là sợ bé khóc đấy. Bé Bi nhà mình khóc nhiều quá thấy thương phải đến khi đi học mình nhờ cô giáo thì nó mới chịu ngối hẳn hoi tử tế đấy. Mệt lắm cơ:ANAL:
Mình cũng chưa mua cái chống cận đấy vì bé Bảo Hân không phải dùng đến. Mình mua sách ở hiệu sách Tràng Tiền thấy bầy bán nhiều lắm. Mẹ nó thử qua đấy hỏi xem
Đồng ý luôn . Hôm đấy mẹ bi yêu mang cho mình xem thử đĩa mẹ bi yêu bảo nhé, tiện đi học về cho Bảo Hân lên mua luôn. Thanks bạn nhiều
Cái vụ này khó đây, chắc mình cũng phải nhờ cô giáo thôi chứ như mẹ nó tả thì...mình cũng chả chịu được nữa là. Bi với Bảo Hân học cùng lớp thế là có bầu có bạn rồi nhé. Cu nhà mình hôm trước đi học buổi đầu về buồn thỉu buồn thiu, kêu là chẳng quen ai cả, suốt lúc học con chỉ nhớ bố mẹ thôi.Hic hic, thương quá nhưng vẫn phải học thôi, dần sẽ quen.
Bi nhà mình cũng thế thấy vừa học vừa khóc thấy thương đến nhờ cô giáo mắng cho về toàn phải giả vờ ra lấy DT gọi cho cô thôi. Chẳng sao đâu dần dần rồi bé đi học sẽ quen hết đấy mà, bây giờ chưa quen chứ mấy hôm quen ngay thôi. Bé nhà mẹ bảo xin học vào trường nào rồi
Cái áo chống gù ý nóng lắm, con mình chả chịu dùng, lại phải thanh lý, mà cũng chả có tác dụng thẳng lưng mấy Đi học, các con khắc thay đổi, chúng nó nghe cô răm rắp chứ không như ở nhà với bố mẹ đâu COn tớ đang học lớp 1 nên theo tớ thì cứ cho con vừa học vừa chơi, rèn nếp học là chính, chúng nó chỉ tập trung được tối đa có 15 phút thôi, sau lại phải đổi, ví như học chữ cái 15ph, chuyển sang học toán (mẹ nó mua bộ học toán lớp 1 ý mà chơi với con), rồi lại quay lại ghép vần
hnay là tuần đầu tiên bé con Bảo Hân nhà mình đi học lớp mới, thấy con bé về nhà phấn khởi quá, lại còn toàn về tự giác học nữa chứ thế là yên tâm rồi. Thấy vui lắm các bà mẹ ơi
Chắc bây giờ chưa có bán hồ sơ đâu vì năm học này đã kết thúc đâu chứ. Trường bé Bảo Hân mình xin học phải đến tháng 7 mới bán hồ sơ đấy là nhà mình đúng tuyến đấy
các mẹ có thể cho con đến tham gia lớp Hành trang vào lớp 1 do Kidsfun tổ chức. Cô Hòa giáo viên dạy giỏi của Nguyễn Trung Trực dạy. Lớp học 2 buổi/tuần. Ngoài học kiến thức các con học cả cách cầm bút, viết, đọc và cả tư thế ngồi trong lớp sao cho đúng, rèn luyện sự tập trung vì hầu hết các con vừa ở mẫu giáo ra hay nghịch và không tập trung trong lớp. sđt kidsfun 0422424884 www.kidsfun.vn