Ối trời ơi, hóa ra là bé Ngân Hà mới bị H1N1 à, trưa hôm nay tớ vừa mới đứng cởi dây buộc tóc cho bé ấy xong, còn nói chuyện khoảng 5 phút nữa chứ, chắc bé ấy bị sốt bt thôi mẹ nó nhỉ, chứ đúng H1N1 thì phải cách ly 10 ngày cơ.
Chắc là bé NH khỏi rồi vì vụ đeo khẩu trang từ tuần trc cơ mẹ Bảo a, bây giờ các con ko phải đeo nữa, làm cho cái hộp khẩu trang y tế vừa mua lại ế, cầu mong chả bảo giờ phải dung đến nó nữa,
Hôm nay mới biết bạn HL. con gái nhỏ nhắn dễ thương quá, mặc cái váy cánh sen đậm xinh ghê, chả bù MH nhà tớ, chả thích mặc váy,
Hà Linh nhà tớ đặc biệt thích mặc váy, nhưng không biết mẹ Mỹ Hạnh có nhầm không chứ tuần này con gái không mặc váy, toàn mặc quần legging và áo dài thôi.
Vậy tốt quá rồi, Hà Linh nhà tớ ở nhà với ông bà ít ngủ trưa lắm, hôm nào mẹ ở nhà thì mới ngủ thôi, toàn bắt nạt ông bà thế mới tệ chứ, nạt con suốt mà chỉ mắt trước mắt sau lại như cũ, chắc tại ông bà chiều con quá nên mới vậy chứ bố mẹ không bao giờ dám thế. Không biết Như Bảo và Mỹ Hạnh thế nào?
Mấy lần đi trên đường để ý xem có bạn nào mặc đồng phục Chu Văn An tớ đều hỏi con có phải Mỹ Hạnh không con đều nói không phải? Hà Linh nhà tớ toàn bị đón muộn thôi nên cũng khó để gặp được các con.
Bảo mà ko đi học thì ko ngủ trưa, toàn xem Bibi thôi, thế nên bà bảo may mà đi học bán trú thì nó còn ngủ trưa và uống sữa được, chứ ở nhà thì chịu. Hôm trước thấy bà bảo có bạn gái bảo bà là "Mẹ cháu bảo khi nào mẹ cháu đón muộn thì cháu vào nhà bà", tớ đoán là Hà Linh rồi, mẹ Hà khi nào đón muộn thì cứ nhắn cô hoặc gọi điện về nhà tớ nhờ bà nội Bảo đón HL nhé, ko vấn đề gì đâu.
Cảm ơn mẹ Bảo nhé! Hôm nào tớ bận không đón con được thì tớ sẽ gọi điện cho bà cho Hà Linh sang chơi với Bảo. Cảm ơn cả Bà và mẹ Bảo trước nhé!
Đừng ham trường nổi Tốt nhất là học trường quốc tế, tốt nhì học trường làng, tốt 3 học trường gần cơ quan. Đến cấp 2 thì hãy cho học trường nhiều học sinh ngoan. Cấp 3 cho học trường nhiều học sinh giỏi ( nếu con bạn giỏi )
Bé Bông nhà mình năm nay cũng học lớp 1, nhớ ngày đầu cho con đi thi vào lớp 1 mà bố mẹ còn hồi hộp, căng thẳng hơn cả con. Khổ thân, có tí tuổi mà đã phải học hành thi cử. Giờ thì mình rất vui, Bông nhà mình cũng đang học ở Lê Quý Đôn rồi, ngày ngày đưa con đi học, đón con về, vất vả một chút nhưng mà vui lắm các mẹ ạ.
Con em sang năm cũng vào lớp 1. Đang băn khoăn chưa biết chọn trường nào. Bạn bè người bảo vào Đoàn Thị Điểm, người nói Nguyễn Siêu tốt. Các mẹ có ai biết về 2 trường này cố vấn cho em với
Mẹ nanaductan gửi cho mình một bản nhé. Bây h mình mới biết. email của mình: hanh_lanttct@yahoo.com. Thanks.
Mẹ nó gửi cho tớ xin 1 bản nhé. Cu cậu nhà mình đang học TH Ba Đình, mình ko cho con học trước, giờ nghe cu cậu ấm ớ lắm. Mình đã gửi mail cho bạn đấy. Cảm ơn nhiều
có con vào lớp 1 con mình năm nay đi học lớp 1 rồi, từ khi cu cậu 5 tuổi mình gửi con đến nhà cô giáo chứ không gửi trẻ nữa. Vì mình không có thời gian dạy cu cậu nhiều nên gửi cô dạy . Trong thời gian đấy mình không bắt cháu học thêm vào buổi tối, vì quan điểm của mình là không ép cu cậu học trước tuổi, cứ để cu cậu tiếp thu dược gì thì học thôi. Được cái cũng thông minh nên cậu biết hết. Giờ vào lớp 1 rồi mình cũng không vất vả lắm vì cu cậu biết rồi. nhung nói chung là vẫn ham choi lắm, buổi tổi chỉ ngồi học dược 1 tiếng thôi, mà không tập trung đâu, mình vẫn phải ngồi bên cạnh để dục học, vì không có mẹ là cu cậu cứ lờ đi không học, cứ giả vờ làm cái nọ, cái kia. Nhiều lúc phải quát cu cậu mới chịu tập trung học . Các mẹ có con học lớp 1 rồi có kinh nghiệm làm thế nào để dạy con mà hứong cho các con tự học mà không phải như là mình làm cho các con không
Trước khi vào lớp 1 con nhà mình chỉ biết hết bảng chữ cái và viết được các nét cơ bản thôi, giờ cu cậu đang học được nửa học kỳ 1 rồi, cô dạy đến đâu thì biết đến đó, mình cũng ko dạy trước, tối về chỉ ôn lại những bài buổi sáng cô dạy thôi, nhưng tớ vẫn thấy ổn. Nhưng nói chung, nhiều bạn trong lớp con tớ biết đọc thông viết thạo lắm rồi, cũng may con tớ vẫn theo kịp, chỉ chậm hơn các bạn chút xíu về khoản đọc thôi nên tớ cũng chẳng lo lắm.
Các mẹ có con học lớp 1 oi!!!!!!! Cho em hỏi cái. Ở Hà Nội học cấp 1 ở đâu là tốt nhất ạ.Có người bảo trường Đoàn Thị Điểm tốt, người thì bảo trường Dân lập Lê Quý Đôn tốt mọi người tư vấn cho em với ạ. Hình như để vào đựơc 2 trường đó rất khó thì phải? Quê em ở Bắc Giang về quê thấy các bé ở đây được các cô luyện chữ cho rất đẹp mà toàn viết chữ nghiêng và viết bằng but mực mài nên nét chữ có cả nét thanh nét đậm rất đẹp. Em muốn cho bé luyện theo kiểu chữ nghiêng đó nhưng ko biết các cô giáo ở HN có chấp nhận kiểu viết đó khi bé đi học không nữa? Các chị có bé đã đi học cho em hỏi ở HN các bé được cô giáo dạy theo kiểu chữ ntn ạ?
Mẹ nó ơi gửi cho mình với nữa nhé. Thanks mẹ nó trước nhé\ Đây là mail của mình: hachucvy@yahoo.com.vn