Các mẹ dạo này đi vắng hay sao ấy nhỉ, Bin nhà tớ đang trong giai đoạn biếng ăn đây, hơn một tháng rồi không lên gram nào tớ đang sốt hết cả ruột đây, có mẹ nào có bí quyết nấu ăn cho bé một tuổi chỉ tớ với, Bin nhà tó có vẻ thích ăn cơm mới chết chứ mà bà nội thì cứ giục cho ăn cơm, các mẹ giúp tớ nhanh nhanh lên không thì Bin phải ăn cơm đấy tội con lắm
gửi mẹ cu Bin Bin dễ thương lắm bé của bạn mới 1 tuổi mà cho ăn cơm là sớm đấy vì bé chưa mọc đủ răng để nhai , bạn chỉ nên cho bé ăn cháo đặc nhưng phải nấu đầy đủ các thành phần gạo , thịt ,cá, trứng , tôm ( thay đổi mỗi ngày cho đa dạng) , rau đậu , củ các loại , thêm vào bát cháo 1 muỗng dầu ăn nữa... hoặc , có thể cho ăn mỗi ngày 1 ít cơm tán nhuyễn thức ăn cần được xắt nhỏ , nấu mềm . Còn thức ăn chính cần phải là cháo , sữa >> mình có quyển sách hướng dẫn cho bé ăn dặm từ 12 -24 tháng tuổi mà tìm mãi chưa ra . khi nào tìm được post lên cho mẹ nó xem nhé Có bài này nói về dinh dưỡng bạn xem nhé http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/05/3BA0EFF6/ Con mình 2 tuổi , vào nhà này có vấn đề gì không các mẹ . đến nay bé Heo của mình cao 89cm , nặng 14,7kg . Chào mẹ nó nhé
Tầm này là bắt đầu ốm hoài. Mình cho ăn tùm lum, cháo bún miến mì nui bánh canh phở.... khi nào con chán ăn thì nấu đồ ăn mình ăn rồi cho con ăn 1 tí, vd mình nấu canh khoai môn khoai mỡ đừng cho bột ngọt, múc ra trước, tán nhuyễn cho ăn, còn lại nêm cho ba mẹ ăn, mình vừa đỡ cực lại ko la con làm nó sợ càng biếng ăn. Có khi mình đút trứng cho con ăn bằng tay hay chai lọ lạ mắt ko dùng chén muỗng con thấy nó sợ vì chán. May mình chưa cho con uống thuốc bổ, Bs nói ko cần, ko kê toa thì thôi mình ko tự cho con uống.
Hình sinh nhật offline nhà Bin đây : Con tròn 1 tuổi rồi, con lớn rồi, đi học ngoan, chơi ngoan, ngủ ngoan nhé con trai. Cả nhà hội tháng 5 nè : Bốc đồ chơi nè : Loạn cào cào nhưng vui lắm.
nhìn hình của mẹ TN mà lại nhớ sinh nhật con gái, đúng là loạn cào cào nhưng mà vui lắm. Mình làm ở nhà thôi, chuẩn bị trước mấy ngày nhưng đúng là bõ công. Dạo này trời nắng nóng, mưa nắng thất thường nên con cũng khó chịu trong người, cứ cách hôm lại sốt sốt. Ăn cũng lười hơn, chỉ được cái vẫn nghịch quá nên mẹ cũng đỡ lo, cố cầm lòng không ép con ăn. Các mẹ cố lên nhé, vì tương lai con em chúng ta, hihi À, các con cũng đã lớn lớn rồi, mỗi nhà post hình của con lên làm quen nha.
Cam ơn các mẹ nhé, nhưng mà sao chẳng mẹ nào chỉ tớ các món ăn cho bé một tuổi thế, Tớ cứ cho ăn bún, phở tùm lum, thi thoảng ít cơm nữa, Bin nhà tớ dạo này lười ăn mẹ cũng ngại nấuu theo luôn, toàn đi mua, nhưng chắc phải chỉnh đốn lại. à con mấy tháng thì nêm được bột ngọt hả các mẹ, cứ nghĩ đến cảnh mẹ hì hục nấu nấu nướng nướng mong con ăn nhiều mau lớn nhưng đến lúc bưng cháo lên thì con cứ ngoảnh mặt làm ngơ là mẹ buồn hết sức chẳng thèm nấu nướng gì nữa, giờ chắc phải nấu lại cho con cho đảm bảo dinh dưỡng thôi, nghĩ đến là cứ street dài dài, chán!
Mẹ nó ơi, con em cũng có khác gì đâu, hai tháng nay chắng chịu ăn chỉ toàn uống sữa thui, em cũng đau đầu lắm đây. Cũng hì hục nấu cho đã mà con chẳng chịu ăn, riết rồi chán! Ko ăn là ngậm còn ko thì phun phèo phèo đến khi nào ko con miếng gì trong miệng thì thôi. Các mẹ nào có kinh nghiệm chỉ em với .......
trời nắng này nên con khó ăn đó mà, hơn nữa chắc cũng chán cháo rồi. Mít nhà mình lười ăn cháo thì mình nấu phở cho con ăn, thịt hay đậu phụ bằm ra rồi nấu với rau thành món canh bắt con húp để đỡ thiếu chất. Cháo mình nấu đặc hơn, và thỉnh thoảng tách cháo với rau và thịt riêng biệt để con lạ miệng. Nước uống suốt ngày nên mình ép hoa quả, pha sinh tố, nước mía, sữa đậu, sữa chua,... Trộm vía, chả lên cân nhưng cũng không gầy đi, híc à, trời nóng nên các mẹ để ý cho con ăn ở chỗ nào mát mát nhé. Hôm rồi mít không ăn, lại kêu ầm ĩ, hóa ra nóng quá, mình đổi chỗ ngồi cái là lại ăn liền. các mẹ nhớ khống chế lượng nước uống của các bé nhé, uống nhiều là con sẽ ăn ít đó nên nhớ thay thế nước uống với sữa và các loại hoa quả để con không thiếu chất. đây là ảnh mới nhất của Mít, mình mới chụp hôm thứ hai
SN chung tổ chức ở đâu mà vui quá vậy. Nhóc nhà mình cũng sinh tháng 5 nè mà hỏng biết tham gia, tiếc ghê hong! Hic hic! Hình thôi nôi Nhóc nhà mình nè!
Gặp lại mẹ nó ở đây rồi, trộm viá, mít xinh xắn quá rùa con nhà mình dạo này cũng lười ăn quá, sữa thì vẫn uống nhưng ăn thì vài muỗng thôi, mẹ nó ơi, mít uống được nước mía rồi à? Không sao chứ? À, xem hình sinh nhật các bé thấy thích quá, phải chi mình ở HN tham gia thì còn gì bằng
Á, bé Anh Quân có cái hình áo dài trông dễ xương ghê. Hôm sinh nhật mít cũng mặc áo dài nhưng tóc húi cua nhìn buồn cười dễ sợ luôn, hihi. Chào rùa con. Mít nhà mình từ khi biết uống bằng ống hút thì cứ cho nước gì vào bình là uống tất, haha, rất dễ lừa, trộm vía. Thích uống nước mía lắm, mình cứ vào hàng nước mía siêu sạch mua loại nước mía với quất tươi, không cho đá, thế là chơi cả cốc. Rùa con chịu uống sữa là được rồi. Miễn sao con khỏe mạnh và không suy dinh dưỡng là vui lắm rồi, mẹ nó nhỉ
Trộm vía Mít nhỉ, Bin nhà tớ dạo này để mẹ được thư giãn đầu óc chút rồi, cũng uống sữa với ăn lại rồi nhưng còn hơi ít (có còn hơn không nhỉ). Tớ phát hiện ra là Bin chỉ ăn cháo mẹ nấu thôi, đi mua là cứ nguýt dài ư ư ... nên tớ chịu khó nấu. Mà dạo này Bin ăn cứ như người lớn ăn cơm ý. Phải để riêng từng món, canh thì mẹ cứ nấu cho cả nhà nêm nhạt, chưa cho bột ngọt thì múc ra cho Bin một ít rồi nêm thêm cho ba mẹ ăn, đỡ mất công, trộm vía là Bin rất thích. Dạo này Bin chạy đi khắp làng xóm chơi, mà lạ là toàn thích chơi với mấy anh chị lơn tuổi hơn thôi cùng tuổi không thích, Ba Bin bảo chắc do mấy anh chị đó bít đi giống Bin, bằng tuổi Bin ở gần nhà nhiều lắm nhưng chưa bạn nào bít đi cả, riêng khoản này là mẹ tự hào lắm đấy
ừ, Mít nhà mình chạy cũng siêu rồi, ít ngã hơn, ;lại còn biết ngồi xổm nữa chứ, hihi. Có điều chưa nói sõi, toàn nói tiếng gì chả hiểu được. Thích bắt chước bố mẹ nữa. Trẻ con tầm này thích chơi với anh chị lớn vì anh chị lớn quan tâm hỏi han hay nhường đồ chơi, còn bạn cùng lứa thì tên nào biết tên ấy, để với nhau một chốc là nắm tóc, du nhau ngã chổng kềnh rồi, trộm vía, mít nhà mình cũng đanh đá bố yêu lắm nên mẹ hay lôi mít ra để nhờ vả bố việc nhà, hihi
Ôi, lâu lắm mới vào nhà. Tớ tìm mãi không ra tưởng nhà mình đi đâu hết roài chứ. Vào đọc thấy các bé lớn hết rồi, biết đi hết rồi, mừng quá.Các con đã trưởng thành rồi. Các mẹ ơi, tớ vẫn chưa cho con ăn bún phở gì cả, con hơi lợn cợn tí là ói nên con vẫn theo chế độ dinh dưỡng cháo đặc, sữa chua, sinh tố, nước trái cây và sữa thôi. Up hình lên khoe cả nhà 1 chút không các mẹ quên Jerry nhà tớ
Ơ, tớ thấy hình cu BIn bạn bên WTT đấy. Tớ cũng mò vào đấy xem tổ chức sinh nhật cho các con ra sao. Tớ ở nhà tháng 6, bên đó cũng đạo rạo rực chuẩn bị.À, mẹ TN ơi, hic, tớ tưởng bạn trong Sì Gòn chứ hoá ra cũng ở HN phải không mẹ nó. Tớ cũng không rõ nữa, tại bên nhà tháng 5 tổ chức 2 đầu cầu, Sì Gòn và Hà Nội mà. HN thì tổ chức ở CV Bách Thảo dúng không mẹ nó?BIn nhà cậu trông người lớn quá đi. Hehe, mà tớ và cậu cùng hội nhà Dê nữa thì phải?
Các mẹ ơi, Bin nhà tớ dạo này hư quá, đi chơi là đánh bạn, chưa đến nỗi nghiêm trọng nhưng phải răn ngay từ đầu, các mẹ có chiêu gì giúp tớ với
Thấy Bin nhà mẹ Tuyết Nhung sinh nhật vui ghê, còn Bin nhà tớ ở hơi xa trung tâm chẳng được như các bạn, tội nghiệp con ghê, thiệt thòi
Chà jerry dạo này lớn dễ xương quá ha. Bin chưa có hình nào dẹp dẹp để khoe với các bạn, tại nhà Bin không có máy kts đấy mà, đợt trước Bin bị ốm còi quá nên mẹ không chụp hình, để ít bữa nữa có hình sẽ đem khoe các bạn, à Jerry bít đi chưa hả mẹ nó?