BameBin hay quá, chịu khó chăm con nhỉ. Chúc mừng Bin lên kí nhé mẹ nó ui, con lên kí mừng như vớ được vàng vậy mẹ nó àh.
Mít như thế là được qu1 rồi còn ji, khi nào mới phát sóng chương trình đó hả mẹ mít ơi! thông báo cho cả nhà cùng xem.
Mit như thế rồi mà mẹ nó còn muốn con lên cân nữa à, tớ đang lo đến lúc 2t Bin nhà tớ có được bằng Mít bây giờ không đây này, còi quá cơ, lên được 10kg là mẹ đã mừng như bắt được vàng rùi (giống như mẹ Bo nói, hí hí). Bin đang mọc răng nên mấy hôm nay cũng ít ăn hơn, nhưng đc cái là lần này không thấy sốt.mọc răng xong lại ăn thôi, phải qua mặt bạn Mít chứ nhỉ, hehe
ừ hihi, qua đi, mọc răng mà không sốt là ngoan lắm đấy. Mít nhà mình được 12 cái răng, giờ đang mọc răng hàm, ngứa quá cứ cắn lung tung, nhiều lúc cắn mẹ đau bị mẹ phát cho một cái vào đít lại còn cười hihi nữa chứ, làm mẹ yêu quá không nỡ mắng. Mẹ Bin là giáo viên sao mà được nghỉ hè vậy? Bố Mít cũng là thầy giáo đấy, nhưng phải làm thêm nên cũng ko có kỳ nghỉ hè, phải nuôi mẹ con mít mừ, nên vất vả lắm. Khi nào có lịch phát sóng sẽ thông báo cho mọi người ngay, Mà mẹ jerry dạo này mất tăm nhỉ, chắc là bận rộn, các bé tuổi này nghịch lắm, lại chưa biết gì nên bố mẹ vất vả.
Hôm nay Bin lại bị trướng bụng đầy hơi không ăn gì các mẹ ạ, cả ngày không có gì trong bụng, cứ ăn vào là ói ra, tớ sốt ruột quá, các mẹ có chiêu gì trong vụ này không? tớ đi khám thì bác sĩ bảo bị viêm VA, về cho uống thuốc thấy không đỡ mà bụng không ăn gì cứ cứng ngắc, to ình đi khám bác sĩ khác lại bảo họng nó không sao? Chỉ bị đường ruột thôi, chả hiểu sao nữa
Hôm nay Bin khỏe rồi các mẹ ạ, lại ăn uống bình thường rồi, mẹ mừng quá đi. con các mẹ có gì mới không, biết nói nhiều chưa? Bin nhà tớ mới chỉ nói có mấy từ thôi mẹ sốt ruột lắm
chúc mừng mẹ con Bin nha, con khỏe là sướng lắm. Mít nhà mình 10 ngày nay bị ho nhiều, vẫn chơi vẫn ăn ngoan, chỉ có điều ho thôi. Mới đầu đi khám thì chỉ là viêm họng, rồi viêm phế quản, đến lần thứ ba thì đã thành viêm phổi co thắt rồi, bác sĩ bắt nằm viện, mình sợ quá đi vì nằm ở khoa hô hấp thì không lây bệnh này cũng bênh khác, sợ nhất kiết lỵ và cúm h1n1 thôi, huhu. May quá đi bác sĩ khác ông cho thuốc tăng lên và khí dung, thấy con đỡ hơn lại không phải nằm viện, mừng chảy nước mắt luôn. Trộm vía mít không sụt cân, cũng không quấy mẹ lắm, chỉ có khí dung là khóc thôi.
Cám ơn mẹ nó hỏi thăm tớ nhá, tại tìm nhà mình mãi mà không thấy đâu. Hic, báo cáo cả nhà cu tớ được 13.5 tháng rồi, chưa được 10 ký lô đâu, vẫn 8 cái răng chưa nhú thêm được cái nào nữa, biết đi nhanh lắm rồi. Các bé nhà mình biết làm gì rồi. À, cu nhà tớ nói kém lắm, chưa nói được nhiều đâu
Ôi, tìm cái topic này bữa giờ mới thấy. Mình đã đi Nha Trang về rồi Me_jerry ơi. Ah, CHuột nhà mình cũng tên là Jerry đó. Là Jerry CHuột, hihi, Đây là ảnh đi chơi Nha Trang nè.
Mẹ Jerry bây giờ mới thấy xuất hiện nhỉ, đi đâu lâu nay vậy, Bin nhà tớ dạo này thì chạy ầm ầm mẹ chạy theo đuối lun, leo trèo thì nhất, chuột mà cứ như khỉ ấy. À mấy mẹ cho tớ hỏi chút, tớ muốn post hình lên nhưng chụp bằng điện thoại không được nét. nếu chụp bằng KTS thì làm thế nào post lên được hả các mẹ
jerry dạo này trông ghét nhỉ, được mấy kí rồi. Bin nhà tớ rôm sảy nhiều lắm, không biết làm sao cho hết.
Mit đỡ hơn rồi các mẹ ạ, mừng ghê. Các bé nhà mình xinh ghê ta (các mẹ cũng xinh nữa, coi bộ mẹ mít lớn tuổi hơn mấy mẹ nó rùi, đầu ba đít chơi vơi, lại khủng long nữa, huhu). Mít chạy nhảy ngon lành rồi, leo cầu thang nhoay nhoáy, cứ có nhạc lên là đứng nhún nhảy trông ngộ lắm. Mình đang cho mít xem đĩa Bé yêu biết đọc, chưa thấy gì nhưng cũng vui vì học được nhiều bài hát và con cũng biết nhiều các con thú mới. Có mẹ nào cho con xem đĩa đó không?
hình chụp bằng điện thoại mẹ nó dùng làm avatar cho đẹp, hình avatar của mình là chụp bằng điện thoại đấy. Chụp kỹ thuật số thì mẹ nó ra hàng chụp hình biểu họ ghi ra đĩa cho mình để mang về lưu vào máy, sau đó up hình ở máy lên diễn đàn Hình của Mít nè các bạn ơi