Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Mình tưởng gia đình mới là nơi nói thẳng nhất chứ nhỉ .
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Mình cũng ít khi tâm sự với người nhà chồng lắm mặc dù cả gia đình rất tốt với mình. Nhưng vì dù sao ko thể hiểu nhau như nhà mình đc nên ít tâm sự thôi. Hồi xưa mình đi làm :-$:-$:-$ cũng bị ghét. Nhưng nghỉ làm rồi sếp vẫn gọi lại đi làm đấy.
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Em cũng hay nói thẳng lắm, vòng vo nhiều mệt
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Mình cũng hay nói thẳng nên nhiều khi mất lòng ông bà và sếp lắm. Nhưng như bạn nói thế thì thẳng quá, cũng p mềm đi một tí
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Ah nhưng ko phải mc rủ đi để trả tiền cho bà đâu. Bà rủ cho vui thôi, bà trả tiền cho bà mình trả tiền cho mình. Mình ko muốn trả nên nói ko đi. Sau đó thì mình cũng rút kinh nghiệm rồi.