Ðề: Các mẹ có quỹ đen không hi. nhà em giống nhà chị ko có quỹ đen, chi tiêu gì cho 2 bên vch đều thống nhất cả
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không xã mình thì quản lý kinh tế kinh lắm, tiền lương của mình xã rõ từng đồng, đến tháng nhận lương về là lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm lun, xã cài lun phần mềm quản lý chi tiêu trong điện thoại của xã ấy, ngày nào về cũng kêu mình kê khai vào sổ từng đồng, chẳng thừa ra đồng nào mà có quỹ đen hay quỹ đỏ, hic
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không nghe các mẹ,mỗi tháng e cóp khoảng 700k< mỗi ngày 30k dấu chồng,hoặc đi chợ tiêu ít đi 1 tí và tiền lẻ khi về nhà chồng e ko nhìn thấy> rồi e chơi họ chỗ mợ em cũng rất tin tg. quay đi quay lại đã dc 8 tháng,vậy là e có 1 khoản riêng 8tr rồi ,tuy ít nhưng cảm giác rất an toàn vc em cũng thuộc diện tiêu hoang,em phải làm vậy vì nghĩ sau nảy con học hành,con lớn phải mua xe cho con nếu khi ấy mình ko còn kn làm ra tiền nữa thì còn co để mà lo cho con mình chứ. chơi họ như vậy nếu lỡ có việc cần thì em bốc cũng dc 28-30tr,cũng đủ xoay sở khi mình khó khăn các mẹ nhi????
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Em thì không dám nói là quỹ đen vì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mấy năm trước buôn bán được gọi là có xíu xiu phòng khi ốm đau còn có tiền mà dùng đến. Chứ không để ra mà tiêu hết thì lúc cần không cạy đâu ra. Năm nay em chưa để ra được đồng nào, buồn ghê.
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không mình chẳng có quỹ đen gì cả vì mọi cái chi tiêu đều do mình lo liệu thì lập quỹ đen làm gì?
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Mình thì nghĩ ng vợ đều lo cho chồng và con hết, tình iu thương bao la lắm. Nhưng mà nếu có một ít quỹ đen cũng tốt mà
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Như xã nhà mẹ này thì khó nhỉ, muốn mua cái gì cho mình cũng ngại chồng cằn nhằn. Chồng mình thì có quỹ đen, nhiều là khác nhưng mình thì chẳng có xu nào. Bao nhiêu thứ chỉ gói gọn trong đồng lương của mình và vài triệu chồng đưa hàng tháng. Có tháng còn phải đi vay thêm. Chồng chẳng bao giờ đi chợ, chẳng biết giá cả đắt đỏ thế nào. Nhiều lúc nghĩ cũng nản. Cô bạn cùng phòng quỹ đen vài chục triệu, thỉnh thoảng rút ra mua hàng hiệu.Còn mình, rút từ thẻ lương, bỏ vào túi mấy bà ở chợ
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Nhà mình công khai tài chỉnh, chẳng biết xã thì có quỹ đen, quỹ đỏ gì không. Lĩnh lương xong thì cứ đưa một phần để vợ lo sinh hoạt rồi còn quan hệ họ hàng. Chồng giữ lại một phần chi tiêu, rồi bạn bè. Còn mua sắm gì lớn thì hai vợ chồng bàn bạc.
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Bây giờ em đang 1 mình nên không có quỹ đen nhưng sau này lấy chồng em phải lập 1 cai đề phòng lúc này lúc kia.hjhj
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Nhà mình cũng chưa có điều kiện lên quỹ đen, quỹ đỏ cứ trích được một ít thì vài ngày sau lại phải bỏ ra tiêu hic hic...
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Nếu có thể thì lập 1 quỹ đen cũng tốt mà, coi như có 1 khoản tiết kiệm, lúc nào cần thì bỏ ra hihi
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Đúng là phải có quỹ đen các mẹ ạ, đừng có đồng nào cũng nói với chồng hết nha. Mặ dù quỹ đen đó rút cục cũng phục vụ gia đình khi cần nhưng phải có, vc thì vc nhưng đời k biết đâu mà lần ạ Mình lúc nào cũng phải có 1khoanr giắt lưng mà chồng k biết, hihi
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không e cũng chả có quỹ đen. trc cũng có nhưng từ hồi sinh xong muốn có cũng chả thể được. Hazz
Mình có quỹ từ Lúc chưa lấy chồng tiết kiệm dc gần 200tr, tự nhủ thầm Là để phòng thân, hoặc lo cho cha mẹ già (nhà toàn con gái) và ko cho chồng biết, nhưng 2 tháng trc mua nhà còn thiếu chút xỉu nên bỏ ra mất 100tr rồi. Tuy nhiên lúc cần mà bỏ ra chi tiêu vào việc lớn cũng vui lắm các mẹ ạ... Số tiền còn lại vẫn tiếp tục thực hiện mục đích ban đầu.