Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mình thì tin vào số phận. Số phận, định mệnh đã an bày như thế. But có nghĩa là mình phó mặc cho số phận mà k phấn đấu, không đấu tranh. Như mình khi bị trộm vào nhà lấy đồ, mình chỉ nghĩ chắc kiếp trước mình đã mắc nợ họ vì bây giờ mình cũng k lấy lại đc..ví dụ nho nhỏ..he he
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? hihi, mẹ này giống mình thế. mình gặp cái gì đen đủi mình cũng bảo chắc kiếp trc mình nợ ng ta hoặc kiếp trc ng ta ban ơn giờ mình phải trả lại )
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Cố gắng hết mình c ạ cho dù kết quả thế nào. Nhiều chuyện xảy ra đúng là k phải do mình, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Cuộc đời luôn là "nếu ... thì" mà
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? mà cứ sống, đừng đi em tử vi, bói toán thì đâu ai biết số phận mình ra sao, hihi nên, cứ yên bình mà sống, khó khăn ta cố vượt là ok hết. Cuối đời, lúc viết di chúc, thì làm luôn cái hồi kí, đúc kết" à, số phận mình là thế này đây, hihih xã chị giải chứ chị biết gì đâu
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? hihi, c hài hước thật. đọc xong cm của chị đã thấy giảm xì choét roài. trc e cũng chả tin đâu, đi xem thì đi xem chứ có để ý đâu, nhưng thấy chỗ nào cũng nói giống nhau. mặc dù e cũng đã rất cố gắng thế mà cuối cùng thfi e thấy ko tránh nổi chị ạ. e cũng ko định hướng tương lai của mình theo số phận mà đang cố gắng hết mình để sống chị ạ chuẩn e ạ hjhj
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Đúng rồi đức năng thắng số mẹ nó nghĩ vậy là tốt rồi. Nếu có chuyện gì buồn và căng thẳng bạn có thể nói để các mẹ cùng chia sẻ. Sẽ thấy tốt hơn để tiếp tục sống. mình kể cho bạn nghe một câu chuyện mà có thể bạn đã nghe. Trong lớp học VỊ giáo sư cầm một lý nước trên tay và hỏi các sinh viên: Theo các em cốc nước này nặng bao nhiêu. Các sv ngồi dưới trả lời : Nó còn tùy thuộc vào việc thầy cầm nó trong bao lâu. Đúng vậy. Cuộc sống cảu chúng ta cũng như thế. Cốc nước cũng như những gánh nặng của cuộc sống mà ai cũng có, không việc nọ thì việc kia. Nếu ta cầm cái cốc đó càng lâu ta sẽ càng thấy nặng và mệt mỏi.Nhưng nếu ta hạ cốc nước xuống nghỉ ngơ một lát và sau đó lại cầm cốc nước lên ta thấy thật dễ dàng. Đôi lúc hãy biết gạt bỏ đi gánh nặng và những suy nghĩ mệt nọc để có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn sau đó hãy tiếp tục đối mặt với nó. Bạn Nhé.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? tks các mẹ đã chia sẻ với e, trc e nghĩ cái gì là cứ bị cuốn vào cái đó, đúng là mình cứ nghĩ đến nó nheiefu thì chỉ càng thấy nặng nề hơn mà chả giải quyết đc vấn đề gì. take it easy các chị nhỉ?
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Đức năng thắng số lá có đó cả nhà,. Mình nghĩ sống có đức, sống k làm hại ai, sống đúng với lương tâm thì cs này không phụ mình đâu. Nếu mình có gặp chuyện gì xui xẻo coi như mình gặp năm xui tháng hạn thế thôi, vì cuộc sống có mấy ai đc suôn sẻ mãi đâu. Mình cứ sống thoải mái, sống vui vẻ thì cuộc sống sẽ mỉm cười với mình thôi
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Số mình giàu... thử chả làm gì chỉ chơi xem có giàu không. Cứ thử xem có số thật không nào.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? mẹ nó số giàu thì thử đi nhá, biết đâu mai kia bí đi mua sổ số lại trúng vài tỉ, chứ cái số e bảo ko giàu nên e cứ phải cố để cho nó giàu ý mà ko biết có thoát khỏi cáo SỐ ko? hihi
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? có chứ, nhưng giàu..nhĩ có, thoát được số,thử biết liền à! nói thế thôi, chứ bản thân mình cũng đang cố gắng đây, có số gi gỉ gì gi đi nữa thì cũng phải cố hết, nhỉ. Mà ..ko biết cố quá có thành ra quá cố ko nhỉ
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? hihi, e sợ mỗi cố quá thành ra quá cố ) nhưng mà cho dù là quá cố hay rì đi nữa thì cũng phải cố mí bít được, chứ mà sợ quá cố ko cố quá thì cũng hem xong
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Số phận thì em cũng tin đấy nhưng em vẫn biết xưa nay nhân định thắng thiên mà, Cứ sống và phấn đấu hết mình thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, Đôi khi cuộc sống luôn có những chướng ngại vật đặt ra, mình vượt qua được thì số phận mình theo 1 hướng còn ko qua được thì nó theo hướng khác, chẳng ai biết trước được điều gì, chỉ đến khi ta vượt qua dc thì ta mới biết khi đó nếu ta buông tay chắc lại đổ tại số phận, hixhix. Cố gắng lên mọi người
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mình tin vào số phận, nhưng không vì thế mà cứ ngồi đợi số phận nó đến bạn a! vì chẳng lẽ số phận bảo mình khổ mình vất vả thì không pải tồn tại không pải sống chăng? ngược lại vẫn pải cố mà tồn tại, miễn là mình đã sống hết mình bằng lương tâm và sự cố gắng mà đôi khi chính bản thân mình còn thấy mệt, để rồi sau này mình cũng có thể nói dc rằng uhm dù sao thì mình cũng cố gắng hết mình rồi, còn nếu ông trời đã chỉ có cho như vậy thì mình cũng chịu.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? nói hay quá, mẹ nó nghĩ quá đúng luôn, ai cũng vậy cả, ko cố gắng thì sao có thành quả đẹp được, mẹ nó nhỉ!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? cứ bảo tin vào số phận mà nhưng mà mình đi xem tử vi thấy chả đúng gì, hay là ông này xem không chuẩn nhỉ, thế mà ai đến xem cũng bảo chuẩn
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? haha, tử vi chuẩn chứ, chỉ có người xem ko chuẩn thôi hoặc giờ sinh của mình chưa chuẩn. Chứ tử vi vốn rất khoa học mà!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mình chẳng tin, nhưng cái gì không lý giải được thì lại đổ cho tại "số", hê hê!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Tìm được người xem tử vi chuẩn khó lắm, kể cả những thầy nổi tiếng vẫn có nhiều lúc xem sai.. Chưa kể chả có thước đo nào chứng minh thầy này xem đúng thầy, xem giỏi, có cái đúng cái sai đã là không thể tin được rồi.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? bạn biết vì sao không? một lá số dùng cho cả vạn người, và bạn là 1 trong cả vạn người đó, xem số phải kết hợp với tướng, và tử vi, xác suất chính xác cũng chỉ là 80% thôi, bạn ạ. Tử vi là khoa học dự đoán mà. Tớ vd nhé: một cô hỏi chồng tớ thế này: công việc và tiền bạc của em từ đây đến cuối năm thế nào. em cũng đang muốn nghỉ. chồng tớ bảo: công việc sẽ giữ được, tiền bạc vừa đủ, nhưng sang năm sẽ chuyển việc, hạn năm nay hơi khó nên đừng bỏ việc nhé. Mấy hôm sau cô ấy hồi âm: anh bói sai rồi, anh nói công việc em giữ được nhưng em lại vừa nghỉ việc hôm qua rồi. Chồng tớ hỏi: thế em tự nghỉ à, cô ấy bảo : cty ko sa thải, nhưng em chán, em nghỉ Có một điều cô ấy ko nhận ra, là công ty ko sa thải cô ấy, mà cô ấy muốn nghỉ việc. và như thế, tiền bạc từ đó về đến cuối năm ko nhiều, có phần bi đát, vì ko xin được việc. kéo theo sang năm, tiền bạc càng khó hơn , cv đến giữa năm mới có ( đang trong hạn xấu mà) như thế: là tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn rất nhiều. Số thì bảo rất giàu, nhưng sao có người quá giàu, và có người chỉ đủ ăn, đó cũng tùy thuộc vào hành động đấy ạ!