Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Có chứ mẹ nó, mẹ nó sẽ mua hang mà ko cần nhìn giá vao các ngày trong tuần, từ thứ 2----cn luôn, tháng nào, ngày nào cũn được, nhưng năm nào thì tớ chịu
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em cũng tin vào số phận, nhưng số phận cũng do mình tạo ra, cách suy nghĩ và cách sống của mình tạo nên nó, các mẹ có thấy thế ko ạ???
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mẹ này nói đúng đó, Mình ko tin lắm là có số, do mình cả thôi, cs ko nỗ lực phấn đấu thì làm sao mà khá dc!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? khi nào e được nhờ chồng như nhà bác ấy thì e sung sướng lắm
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? đấy, nên cứ phải nghĩ tích cực là: may mà mình có khoản này mà chi, chứ ko nghĩ là: đen thế lại phải tiêu tiền
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? hih, chồng tui mà nghe mẹ nó nói thế này, ông ấy sướng phải biết
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Cái vụ này em tin, em quen nhiều anh, mà đến khi gặp anh chồng , hai đứa học chung cấp 2, 10 năm ko gặp nhau, gặp lại lần đầu sau 10 năm, em táng 1 phát vào đầu anh ý nói :" dạo này mày đẹp chai lớn phổng phao quá hén ." sau đó 1 năm là đám cưới luôn, nói ra không ai tin luôn, còn chồng em thì trêu, ai kiu lúc đó bà đánh tui chi.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? haha, ai biểu đánh chi. ngồi buồn buồn, chị mới nhắn 1 tin làm quen, từ ngày làm quen đến 6 tháng 6, về cùng nhà sống luôn, hơ hơ. Bản thân mình còn ko tin chứ nói gì ai, nhỉ!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? nhân mệnh, thiên mệnh và địa mệnh. Nhân mệnh thì mình còn cố, chứ thiên và địa thì tèo rồi, bạn nhờ!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? há há, nghe chuyện mẹ này chết cười. đúng là vợ chồng phải có duyên, có số, có phận thì mới nên vợ nên chồng.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? nhân mệnh chiếm 1/3 => cố thì cũng thắng đc 1/3 này chị nhỉ . e đang cố, mà càng cố càng oải. ko biết cố đc đến bao giờ đây. muốn buôgn xuôi lắm rồi c ạ
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? bạn này, đến đây, tui bảo xã xem cho, tui giảm cho 50% nhé, xem có kết cục gì không. Có người cố sẽ có kết quả, có người thì xôi hỏng bỏng ko kiểu như cố đấm ăn xôi vậy. Thấy ngôn ngữ của bà càng ngày càng bi quan vậy:-k
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? khi nào bà sang, bà ới cho tui trước là ok mà! lúc này có khách hơi đông nên bà cứ sắp xếp rồi ới nhe!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em tin là có số phận, nhưng số phận có thể thay đổi được vì số phận trong mỗi quyết định của mình.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em cũng tin là có số phận. Nhưng ko phải do số phận định đoạt hết một phần cũng phải do sự lựa chọn và quyết định của mình.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mình thì tin Vợ chồng lấy nhau là do duyên số..........còn Số Phận thì do mình tạo nên thui nhi?