Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? lại mấy ông bói toán, bực mình thật! nên xã tớ ko bao giờ trả lời cho các bà là tuổi này hợp với tuổi kia hay ko, chúng tôi có đến được với nhau hay ko,.....thất đức. do duyên số cả, khẩn cầu sao được. vc là duyên số, số đã xấu thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. tớ hơi bực tí. chia sẻ với em! gia đình anh ấy ngăn cản, xem ra khó nhỉ. chỉ có thể dựa vào tình yêu của các em có đủ lớn để vượt qua ko thôi. yêu nhau bao lâu, ko lẽ vì lời ông thầy bói là chia tay sao, sao có thể thế được!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? chia sẻ với e. tất cả giờ phụ thuộc vào tình yêu của bọn e có đủ lớn để vượt qua hay ko thôi. nhưng theo chị thấy thì ko có bố mẹ nào thắng nổi con cái cả. bạn chị cũng mấy trường hợp giống e, nhưng ng con trai kiên quyết lấy bằng đc nên cuối cùng các ông bà cũng xuôi theo cả. Cố gắng lên e nhé
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? cố gắng đi!mọi việc sẽ ổn mà! Tình yêu sẽ vượt qua hết, bạn ạ!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? tui thì tui tin số phận lắm à, nhưg dù thế ào, cũng phải cố gắng, hết sức mình có thể, để sau này ko phải nói hai từ: giá như... Cai nay hay day
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em thì em cũng tin vào số phận và cũng tin vào câu nói: Gieo tính cách gặt số phận. hi hi. tuy nhiên em thây giàu nghèo có số, vợ chồng trời se.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Bạn gì Nói vụ chấm tử vi mình mới nhớ, mình chấm mấy lần, hết gần 5000k rồi, mà thầy nào cũng hay nhé. Thế mà giờ thấy ko có gì đúng hết. Hihihi. Ngày cưới mình đi coi thầy cũng nói ko tốt, ko nên cưới , về nhà mình tự mở sách chọn ngày luôn. Chắc vậy nên giờ chồng mình sướng thân hơn mình.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? hihi, bạn chấm ở đâu mà băm bạn ghê thế, hết những 5000k. việc chọn ngày giờ cưới, cũng tốt, nhưng ko vượt qua được số phận, nếu ssoos đã hai chồng chẳng hạn, chọn rrooif chọn nữa cũng sẽ hai chồng. hơi phũ phàng tí, nhưng thử nhìn quanh mình xem, có ai cưới ko chọn ngày đâu, sao số lượng vc ly dị ngày càng cao? khó à nha!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Nhớ lại ngày trước, lúc đau khổ để quyết định dứt khoát chia tay, mình đã tìm mọi cách để không chạm mặt người ta nữa, vậy mà ý Trời cũng để chạm mặt và mình đã hiểu người đó phải là ông xã mình bây giờ thôi. Ý Trời.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Dù thế nào đi nữa, em vẫn tin vào duyên số thế nên 24, 25 tuổi đầu, trải qua 2 mảnh tình vắt vai, giờ chả dám đi tiếp, đứng yên đợi duyên số rơi vậy :-\":-\"
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? E nghĩ có thiên mệnh và nhân mệnh...cố gắng dùng nhân mệnh để vượt lên thiên mệnh !
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? mình đang cố gắng để nhân mệnh vượt lên thiên mệnh đây nàng ạ
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? haha, vâng, e đánh nhầm đấy. đầu óc nó lú lẫn mất. chưa thu sếp đc khi nào qua nhà c để nhờ xã c giải tử vi giúp, hichic
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em cũng tin vào số phận nhưng nếu ta biết cố gắng thì cũng có thể thay đổi được nó.Tuy nhiên cũng có những việc mà số phận run rủi cho ta gặp phải mà ta chả thế tránh đc
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? em nghĩ là có, do mình ăn ở kiếp trước ntn thì kiếp này nhận lại thế. Vậy nên em cứ tâm niệm sống tốt thì trời thương mình đi đâu cũng có người giúp đỡ thôi
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? mình cũng hay nghĩ là do kiếp trc mình nợ ng ta nên kiếp này mình trả, giống như theo luật nhân quả ấy. Nhưng mà có nhiều thứ mình ko giải thích đc
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? hihi, nên mới bảo là có số phận mà, cơ duyên mà. Nhưng, cãi sô hay thay đổi số là ko thể, nhưng có thể làm cho số mình tốt hơn tí thì có thể à!