Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? thì cũng mong là như vậy! thay đổi chút nào hay chút ấy vậy!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Em cũng mệ đi xem bói và hơi tin vào số phận vì nhìu chuyện xảy ra giống như lời thầy bói nói.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Nếu thực sự tin vào số mệnh các mẹ đừng tự hỏi vì sao thế này vì sao thế kia..... Nợ từ kiếp trước chưa trả hết thì kiếp này phải trả, kiếp này không trả hết lại trả tiếp kiếp sau.... Con người có kiếp luân hồi mà, nhiều người họ còn biết kiếp trước của họ. Kiếp này không may khổ các mẹ đừng oán thán gì, đó là do kiếp trước thân mình đã làm việc ác với người nên giờ phải chịu tội, cố mà sống tu nhân tích đức để không gây thêm nghiệp chướng cho kiếp sau và cho con cháu mình thôi.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Chị có suy nghĩ rất là giống e, e ủng hộ cách suy nghĩ của chị
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? em tin , bạn ko tạo ra số phận ,mà số phận đã sắp đặt là như thế rồi
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? các chị biết chỗ nào đi xem tử vi hay ở hà nội chỉ em với ạ em cũng đi xem cả bói lẫn tử vi tầm 7 8 chỗ rồi
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? trời, đã nhièu lần thế cơ a. Thế có cảm thấy thõa mãn chưa, hihhiihi
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Cái này là tùy vào mỗi người, có gặp chuyện rồi thì khi đó mới biết nên tin hay không tin. Bạn từ gặp những chuyện đã khiến bạn phải tin rồi đó thôi ^^
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? thường thường, tuổi trẻ, hoài bão lơn, ko tin đâu, ko gặp sự cố trong đời, ko tin đâu., cuộc đời bằng phẳng, ko tinddaaau. nhưng..đến khi gặp chuyện, thất bại, thất bát, hôn nhân vấn đề, ..lại đi tìm cho mình một chốn...bình yên
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Chốn ...Bình yên mà chị bảo chính là xem tử vi và tin vào số phận phải ko chị? hehe
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? không phải, tớ không cổ súy chuyện mê tín dị đoan đâu, xem tử vi hay bói toán gì đi nữa, cũng là một hình thức ấy ( dù muốn biện minh nó không phải , nhưng ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm thức rồi, khó đổi lắm ). có khác nhau là 1 bên âm, bên dương thôi, và hơn cả, do lòng người nữa. Số phận, có hay không, cũng do lòng người cả, nếu tin, nó sẽ có, ko tin, ta sẽ tự tạo. Đổ cho số phận, cũng ko phải là cách hay, đó là tính cách của người ko có bản lĩnh.