Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... ko bít saunhieeuf lời khuyên bác này đã chọn cách đi hay ở lại rùi
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Sau lần đấy E vẫn ở lại các Bác ạ. Nhưng đến hôm nay thì E đang ở VN rồi. E kể cho các bác nghe sự việc cho các bác hiểu. Như E kể, thì Vợ Em lấy 1 người bên đấy (gọi là chồng 2) ở với nhau 1 thời gian thì Vợ em đi ngoại tình với 1 người đã có gia đình khác. Để tiện bề đi lại, lấy cớ làm việc xa nhà, Vợ E ra thuê nhà ở gần chỗ làm. Con để cho Chông2 chăm, thỉnh thoảng mới về nhà với Chồng con. Khi Em yêu Vợ Em đc 2 tháng thì Vợ E vẫn qua lại với cái thằng ngoại tình đấy. E biết, chúng E cãi nhau to, thì Vợ E mới van xin và dứt hẳn thằng ngoại tình đấy. Đến tháng thứ 3 kể từ khi yêu nhau, thì E đề nghị Vợ E đón con về ở với bọn E ở cái nhà thuê của Vợ (Vợ E kể là Con nó ở với osin ở gần trường, trường con xa nhà thuê đấy tầm 20km) Ngày thứ 3 đón con lên ở, Thằng Chông2 nghi ngờ và nhảy lên nhà thuê kiểm tra thì gặp E và đánh ghen. Lộ ra chuyện có Chồng mà trước đây Vợ E bảo là Chồng giả, cưới xin bằng tiền chứ ko qua lại tc (ko qua lại tc mà đánh ghen, E ngu đâu mà ko biết) Vợ E lại 1 lần nữa xin E tha thứ, bảo chuyện quá khứ rồi, từ bây giờ E chỉ yêu A trọn vẹn. E ko chấp nhận, book vé và vác đồ đi về... Vợ E gọi điện cho Mẹ E, Mẹ E lại gọi điện van xin E quay về với Vợ. E hỏi thì Mẹ E bảo là E ghen với quá khứ là sai, nghe Mẹ E nói thế, E hiểu ra vấn đề, nghĩ mình là đàn ông, ko chấp đàn bà, với cả Mẹ E là người yếu tim nên E ko dám nói sự thật. Thôi thì vì Mẹ mà ở lại. Rồi sau khi yêu nhau đc 4 tháng, hôm đấy VC E đang ngủ, thì thằng Chồng 1 gọi, lại thêm 1 chuyện nữa lộ ra là Vợ E vẫn liên lạc với Chồng 1 (nói với E là cắt đứt từ lúc Con mới đẻ vì nó đánh đập) E bảo Vợ E dối trá, nó chửi E là, đmm (3 lần) mày ko biết nghĩ à, Tao với nó có con chung, dứt làm sao đc. Rồi gọi cho Mẹ E bảo là E ghen với quá khứ (vãi chưa) và tất nhiên là vì Mẹ, E lại phải đi xin lỗi Vợ E (Bách nhục) Đến hôm trước (sau hôm E viết topic này đc khoảng 3 ngày) Vợ E đi làm, lúc về E đón, Vợ E bảo E 2h30 đón nhưng đến 3h15 mới ra. E nói luôn là tình trạng hẹn 1 giờ ra 1 giờ là chuyện bình thường. Cao điểm có những hôm E đứng đợi dưới mưa 2 tiếng. Chán nản vì ngày nào cũng cao su ít 30 phút, nhiều 2 tiếng như thế, E mới ý kiến thì Vợ E chửi là "Tôi đi làm chứ đi chơi à mà trách" E bảo A góp ý chứ A nói gì mà E to tiếng thế? Thì Vợ E giận E luôn. Kêu là mệt mỏi khi sống với E. E bảo là mệt mỏi thì A giải thoát cho E. Vợ E gật đầu cái rụp xong E về mà Vợ E ko 1 lời từ biệt. E ôm đồ xuống nhà, mua bao thuốc và cốc cf để giải sầu (E bỏ thuốc đc 5 tháng và hứa ko hút lại nữa) Thì đúng lúc đấy Vợ E đi xuống và bắt gặp. Và tất nhiên là bọn E vẫn chia tay và E về VN Vợ E gọi cho Mẹ E, bảo là E hút thuốc nên chia tay (E thấy cứ đạo đức giả, nhưng Mẹ yếu tim nên E ko nói gì đc) E về đến HN, thì Mẹ E gọi điện van xin E này nọ, xong đòi tự tử nếu E bỏ Vợ E. E lại 1 lần nữa vì Mẹ mà nhục nhã đi xin lỗi. Thì Vợ E nó ra 1 điều kiện rằng, sẽ tha thứ quay lại với 1 đk, từ bây giờ ko đc thắc mắc về công việc của Vợ E nữa, ko đc sờ vào máy ĐT của Vợ E nữa (bt E hay kiểm tra máy Vợ E, vì ngày nào cũng hàng chục thằng đàn ông nt gọi điện, chưa kể là má mì nên Vợ E kiếm khách từ các thứ như wechat, line, tango gì gì đó, mà mấy cái này toàn trai đi tìm gái chắc các bác biết) E bảo E cần thời gian suy nghĩ. Vì với 1 người có 1 quá khứ bất hảo như thế, ko hề muốn gây dựng lòng tin mà lại ra đk ko đc quản lý thì các Bác bảo tin kiểu gì bây giờ. Các bác cho E lời khuyên đi ạ. còn E thì có suy nghĩ là nến chấm dứt, chứ 1 người như thế E sợ ko trước thì sau bọn E cũng đứt, lúc đấy ràng buộc rồi lại càng khổ hơn... Em cảm ơn... @minhxuan92 @van1ephat @haothien274 @kieuvanhai2009 @me cua mit @hoatrucbach01 @NgaNguyen_2001 @daibaoan01 @vnxk.nsl
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Em thấy bác nên chia tay với người vợ đó, về VN xây dựng sự nghiệp và cuộc sống riêng, rồi tìm người phù hợp hơn đi ạ . Nếu bác sợ mẹ bác sốc thì có thể từ từ nói chuyện và nói rõ cho mẹ bác hiểu. Chứ nếu 2 người lại có con chung nữa thì lằng nhằng và khó giải quyết hơn đấy ạ
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Em đọc xong thấy cs của vợ bác quá phức tạp. Phức tạp như thế thì mệt mỏi lắm. Vợ chồng đến với nhau phải vui vẻ và tự nguyện, sau này mới bền vững đc. Sau này cs còn vô vàn điều khó khăn nữa chứ đâu riêng gì chuyện vc. Bác cứ nói chuyện nhẹ nhàng, phân tích để mẹ bác hiểu. Có thể nói là bác cảm thấy k hợp và sống với cô ấy k vui vẻ, 2 người quá nhiều mâu thuẫn, khác biệt và cô ấy cũng còn nhiều điều chưa thành thật... Đừng để cô ấy lấy mẹ mình ra để uy hiếp. Bác là đàn ông, cũng nên có sự cứng rắn cho ra dáng đàn ông.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Sao hai anh chị không về Việt Nam mà sống ạ, thế thoải mái hơn
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... hic, tò mò ko biết vk bác làm j mà gọi là mặt trái của xh?
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... bạn là người đàn ông, trụ cột của gia đình, mà có chút khó khăn đã bỏ đi >>Mình Cho Rằng Như Vậy LÀ Không Thể Được Hơn nữa, vợ và con của cô ấy đi làm có thể vất cả chút, nhưng vẫn cần có 1 người đàn ông để làm điểm tựa và duy trì cho hạnh phúc của gia đình nhỏ của bạn, bạn có thể chưa đi làm nhưng cũng sẽ đi làm, hãy suy nghĩ tích cực lên.Đừng có khó mà bỏ đi như vậy bạn ak. Ngoài xã hội hay bạn có đi làm cũng vậy, còn nhiều khó khăn và áp lực. mình phải đối mặt và vượt qua nó, chứ không thể cứ bỏ đi là xong chuyện đâu bạn ak. Chúc bạn có quyết định đúng đắn
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Bác đọc lại cmt của E ở giữa trang 3 thì các bác sẽ hiểu rõ hơn, thực tế thì E cũng chả muốn cố gắng...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Vợ E làm má mì. Gái Việt Nam sang đi làm gái, tìm đến Vợ E để đưa vào các Bar và karaoke làm việc. Bác có thời gian thì đọc lại từ trang 1 đến trang 3. Bác sẽ hiểu hơn...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... E cảm ơn Bác đã bỏ thời gian ra góp ý giúp E. Vấn đề đi hay ở thực ra cũng do E chán nản quá. Còn chuyện xẢy ra hiện tại nó lại ko phải vấn đề đấy nữa Bác ạ. Bác đọc cmt của E ở giữa trang 3 đi ạ...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... E cũng nghĩ như Bác, nhưng thật sự là Mẹ E đang dồn ép E quá đáng quá. Cứ tầm 1-2h đêm là Mẹ E lại nt kêu chết chóc này nọ. E thực sự quá mệt mỏi.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... E ko thể nói nổi với Mẹ E nữa. E đã quyết định hết lời với Mẹ E rồi. Nhưng E cảm thấy như Mẹ E ko thèm hiểu hay sao ý. Mẹ E cứ bảo sống như thế mang tiếng với xã hội, rồi nhục nhã lắm. Rồi chết chỉ như 1 giấc ngủ này nọ... E khổ tâm quá
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Mình ko hiểu sao mẹ bạn lại bênh vợ của bạn dữ vậy? ko chịu nghe lời bạn giải thích
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Thứ nhất: Vợ E là người sống rất nghệ thuật. Thứ2: Ngày xưa E là đàn ông sống 1 mình, ko biết tự chăm sóc bản thân. Vợ E đến và bắt ép E vào khuôn khổ. Bắt E ăn uống đúng giờ, bắt E bỏ thuốc. Tất nhiên là Mẹ E sẽ chết đứ đừ Vợ E rồi. Thứ 3: Mẹ E là giáo viên, Bố E mất sớm... Mẹ E ko bao giờ chấp nhận chuyện Cưới xong bỏ... Mẹ E lại rất bao dung, Mẹ bảo quá khứ ko quan tâm. Nhưng thật sự, bản chất khó thay đổi. E ko thể tin đc Vợ E
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... ôi chuyện của bác thì chả biết giải quyết thế nào nhỉ
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Theo lời bạn kể thì đúng là mình cũng ko tin tưởng vợ bạn, với lại 1 ng ck thực sự ko muốn vk mình phải làm cái nghề đấy. Đk vk bạn đưa ra cũng vô lý quá. Có thể bạn lựa lời nói với bm là vk bạn ko chung thủy với bạn xem thế nào, chứ mình cũng ko biết cách nào hay hơn..chỉ trừ việc nói sự thật
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Đọc hết chia sẻ của anh, em thấy tốt nhất nên chia tay để giải thoát cho cả 2, vì mẹ là một chuyện nhưng lấy vk là sống cả đời, có thể từ từ nc vs mẹ cho mẹ hiểu. chứ sống kiểu như thế này chỉ khố cho cả 2 3 bên thôi!
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Em tóm tắt là thế này: - Bác chưa có thẻ xanh, kiểu này thì muốn xin một việc làm cứng là rất khó, chưa có thẻ xanh thì chỉ có thể làm những việc làm thêm,... thôi - Vợ bác là vậy có thể coi là trong thế giới ngầm rồi, em đọc các cmt của bác thì thấy rõ là chị ấy cũng ko quá coi trọng tình cảm nam nữ, ít ra theo em nghĩ là vậy. Và hiện tại thì hai bác đang có vấn đề với nhau. Bác thì đang chán ngán và bế tắc còn chị ấy thì chả muốn giữ lại - Mẹ bác thì liên tục gây sức ép cho bác (em thấy có 1 điều khó tin là mặc dù bác đã kể hết về chị ấy cả quá khứ lẫn hiện tại với mẹ bác mà bác gái vẫn ko thấy xi nhê gì mà cứ ép bác ở với vợ là sao?) Bác thì sợ mẹ yếu tim nên càng thỏa hiệp và như bác nói là chỉ còn bách nhục xuyên tâm chấp nhận nghe theo lời vợ Em thấy thế này: - Việc 2 vợ chồng ngồi lại tâm sự tìm cách giải quyết thì trong trường hợp này là khó có thể thành công rồi. Bác có mỗi 2 lựa chọn, 1 là cứng rắn và 2 là chấp nhận thỏa hiệp. Nói quá bác bỏ qua, hay là chị ấy lén có thằng khốn nào khác thì mới có cái kiểu "sống chán lắm, muốn giải thoát..." Nếu bác ko còn tình cảm nữa thì can đảm mà thử dứt áo ra đi xem, nếu thực sự còn tình nghĩa với nhau thì kiểu gì từ đó mà có thể ngồi lại với nhau mà nói cho rõ. - Bác cố gắng kiếm gì làm thêm trong lúc đi thì khó mà ở thì cũng khó thế này. Chí ít nếu có về VN thì cũng có ít tiền mà làm ăn - Về phía bác gái thì bác phải tỏ ra ý của mình ra. Em biết là bác gái bệnh tim thì nguy hiểm nhưng cứ lo lo sợ sợ, tí lại nhắn tin đòi chết (em đoán là chị nhà thể nào cũng gọi điện khóc lóc thì bác gái mới thế chứ làm gì có chuyện tự dưng lại làm vậy) thì bác chỉ có nước chìm trong bế tắc thôi. Có 1 thằng em quen, nó bị mẹ nó ép còn kinh hơn nhiều, treo cổ mấy phát rồi, có thể nói là ép nó đến phát điên. Nó điên quá nó chỉ nói 1 câu thế mà xong "Mẹ muốn chết thì đợi con về rồi chết, để con chết trước mẹ cố lo cho con đám tang rồi mẹ làm gì thì làm" Nó vác sợi dây về giả bộ treo cổ thế mà mẹ nó thôi đấy, ít ra thì cũng ko ép nó đến điên nữa. Em kể ra ý là bác tuy có nhịn mẹ bác nhưng cũng phải cứng rắn một tí, ko thì chả làm được gì đâu Mong bác hạnh phúc!