Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... E hết nước hết cái cả Mẹ E rồi, chắc E phải cứng rắn giải quyết thôi. Chứ E nghĩ E ko thể chấp nhận ng Vợ nthe đc nữa. Về nhà thì làm Vợ, ra khỏi cửa là làm ng độc thân thì ng ta đâu còn xem mình ra cái gì nữa đâu.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Đời nó thế đấy Bác ạ, ngày xưa biết trước thế này thì E đã ko đi sâu đến thế.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Tất cả những gì Bác nói, đến thời điểm này, E đều thông suốt hết. E nghĩ là nên chấm dứt, nhưng chấm dứt trong sự êm đẹp nhất cho tất cả. E ở Sing, mà ở Sing, bác qua diện đi du lịch thì 1 tháng ở, 1 tháng về. Và nước nó nghiêm cấm ng du lịch kiếm tiền ở đất nước nó. Nên chuyện đi làm là ko thể. Chắc ai ở vị trí của E cũng sẽ hiểu đc những gì E đang trải qua. Mình hi sinh tất cả cho ng ta, nhưng ng ta lại ko xem mình ra gì. Thì có cố gắng cũng vô ích, chia tay chỉ là vấn đề thời gian. Giống như ông chồng 1 và 2 thôi.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Thật thế thì cũng buồn cho bác quá, dù sao thì cũng chúc bác sẽ có những quyết định đúng đắn