Các mẹ ơi, hôm nay em đưa bạn em đi bắt mạch của Bác Diễn ở 57 Tập thể Đá hoa An Dương). Nếu mẹ nào chưa từng đi thì em khuyên đừng bao giờ đi bắt mạch mấy ông lang băm nhé. Tiền mất tật mang, lại mang bực vào người. E cũng k biết các mẹ đã bắt mạch ông ấy chưa, nhưng nay em đến ông ấy khoác lác nào thì Bác dùng bằng tâm, nghề truyền từ mấy đời. Sau đó bạn em trả tiền ông ấy bảo tùy tâm, thế mà lúc đưa ít quá ông ấy bảo thôi đưa nốt tờ kia đây. Ai lại đưa ít thế( Hỏi đó có phải là tâm không?) Sau đó ra cổng hỏi mấy bác hàng xóm mới biết ở đó chẳng ai bắt vì ai chẳng biết tiểu sử của ông này, nghỉ về 1 cục sớm rồi lang thang tự nhiên từ đâu ông ấy học bắt mạch rồi về hành nghề vớ vẩn. Thật ra em thấy tỷ lệ bắt kiểu này 50:50 thôi, các mẹ nào được ông ấy bắt đúng là thấy đúng còn sai thì cũng chẳng ai nói. Em nói ở đây là để cảnh báo các mẹ đừng bao giờ dại như bạn em nhé và từ bỏ ý định lặn lội đi bắt mạch đi ạ. Cảm ơn các mẹ đã đọc tin
Ðề: CÁC MẸ ĐỌC TIN NÀY NHÉ (Nếu sai mod chuyển đúng mục giúp e) eo, lang băm thì hay nói dựa lắm mẹ nó ạ, những bệnh nhẹ hều hay dễ chữa người ta cũng đòi bắt mạch lấy oai chứ như ông e nhìn người biết bệnh, mà bắt mạch chuẩn lắm, e đang xí xớn đi học đông y đây chứ cả nhà làm thuốc đến đời e lại mất gốc thì bỏ xừ.hi. mẹ nó thik bắt mạch thì vào hẳn bệnh viện y học cổ truyền mà bắt nhé, nhưng uống thuốc phải cẩn thuận vì bây giờ xuất hiện nhiều thuốc giả lắm như bạch linh, thỏ ti tử......
Ðề: CÁC MẸ ĐỌC TIN NÀY NHÉ (Nếu sai mod chuyển đúng mục giúp e) mình thấy bắt mạch khó có thể tin tưởng được, em mình bầu tới 6 tháng, con gái thế mà đi bắt mạch của cái ông nào nghe bảo nổi tiếng gì gì ở đội cấn ấy, lại bảo con trai, nhưng có 1 chị bạn mình cũng đi, 8 tuần siêu âm con gái, đi bắt mạch thì ông bảo con trai, giờ siêu âm 3 tháng rồi họ cũng bảo con trai, cho nên bắt mạch cũng chỉ mang tính chất 50;50 thôi, siêu âm vẫn chuẩn nhất
Ðề: CÁC MẸ ĐỌC TIN NÀY NHÉ (Nếu sai mod chuyển đúng mục giúp e) Vâng đây đúng là bài học của 2 đứa em ạ, không cái dại nào bằng cái dại nào. Các ông ấy thì toàn nói dựa vớ vẩn. Thật ra em muốn đưa bài viết này về mục đồ Thanh lý để nhiều mẹ biết mà cạch ông Diễn đó ra, k lại tiền mất tật mang giống bạn em. Nhưng khổ nỗi cứ đưa lên nó là hay bị Mod khóa nick luôn, rõ là bực
Ðề: Các mẹ đọc tin này nhé nói chung e không thích mấy ông thầy lang lắm,vì các ông ý chẳng qua trường lớp đào tạo nào
Ðề: CÁC MẸ ĐỌC TIN NÀY NHÉ (Nếu sai mod chuyển đúng mục giúp e) sao 8w đã biết zai hay gái rồi cơ á ~!~
Ðề: Các mẹ đọc tin này nhé nói chung cũng tùy ông thôi,nhưng mà ghê nhất thuuốc của mấy ông ấy toàn trộn lẫn tân dược thôi+diêm sinh nữa thì nhanh......chết lắm ak.
Ðề: CÁC MẸ ĐỌC TIN NÀY NHÉ (Nếu sai mod chuyển đúng mục giúp e) giờ có gì cứ ra bệnh viện lớn là tốt nhất mấy mẹ ak....tốn kém 1 tý nhưng k phải lo tiền mất tật mang
Ðề: Các mẹ đọc tin này nhé Vẫn có người bắt mạch đúng,nhưng do những người này tham tiền mà lam liều nên vạ lây cho những người bắt mạch giỏi.haizz..
Ðề: Các mẹ đọc tin này nhé Mình mới chỉ đi bách mạch 1 lần, lúc có bầu bé thứ 2. Nhà cụ lang Sử ở Đội Cấn. Mọi người đồn là đúng lắm, nhưng bắt cho tớ thì lại sai. Tiền thì có giá chung rồi, cứ bảo cụ cho cháu gửi tiền, cụ sẽ bảo luôn là đưa bao nhiêu đó, chứ chẳng có tùy tâm với tùy lòng gì, chẳng nhớ hồi đó bao tiền nữa.
Ðề: CÁC MẸ ĐỌC TIN NÀY NHÉ (Nếu sai mod chuyển đúng mục giúp e) Chắc là ông lang Sử rồi, mình chưa đi nhưng đã được nghe "tiếng tăm" ông ấy rồi, giá cũng cắt cổ Đúng đấy, thầy thuốc tài và đức thì họ biết hết đấy, hồi mình 5w đi bắt mạch đã biết con zai rồi mà. Nhưng mình ở HP, thầy thuốc địa phương bao giờ cũng tử tế hơn đám lang băm xôi thịt bám lấy thành phố moi tiền của người bệnh.