nhà e ox đưa 1 tập tiền 500k cho và nói đùa thêm để a lấy hộ chiếu ra chụp cùng tiền nhé (tại trên mạng có 1 cái ảnh tập tiền với hộ chiếu và 1 giấy note đi nha trang các bạn đang share ầm ĩ), zai bé đi học thì mang thiệp về cho mẹ
ơ thế có lẽ e là thê thảm nhất. cả ngày ko được một tin nhắn chúc mừng, một món quà dù chỉ 1 bông hoa tối về nhà hai vợ chồng ăn cơm xong e đi rửa bát xong định vào gạ ông ý đi chơi. rửa bát xong thấy lão ý ngủ lăn quay ra rồi. nhiều lúc nghĩ các mẹ còn được một bông hồng hay gì gì đó hay những lời có cánh của chồng mà e thấy tủi. cơ mà nhìn cái mặt lão ko tài nào ghét được