:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Chong vowis chawngr con nay,chong mair choi game, con thi nghich nhu quy nay.Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Cam on bac nao mo topic nay ra nhe:mrgreen:
Thằng nhóc nhà mình (3,5 tuổi)nghỉ hè 2 tháng sáng nay lôi nó đi học như là đánh nhau với nó Bà lôi, mẹ kéo nó còn bám riết lấy cửa ù hết cả đầu vì con la het khóc lóc thảm thiết quá suýt cho nó nghỉ thật mà nó đi học 2 ngày nay đều khóc . Cô giáo bảo nó o chơi với ại Lớp cũ thì nó quen nhưng năm nay lên lớp mới cô giáo mới tớ trông cũng thấy hơi ghê ghê 1 cô thì bụng sắp đẻ rồi nên mệt mỏi hay quát tháo 1 cô thì luôn bận trang điểm hơn cả ca sĩ 2 cô trước thì phong bì nhiều quá thành ra nghiện nên tháng nào cũng gợi ý rồi Bây giờ bắt đầu công cuộc .... đâm ra oải quá Con nhóc 18 tháng thì hơi tý là rôm, cả ngày gãi . Nó đứng đâu cũng gãi ... khổ quá đi mất . Rồi còn trăm thứ khác mêt. Nhà đang sửa bụi mù mịt, con đau mắt .... Bà nội thì ... ui cái này mà nói chắc gõ hết cả ngày hôm nay o hết chuyện . Hi hi sả đc sì trét 1 tý .
Hic, con em đi học hôm nay là buổi thứ 3. * Ngày đầu tiên, đi học rất vui vẻ, chỉ khi cô giáo bảo chào bố cho bố về đi làm thì mới khóc, cô bế lên thế là thôi (được như thế này là do bố mẹ cháu thường nói chuyện với cháu về trường lớp trước khi đi học), nhưng tối về thì cháu bảo: + Trước khi ăn cơm cô chẳng cho đi rửa tay, ăn xong cô không lau miệng, đi ngủ mà ai chưa nhắm mắt thì cô dọa bảo BS đến tiêm, chiều về cô mới lau miệng (chắc là để bố mẹ cháu đến đón sẽ yên tâm khi con thấy con mình sạch sẽ) + Đêm đi ngủ, cháu mê ngủ nói: - Con không đi học đâu, đi học chán lắm - Cô đổ nước trong bình ra cho cháu uống đi cháu khát lắm rồi (cô không cho cháu uống nước, vì bình nước vẫn còn nguyên) - đi học về cháu uống luôn 180ml sữa + 1 cốc nước, ăn cơm xong làm 2 bát nước canh - mẹ cháu choáng! - Cháu không thíchb ăn mỳ này đâu (không hiểu bữa chiều cô cho cháu ăn mỳ gì) * NGày thứ 2: Sáng mở mắt ra đã nói: Hôm nay con không đi học đâu, ở lớp chán lắm, dỗ dành đủ kiểu mới chịu ăn sáng, đi học thì như là cực hình - nếu có mình bà cháu ở nhà chắc bà cháu chịu - không thể đưa đi được, tối về nhà thì ăn lấy ăn để, uống bao nhiêu nước, hỏi ra mới biết cô chẳng cho uống nước, lớp không có nước uống ( Cái này thì hôm nay đi đón mẹ cháu phải hỏi mới được) - Xót con quá cứ như là sắp chết đói, chết khát đến nơi ấy, mà mẹ cháu đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho cháu - và đã nhờ cô thế mà - kiểu này chắc lại phải phong bì đây - Chán * Ngày thứ 3: Buổi sáng thì tương tự ngày thứ hai, không biết tối về thì bé sẽ nói gì nữa! Túm lại là mẹ cháu không thấy hài lòng về trường học của cháu - Nghĩ xót con nhưng không biết phải nói với cô như thế nào để con mình không bị đì!
Bé nhà mình cũng mới đi học nhưng được 2 tuần rồi, sáng nào cũng điệp khúc nhõng nhẽo không ăn gì cả và không đi học đâu, đau hết cả đầu, đến bao giờ nền giáo dục nước nhà được cải thiện xì......xì ........xì mệt quá thôi:twisted:
Bé nào lần đầu tiên đi học cũng vậy mà mẹ nó! Trường Nhím học là ổn hơn trường nhóc nhà tôi rồi, bà còn mong cải thiện gì nữa. Cải thiện nữa thì chỉ thêm money thôi, chịu nổi ko? :finga:
Tình cờ mở 1 trang web, không tin vào mắt mình nữa khi thấy nguyên văn từ tít, ảnh đến nội dung trong bài đều là của mình. Tớ góp ý với chủ topic đó ngay lập tức và sáng nay nhận được câu trả lời: ảnh, giới thiệu sp là bạn lấy từ hãng chứ không phải của riêng bạn!!!!??? Lại còn chua thêm là "Tớ là chi nhánh của colorful WTT và lấy lại từ họ"... Mình chưa thấy ở đâu trơ tráo như thế!
Điên quá đi mất thôi, con đi học được 2 tuần rồi mà ngày nào cũng mè nheo, sáng dậy không ăn sáng, không đi học, khóc, nôn, không biết bao giờ mới hết đây, chán quá!
Trời đất sao giống nhau thế con bé nhà mình cũng vậy, cứ mở mắt là bắt đầu bài ca "không đi học đâu" đến cổng trường thì mè nheo, khóc lóc thảm thiết "con xin mẹ rồi mà mẹ cứ bắt con đi học". Hình như những đứa trẻ càng được chuẩn bị tinh thần trước, được bé mẹ nói về lớp học vui như thế nào thì lại càng hay thất vọng hay sao ý nhỉ? Phải kiên nhẫn chờ đợi thôi mẹ nó ạ, hy vọng đến một ngày nào đấy cô giáo và các bạn ở lớp nó làm cho nó thấy vui vẻ và đúng như những gì bố mẹ đã kể (Lớp con mình đang học hè "cô giáo chỉ dạy toàn bài hát con đã biết" - chắc vì vậy và lại bị ép vào giờ giấc ăn ngủ nên cô nàng không thích đi học đây)
úi giời.....giống mình quá......chỉ thêm mỗi một chi tiết là KH chát tới bảo: em ơi! sao giá của em cao hơn của họ nhìu thế (từ tên thương hiệu, đến sản phẩm đều giống nhau)....mình xem giá thì quả đúng như vậy ....giá thấp hơn cả giá mình nhập......phát rồ rồi....:axe: Điên hết cả tiết gọi điện ngay đến nhà cung cấp và nhận được một lời giải thích là: Tất cả sản phẩm của Cty ấy tuy mẫu mã và tên gọi giống SP của mình...cùng là do GP làm nhưng chất lượng khác nhau.......Hàng đưa cho mình là hàng cao cấp ....còn Cty ấy đặt hàng chất lượng ko bằng hàng của mình nên giá của họ thấp hơn nhiều ......và chất lượng thì kém ko tưởng ....... Trời ơi! chán ko còn muốn nói gì ....chẳng lẽ Tôi lại phải đi giải thích với từng KH như vậy sao hả GP ......tôi sì trét mấy ngày hôm nay rồi đấy:axe:
bực mình quá , trời đất ơi, không có cái gì để đập nát nó ra 2 Vợ chồng đã thoả thuận với nhau, đi chơi đâu xa cũng phải đi cả gia đình, nhất là đi nghỉ mát . Đùng một cái hắn kêu, công ty anh đi Đồ Sơn 2 ngày, em chuẩn bị quần áo cho anh nhé (lờ tịt cái điều đã thoả thuận, chỉ thông báo thế và buộc mình chấp nhận). Ừ thì thôi , đành vậy, chả nhẽ nói qua nói lại mất hay, đã vui vẻ chuẩn bị cho hắn đi rồi . Ra khỏi nhà là hắn giở trò, chả hiểu giận rỗi cái gì không thèm liên lạc luôn . Bực phát điên! Đang bực thì thấy mẹ Nem bày cho cái cách "truy tìm OX", liền vào xem thử thì ôi thôi! Kết quả làm mình tím tái cả người! bây giờ vẫn còn ám ảnh đây! Chắc biết mình đang cú, thế nào run rủi lại vừa gọi điện làm lành, nói là mua 3 kg cua biển rồi, tối về ăn . Mất hứng ăn uống rồi! Đồ tồi!!!
Ôi sao con nhà bác giống con nhà em thế ko biệt Hôm nào đi học về cũng uống 2 cốc nước lọc xong làm thêm cốc nước cam nữa, xong ăn thêm 1miếng bánh mỳ gội Đấy là 3h30 bà đã đón rồi đậy CÒn buối sáng ra gọi con dậy, cho con ăn mới là cả một vấn đề, mất bao nhiêu thơi gian mới cho con ăn hết bữa sang, xong lại một thủ tục ngồi bô nữa, thế là mất toi 45' buổi sáng. Cả nhà vội vàng đèo nhau đến trượng Xong rồi bố mẹ đưa nhau đến cq. Đường thì tắc, ko hôm nào là đến đúng giờ cả, chi kịp mua cái bánh mỳ đến cq ăn tam. Ko biết cái liên khúc này bao h mới chấm dựtcool
Đến giờ vệ Mong gặp con quá! Nhưng nghĩ tới việc khạc chán không thích về . Nhưng túm lại về với con thôi!!!!!!!!!!!!!!!
hihi!thấy mẹ tuantranhvy giận quá kìa!thế là chóng già đấy!hihi Mình thì lại khác, cú chuyện gì với ông xã mấy vẫn cứ nhẹ nhàng, nếu cú quá thì ko thèm nói câu gì, chỉ "hành động" thôi!một ngày im ắng ko nói ko cười là hãi ngay í mà!hihi
Ối rời đất ơi là rời đất ơi Bực thế cơ chứ lị .... Điên thế cơ chứ lị ....Dồ hết cả người .... Ớ ..ớ ... nhưng mà mình có gì mà phải giảm xì chét đâu nhẩy ....Cười lên đi bà con ơi....ai chán đời yêu cuộc sống thì đi tự tử bằng .....Bún đậu mắm tôm đê ...hê...hê ....:-D
trời ơi .. buồn bực wá muh hong biết tại sao mình lại như thế .. cứ như muốn đập hết mọi thứ trước mặt dzị nè ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
minh thì bực mình cách đây 2 ngày vì máy tính của mình gặp sự cố phải cài lại . Còn bây giờ hết bực bội rồi ,lại cười vui vẻ với con....hihi ..
Ðề: Các mẹ gặp chuyện bực vào đây xả sì trét ! Bực mình khách. 1 tháng, em check vé tàu cho chị, vé đoàn, 19 vé. Check đi check lại, báo đi báo lại. Rồi sau hơn 1 tuần, chị hủy. Bi h là 1 tháng, chị lại gọi lại đặt vé tiếp. Hẹn chị chiều mang tiền tới đặt cọc, chờ hoài không thấy, muộn mất 2 ngày đợi đặt cọc vé để xuất vé tàu dịp lễ 30/4. Bên nhà tàu gọi điện cho đại lý, mắng cho em một trận. Vì chiều khách mà bây giờ em mang tiếng với nhà tàu. Chẳng biết họ có còn làm việc với em nữa không? Thật sự, em thề, với chị, không bao h em phục vụ chị nữa.