úi rời, các cụ có câu: "đánh đồn có địch mới vui" thế nên cậu mà cảm thấy cực kỳ bồ kết em ấy thì bằng mọi cách phải làm quen được chớ, sau đó giai đoạn tán tỉnh thì từ từ sau cũng được còn cách làm quen thì nhiều lắm: nhờ qua bố mẹ nè, thỉnh thoảng bảo mama: con chở mama sang cô A, B, C này chơi, tiện thể có em ý ở nhà thì lân la làm quen, nói vài câu vu vơ đã, dần dần biết đâu...
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Ơ ơ tường chàng này cóa ng yêu rồi mà, vụ này là thế nào đây ^^
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Ôi, em bị vướng vào chuyện này thì cũng rắc rối nhỉ chúc em sớm dành đc tình cảm của cô gái ấy nhé
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) thích thì nhích thôi a zai ạ nhưng a phải có chiến lược cụ thể. A cứ bảo ko có tc j vs e ấy,chỉ muốn làm a trai thôi, thỉnh thoảng nc nhưng phải tỏ ra lạnh lùng tí thì các gái mới thích )
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Ca này khó đây. Bảo bạn kiên trì thì thành phá hạnh phúc ngta he he. Tốt nhất là theo tự nhiên đi bạn ơi, đừng manh động
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Theo mình một mặt nhận em ấy là em gái, mặt khác tìm hiểu đối phương xem giữa bạn và đối phương có những điểm khác biệt nào. Phụ nữa là chúa hay so sánh, tận dụng cả điểm này nữa nhé. Hic, chỉ biết có vậy nên chúc bạn thành công trong công cuộc đi tìm tình yêu đích thực. He
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Theo mình đã thấy thích thì cứ tán, chưa có chồng thì tán thoải mái lương tâm không cắn rứt gì cả ). Nếu nhắn tin không trả lời thì nhắn đến khi nào trả lời thì thôi, đẹp trai ko bằng chai mặt, cứ lì là thắng tất.
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) có người iu thôi chứ chưa phải là có chồng,em vẫn còn có cơ hội nhé.!
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Nói thật là đánh thành không có địch thì chẳng vẻ vang chút nào.Mà bây giờ các ẻm ấy yêu từ lớp 9 thì làm thế nào? Chẳng lẽ chăn các em ấy à? hay là đợi người ta bỏ nhau mình mới tán tỉnh?
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Kinh nghiệm ngay bản thân tớ đây thôi.Ox tơ bj giờ cũng tán tớ khi tớ đã có người yêu. Chung quy lại thì lúc đó con gái cũng mới có đk để so sánh và cân đong đo đếm đấy bạn ạ.
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) hì hì, đúng rồi, "biết đâu đây lại là người của mình". biết đâu lại có duyên phận với nhau thì sao a nhỉ? a cứ từ từ mà tấn công c ấy nhé! "mưa dầm thấm lâu" a ạ! đừng vội!
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Vụ này hay đấy ) riêng với tớ, 1 khi đã có thái độ với ai đó như thế tức là người ta hoàn toàn ko còn cơ hội nữa. Còn với nàng kia thì tớ ko biết ) Tấn công âm thầm, quan tâm lặng lẽ, giúp đỡ khi cần - làm cho em ấy cảm thấy khi có mình bên cạnh cũng rất thoải mái Chúc chàng thành công
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Thế mà có những kẻ như chồng em, biết người ta có người yêu rồi mà vẫn nhắm mắt lao vào đấy.
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Chuẩn đấy zai ạ. Như mình mình toàn thích mấy zai ko thích mình ) Cơ bản là zai phải tỏ ra ko quan tâm mấy để tiến sát e ấy đã chứ cứ xồn xồn lên là thể nào cũng bị lũ con gái sợ phát khiếp luôn. VS cả mình khuyên thật lòng, trước khi có chiến lược cụ thể zai nên xác định tình cảm của mình đi. Theo đuổi ng có ny rồi thì cần nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn nhiều đấy. Xem tc có nhiều để chấp nhận điều đấy ko? Ko thì tìm người khác. CÒn nếu đã làm thì phải làm đến cùng nhé
Ðề: Các mẹ giúp em gấp: Mật vụ báo đen ) Hơ thế 1 tháng vs bao nhiêu cao kiến thì đã có kết quả gì chưa chủ thớt?