Trường hợp con nhà tớ y hệt thế. Tớ nuôi bộ hoàn toàn, 3 tháng đầu con lên cân bình thường 8,9 lạng/tháng, đến tháng thứ 4 con ăn ít hẳn lên được 4 lạng, mình sợ quá, tháng sau mình cho ăn dặm thì ăn ngon lành (chỉ bột ngọt thôi) mặc dù tống sữa vẫn không chịu ăn và tháng đó lại lên cân bình thường (8 lạng)
Thế tháng thứ 5 mẹ bé cho bé ăn dặm à? Ăn bột gì vây? và cho ăn thế nào hả mẹ bé? Mẹ bé chỉ dẫn chi tiết cho em với được ko a?
Nhưng cu Bean nhà mẹ là đang ăn dặm mà. ^^ Nên uống sữa chỉ thế thoy. Theo như tiêu chuẩn của bé 4 tháng thì 1 ngày phải uống hết 700-800ml mẹ bé a.
Gặp mẹ Dâu Tây ở đây rùi. Các mẹ đừng sốt ruột mà ép con tội nghiệp. Dạo này trời nóng nên các bé khó chiu ah mà. Dollar nhà e lúc biết lật cũng lười ăn lắm, rồi hóng chuyện cũng lười ăn. Lúc đầu e cũng lo lắm nên ép con dữ lắm, h nghĩ lại tội nghiệp con. Nhưng Dollar ngoan vẫn chơi, ngủ bình thường nên e cũng đỡ lo hơn rồi. Bây h tự nhiên Dollar ăn uống bình thường trở lại rồi. 5.5 tháng đang tập ăn dặm, ngày bú 5 cữ 210ml/cữ. Hihi. Nên các mẹ cứ thoải mái đi nha.
Đúng là các bé giờ ăn uống thất thường lắm. Em ko hiểu do sức khỏe của con hay là do em cho uống sữa non của newzeland, từ khi em cho con uống sữa non con ăn lại được luôn. Trộm vía. Nên giờ em thấy yên tâm hơn hẳn
Hinh như mẹ Dollar cũng bênwtt wa nhỉ.nhớ tên bé mà hok nhớ nick của chị .hjj hi mẹ Nhi-Anh ơi,bé hết sốt chưa chị?
Chào các mẹ, em cũng vừa gia nhập diễn đàng vì rất quan tâm đến cách chăm sóc con sao cho tốt và học kinh nghiệm của các mẹ để chăm sóc bé khỏe mà mẹ cũng khỏe. Bé nhà em tên Li sa sinh hôm noel 2009, nay cũng được 2 tháng rưỡi rồi,lúc sinh được gần 4kg200g, dài 53cm , mà mỗi tháng bé chỉ tăng 500 hoặc 600g thôi, bác sĩ nói vì sinh ra nặng cân nên tăng cân ít hơn trẻ bình thường một chút miễn sao tăng cân đều là được rồi, bây giờ bé nhà em được 5,7kg dai 60 cm. Các mẹ biết không mới đầu em cũng cho bú sữa mẹ, nhưng vì em mổ nên sữa rất ít thành thử em cho bú bình thêm, mới đầu bé bú rất giỏi ngày 5 đến 6 lần 120ml khi bé được tháng rưỡi nhưng khi bé 2 tháng thính va thị giác đã nhận biết được thì cho bé bú bình rất khó ( ngưng bú mẹ khi 2 tháng) chỉ nút chơi có khi một ngày không ăn hay chỉ có 3 cữ mà thôi, e đau lòng lắm nhưng e ráng đợi thêm một ngày nữa xem bé cỏ ăn trở lại không, ...kết quả bé cũng bú được có 3 cữ thôi. Em mới đến trung tâm giúp đỡ các bà mẹ để nhờ chỉ dẫn vi e sống ở Pháp nên điều kiện chăm sóc cho trẻ khá tốt, em thây hay nên đăng lên diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm vớii nhau. Ở Pháp, họ khuyên minh cho trẻ bú hoàn toàn sữa trong 4 tháng đầu, đến tháng thứ 5 bắt đầu ăn dặm nhưng chi là trái cây mềm nấu chín và loãng gần như sữa (100hay120ml), bên đây chỉ mua hộp về nên khỏi nấu, một ngày chỉ ăn một lần và 4 hay 3 lần sữa như bình thường, nếu bé không chịu ăn hay ăn it thì đừng ép bé, đến đúng giờ ngày hôm sau thì lập lại, các mẹ đừng tiếc thức ăn thừa nhé, khi nấu cũng đừng thêm gia vị vào nhé; bú sữa cũng vậy, cách 4 tới 5 tiếng mới cho ăn một lần, nêu bé khóc thì cho bé ngậm ti giả( mới đầu minh phải mua nhiều loại lắm , ti bình sữa cũng vậy , mới tìm được cái ti mà bé thích, phải chịu khó thôi) vì bé chưa mọc răng nên các mẹ không sợ hư răng hay bé bị hô đâu, khi bé bắt đầu mọc răng thì cai từ từ bằng cách khi nào bé khóc đòi thì mới cho bé ngậm, nhưng đầu ti giả cũng rất mềm nên cũng không làm hư răng các vé đâu. Và vì ngậm ti như vậy nên cử bú của bé minh có thể kéo dài đúng giờ cho bé ăn và như vậy bé ăn được nhiều, bé ăn no sẽ ngủ rất ngoan, giấc ngủ của bé cũng rât quan trong vì nơi ồn ào bé không ngủ được đủ giấc thì tới giờ ăn bé ăn sẽ rât khó, khi bé li sa nhà mình 1 tháng rưỡi đã ngủ riêng phòng bé ( nhưng nhớ mở máy babycall để nghe bé khi bé không ngủ), như vậy mình làm việc gì cũng được mà bé ngủ cũng ngon giấc. Khi cho bé bú binh mới đầu vì minh cầm binh sữa không đúng nên khi được bac sĩ tư vấn mình đã có thể cho bé bú hết cữ , bây giờ bé ăn rất ngoan ngày 4 lần(gần 180ml) có khi tới 5 lần bú, các mẹ đưng lo khi bé không bú hết nhé, nếu ép cho hết hay tiếc vì sữa thừa phải đổ mà ép bé uống cho hết bằng muỗng thì không những bé không uống mà làm cho các bé sợ khi phải tới giờ ăn... bé của mình không thich bế nhiều vì vậy khi cho bé bú minh lót khăn mỏng trên đùi minh cầm bình nghiêng 45 độ sau cho miệng bé ngậm hết đầu vú , vặn nhẹ cổ bình để cho không khí vào một chút cho bé dễ nút,cho bé nút một mạch liền đừng ngưng ngang tới khi nào bé ngưng thì rút ra, nếu còn sữa thì bế bé lên vai vỗ cho ợ hơi rồi đặt nhẹ bé xuống, đặt binh sữa vào nhẹ nhàng bé sẽ bú tiếp ... mà hãy để bé thức rồi hãy cho bé ăn nhé... kết quả sau khi đi tư vấn về, bé nhà mình không còn quấy khóc khi ăn nữa và ăn rất đúng giờ; lịch ăn của bé li sa 2 tháng rưỡi 8g30 sáng thức dậy tắm 9g30 ăn 180ml...ngủ 14g :160ml... bé ị ( mẹ xi nên bé có thói quen ị phải tháo tả) 18g:160ml 22g:160ml có khi 2g sáng hay 5 g sáng bé đòi ăn nữa nhưng thường thì bé ngủ một lèo tới 8g30 sáng đợi mẹ cho đi tắm. nhưng các mẹ đừng lo khi tới giờ mà bé không dậy ăn hay ngủ bỏ cữ nha, nếu đã trể giờ thì cho bé ngậm ti đợi tới lần ăn kế bé sẽ ăn nhiều hơn,nếu bé khóc đòi bú thì hẵn cho ăn đừng thấy con dậy vôi cho ăn thì lần kế tiếp bé sẽ không bú, và tới giờ bú là cho bé bú dù bú ít cũng được và tới giờ kế tiếp bé sẽ bú như bình thường. Bé li sa nhà mình như thế nên mẹ khỏe re nên nhiều thời gian nghỉ ngơi. Con khỏe thì mẹ khỏe mà. Chúc các mẹ có nhiều thời gian nghỉ để chăm nhưng đứa con thân yêu.
Khi bé bắt đầu ăn dặm thì có thể ăn rau củ nấu chín xay nhuyễn và loãng hay bột có bán sẵn trên thị trường nhưng đừngcho bé ăn cá hay thịt được 7 tháng nhé.
Chào các mẹ, em cũng vừa gia nhập diễn đàng vì rất quan tâm đến cách chăm sóc con sao cho tốt và học kinh nghiệm của các mẹ để chăm sóc bé khỏe mà mẹ cũng khỏe. Bé nhà em tên Li sa sinh hôm noel 2009, nay cũng được 2 tháng rưỡi rồi,lúc sinh được gần 4kg200g, dài 53cm , mà mỗi tháng bé chỉ tăng 500 hoặc 600g thôi, bác sĩ nói vì sinh ra nặng cân nên tăng cân ít hơn trẻ bình thường một chút miễn sao tăng cân đều là được rồi, bây giờ bé nhà em được 5,7kg dai 60 cm. Các mẹ biết không mới đầu em cũng cho bú sữa mẹ, nhưng vì em mổ nên sữa rất ít thành thử em cho bú bình thêm, mới đầu bé bú rất giỏi ngày 5 đến 6 lần 120ml khi bé được tháng rưỡi nhưng khi bé 2 tháng thính va thị giác đã nhận biết được thì cho bé bú bình rất khó ( ngưng bú mẹ khi 2 tháng) chỉ nút chơi có khi một ngày không ăn hay chỉ có 3 cữ mà thôi, e đau lòng lắm nhưng e ráng đợi thêm một ngày nữa xem bé cỏ ăn trở lại không, ...kết quả bé cũng bú được có 3 cữ thôi. Em mới đến trung tâm giúp đỡ các bà mẹ để nhờ chỉ dẫn vi e sống ở Pháp nên điều kiện chăm sóc cho trẻ khá tốt, em thây hay nên đăng lên diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm vớii nhau. Ở Pháp, họ khuyên minh cho trẻ bú hoàn toàn sữa trong 4 tháng đầu, đến tháng thứ 5 bắt đầu ăn dặm nhưng chi là trái cây mềm nấu chín và loãng gần như sữa (100hay120ml), bên đây chỉ mua hộp về nên khỏi nấu, một ngày chỉ ăn một lần và 4 hay 3 lần sữa như bình thường, nếu bé không chịu ăn hay ăn it thì đừng ép bé, đến đúng giờ ngày hôm sau thì lập lại, các mẹ đừng tiếc thức ăn thừa nhé, khi nấu cũng đừng thêm gia vị vào nhé; bú sữa cũng vậy, cách 4 tới 5 tiếng mới cho ăn một lần, nêu bé khóc thì cho bé ngậm ti giả( mới đầu minh phải mua nhiều loại lắm , ti bình sữa cũng vậy , mới tìm được cái ti mà bé thích, phải chịu khó thôi) vì bé chưa mọc răng nên các mẹ không sợ hư răng hay bé bị hô đâu, khi bé bắt đầu mọc răng thì cai từ từ bằng cách khi nào bé khóc đòi thì mới cho bé ngậm, nhưng đầu ti giả cũng rất mềm nên cũng không làm hư răng các vé đâu. Và vì ngậm ti như vậy nên cử bú của bé minh có thể kéo dài đúng giờ cho bé ăn và như vậy bé ăn được nhiều, bé ăn no sẽ ngủ rất ngoan, giấc ngủ của bé cũng rât quan trong vì nơi ồn ào bé không ngủ được đủ giấc thì tới giờ ăn bé ăn sẽ rât khó, khi bé li sa nhà mình 1 tháng rưỡi đã ngủ riêng phòng bé ( nhưng nhớ mở máy babycall để nghe bé khi bé không ngủ), như vậy mình làm việc gì cũng được mà bé ngủ cũng ngon giấc. Khi cho bé bú binh mới đầu vì minh cầm binh sữa không đúng nên khi được bac sĩ tư vấn mình đã có thể cho bé bú hết cữ , bây giờ bé ăn rất ngoan ngày 4 lần(gần 180ml) có khi tới 5 lần bú, các mẹ đưng lo khi bé không bú hết nhé, nếu ép cho hết hay tiếc vì sữa thừa phải đổ mà ép bé uống cho hết bằng muỗng thì không những bé không uống mà làm cho các bé sợ khi phải tới giờ ăn... bé của mình không thich bế nhiều vì vậy khi cho bé bú minh lót khăn mỏng trên đùi minh cầm bình nghiêng 45 độ sau cho miệng bé ngậm hết đầu vú , vặn nhẹ cổ bình để cho không khí vào một chút cho bé dễ nút,cho bé nút một mạch liền đừng ngưng ngang tới khi nào bé ngưng thì rút ra, nếu còn sữa thì bế bé lên vai vỗ cho ợ hơi rồi đặt nhẹ bé xuống, đặt binh sữa vào nhẹ nhàng bé sẽ bú tiếp ... mà hãy để bé thức rồi hãy cho bé ăn nhé... kết quả sau khi đi tư vấn về, bé nhà mình không còn quấy khóc khi ăn nữa và ăn rất đúng giờ; lịch ăn của bé li sa 2 tháng rưỡi 8g30 sáng thức dậy tắm 9g30 ăn 180ml...ngủ 14g :160ml... bé ị ( mẹ xi nên bé có thói quen ị phải tháo tả) 18g:160ml 22g:160ml có khi 2g sáng hay 5 g sáng bé đòi ăn nữa nhưng thường thì bé ngủ một lèo tới 8g30 sáng đợi mẹ cho đi tắm. nhưng các mẹ đừng lo khi tới giờ mà bé không dậy ăn hay ngủ bỏ cữ nha, nếu đã trể giờ thì cho bé ngậm ti đợi tới lần ăn kế bé sẽ ăn nhiều hơn,nếu bé khóc đòi bú thì hẵn cho ăn đừng thấy con dậy vôi cho ăn thì lần kế tiếp bé sẽ không bú, và tới giờ bú là cho bé bú dù bú ít cũng được và tới giờ kế tiếp bé sẽ bú như bình thường. Bé li sa nhà mình như thế nên mẹ khỏe re nên nhiều thời gian nghỉ ngơi. Con khỏe thì mẹ khỏe mà. Chúc các mẹ có nhiều thời gian nghỉ để chăm nhưng đứa con thân yêu.
Dollar 5,5 tháng ăn 1 cữ 210ml,trộm vía con ăn iu nhỉ.Dt nhà em trước giờ cứ tà tà dưới 90.hic.tối ngủ thì 3 cữ sữa mẹ không biết ít nhiều ra sao tới no bụng căng thì nhả.trưa chiều thức thì 2 cữ cháo nghiền 60-70ml,sữa mẹ 4 cữ cũng căng bụng thì thôi,xen được sữa ngoài thì dc 2 lần 60 ml thôi.dt nhà em ngủ 1 giấc dao động từ 3,4h khuya đến 1,2h trưa,hôm nào thấy con khó ngủ quá thì cứ 3h dậy.đồng hồ của con em không giống ai.hic
Hihi. Mỗi bé mỗi tính mà. Dollar từ lúc sinh ra tới h ăn uống rất dễ, chỉ có thời gian biếng ăn sinh lý thì khó chút thôi nhưng e canh bé ngủ rồi nhét ty vào nên cũng ổn. Chuyện ngủ thì hơi khó chút thôi vì Dollar rất dễ giật mình chỉ vì một tiếng động rất nhỏ chắc do trong tháng mẹ ko quấn con kĩ vì thấy con nóng tội nghiệp. Nhưng h bé lớn hơn nên đỡ hơn rồi mặc dù thỉnh thoảng cũng còn giật mình rất mạnh làm mẹ cũng hết hồn. Hihi.
Dt nhà em mùa này mà vừa đắp khăn là giật mình đạp liền,nên cứ mặc áo quần dài cho con ngủ,ngày thì cứ body,áo đóng tã thôi vụ ti bình cực lắm chị ơi,tự dưng 5 tháng không thèm nữa,trước còn dụ dỗ,nịnh nọt,giờ thì thôi rồi,đút muỗng suốt,chỉ cần đang ngủ say mà ti chạm vào môi là mở mắt ngay,em đổi nhiều loại ti lắm mà chẳng ăn thua.ăn dặm thì chỉ ăn cháo nghiền,bột hông thèm hình như các anh trai ngoan hơn các em gái về khoảng ăn uống thì phải
ĐÚng là mấy cái vụ ăn uống của con là vấn đề nan giải nhất của các mẹ. Thằng lớn nhà em ăn cũng vất vả nhưng hồi đó nhà em có ông bác ở cùng, nó sợ ông í lắm, cứ mỗi lần có ông í ngồi cạnh là ăn thin thít. xong 1.5 tuoi em đã cho đi nhà trẻ, có các bạn rồi tranh nhau ăn. Lúc ở nhà thì mãi chưa biết đi, mãi chưa biết nói, đi nhà trẻ đc gần 3 tháng.. về nói điên đảo, chạy khắp nhà. ^^ Các mẹ cứ bảo thương con ko muốn con đi nhà trẻ sớm, em thấy cho đi sớm cho con vào nề nếp, chứ ở nhà ông bà bố mẹ chiều nhiều sinh hư.
HIc, cu Bo nhà em gần 4 tháng rồi mà cho ăn vất vả lắm. Ko ti bình. Ti mẹ từ khi sinh nhưng lúc 3 tháng tư dưng ko chịu ti nữa, còn nghiến chặt ti mẹ cơ. Em tìm mãi mới ra cách dỗ cu cậu ngủ rồi cho ti. Cũng ăn một ít rồi ngủ luôn. Trung bình mỗi lần bú chỉ dc có 8-9 phút. Em tính ra thì chỉ dc khoảng gần 100ml thôi. Thành thử cứ 2 tiếng em cho ti một lần. Ban ngày thì cứ chơi khoảng 1 h. Mẹ dỗ ngủ, cho ăn, ngủ thêm gần 1h thì dậy chơi. Lúc nào chơi nhiều thì mẹ phải đút thìa vì không chịu ti bình, mà cũng chỉ dc 60ml là nhiều. Đêm dậy 2 3 lần bú mẹ, co hôm tới tận 4-5 lần. Cực lắm! Chả biết làm sao cho cu cậu ti binh dc 200ml cho đủ tiêu chuẩn mà mẹ đỡ cực như bây giờ. Tuần sau em lại đi làm nữa chứ. Lo con ko chịu ăn quá!
Mẹ DT vất vả rồi, e cũng có mấy đứa cháu là gái và đứa nào cũng khó ăn hết. Cái chuyện ăn uống này cũng tùy bé thôi à. Hồi Dollar bị biếng ăn sinh lý e cũng lo lắm, cũng nịnh nọt, ép uổng đủ kiểu mà ko được. Lúc đầu lừa bé ngủ rồi nhét ty vô, được vài bữa bé phát hiện ra nên ko lam được nữa. Nên mẹ mặc kệ, ăn được bao nhiêu thì ăn, cũng xót con lắm nhưng rồi hình như bé hiểu ra, biết đói, biết nghiêm túc hơn trong h ăn. bây h thì ổn rồi. ăn tốt ngủ tốt. Hihi.
mẹ bé thử cho bé tăng cường thêm sữa non của nz xem, có giúp bé ăn tốt đấy. từ hồi em cho bé nhà em uống thêm sữa đó là trộm vía bé ăn ngoan hẳn. mẹ bé phải tập cho bé ngủ cả đêm thoy, ko có mệt lắm, cho con ăn thật no trc khi đi ngủ.
Sữa non của hãng nào hả mẹ nó? Mình tập cho cu ăn no trước khi ngủ. 12h đêm mới ngủ la 2h đã ngọ ngoạy đòi ăn rồi. 4-5 h 1 bữa nữa.