Cần giúp: Các mẹ giúp em với.. PLSSSSS....

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Nhi-Anh, 9/3/2010.

  1. ceecizz

    ceecizz Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Dollar gần 6 tháng rồi mẹ nó. 1/4 này m cũng đi làm vì nghỉ ở nhà gần cả năm rồi nên cũng buồn. Đi làm thì lo cho con nhưng thôi kệ. Mẹ nó ở sg là ở đâu? M ở q5 nè.
     
    Đang tải...


  2. Me Jessie

    Me Jessie Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mình ở Gò Vấp mẹ bé à. Nhìn bé nhà mẹ yêu thế nhỉ ( trộm vía), nhìn rất giống con lai :)
     
  3. ceecizz

    ceecizz Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Hihi. Ai cũng nói Dollar nhìn giống con lai mặc dù ba mẹ Việt Nam hết. Chắc tại mũi Dollar cao nên thấy dzay. Jessie trộm vía cũng xinh quá nè. Để dành cho Dollar đi nha mẹ nó.
     
  4. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà Bo thì có cả bà nội và bà ngoại. Bo ở với bà ngoại. Bà lúc nào cũng lấy kinh nghiệm bản thân (nuôi 4 đứa, ko có đứa nào còi hết, chỉ trừ mẹ Bo hồi bé, hehe). Bà chăm cháu mẹ nó mà phản đối j thì dọa lần sau kệ, cho mẹ con nó chăm nhau nhưng mà hì hì, bà vẫn chăm cháu như thường.
    Bà nội Bo thì "thích" hơn tẹo vì bà ít kinh nghiệm (dù cũng 3 mặt con nhưng toàn cụ nội chăm hộ, hihi) nhưng làm j bà cũng đi hỏi các mẹ hàng xóm. Từ vụ đón cháu về nhà ra sao, chăm mẹ cháu thế nào cho nhiều sữa, cúng đầy tháng cho cháu, rồi chọn sữa ngoài thêm khi mẹ cháu đi làm. Thích nhất vẫn là nếu mẹ cháu ko đồng ý phương pháp này hay loại sữa kia thì bà ko giận mà đi hỏi thêm cái khác, miễn là tốt cho cháu và mẹ thì vui.
     
  5. Me Jessie

    Me Jessie Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Được đó mẹ Dollar, từ giờ mẹ chồng gửi sữa dần qua cho con dâu nhé..hihi..
    P/S: nhà mình thì chẳng trộm vía gì mẹ Dollar ạ..mà cũng chẳng kiêng cữ gì..nên con gái hơn 2 tháng là cho đi chơi biển rồi..:p
     
  6. Me Jessie

    Me Jessie Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Thế thì nhất mẹ cu Bo rồi, chứ bà nội Jessie cũng cưng cháu lắm nhưng lại hay giận, nếu mẹ Jessie có ý kiến riêng. Mà tâm lý chung của người già ấy mà. Mình cũng cố gắng để hiểu thêm tâm lý các cụ. Con trai đã không còn là của riêng bà nội từ lúc có con dâu rồi, thì cũng nên cho bà có quyền quyết định đối với cháu nội của bà..Vậy đi :)
     
  7. vicky_h

    vicky_h Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    các mẹ góp tay giúp em thay đổi giờ giấc con gái em với.em ở nhà chăm con đến 2 tuổi nên việc thức sớm,khuya cho con ăn không thành vấn đề,chỉ sợ con không phát triển tốt thôi,Cảm ơn các chị (u) (u) (u)
     
  8. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Em có kinh nghiêm một chút này.
    Bo nhà em trước toàn ngủ ngày cày đêm thôi. Em chỉnh cho bé dần dần. Mỗi hôm em nhích lệch đi 30'-1h giờ ngủ của bé. Ko nhích quá nhiều vì sợ đột ngột bé ko chịu. Ban ngày thì chịu khó bật đèn sáng (nếu phòng tối) và nói chuyện với bé, cho bé xem tivi (cái này hình như ko tốt cho mắt bé đâu nhưng Bo nhà em thì xem chăm chú từ khi 2 tháng, cứ như là nhìn và nghe hiểu hết ý :D, ko cho cu cậu cứ ngoái đầu lại chỗ tivi mà khóc). Kết quả sau 1 tuần là bé chỉ ngủ 1 lúc buổi sáng khoảng 1h, ngủ chiều 2h, tối 1h và tầm 10h trở đi là ngủ, chỉ dậy khi ăn cho đến 6h sáng.
    Hic, có điều bé nhà em giống cái đông hồ báo thức của bố mẹ ý .Chắc cu cậu sợ bố đi làm muộn nên cứ tầm 6h là dậy, nằm chơi 1 mình 1 lúc thì kêu toáng lên làm cả nhà phải dậy chơi cùng.
     
    vicky_h thích bài này.
  9. Nhi-Anh

    Nhi-Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Em bé nhà mình mấy tuổi rồi a?
    Mẹ bé giờ thử xem cân nặng và chiều cao của con trên trang này xem con có phát triển bthuong ko?

    http://choicungbe.com/tre-thong-minh/bang-chieu-cao-va-can-nang-chuan-o-tre-duoi-5-tuoi.ccb

    Nếu ko đủ thì mẹ bé chịu khó cho bé vào viện dinh dưỡng khám , em nghĩ các bác sĩ trong đó sẽ có cách giúp mẹ bé thực tế hơn.
    Mẹ bé kể , em cũng thấy sốt ruột cho bé quá. Vừa vất vả cho mẹ, vừa ko tốt cho sự phát triển cho con. Như con bé con nhà em, cứ đến từ 6h tối trở đi, em ko cho ngủ, em đùa với bé suốt, hết mẹ, đến bà ngoại,ông ngoại,cụ ngoại,bố, cco giúp việc rồi anh trai thay nhau chơi với be.( vợ chồng em ở với ông bà ngoại, ông bà ngoại đi làm cả ngày, tối về là quấn quít các cháu lắm).. Nên cứ đến 11h là bé nhà em mệt, vừa bú sữa vừa lơ mơ ngủ, hết bình là ngủ lăn quay, mẹ chẳng phải ru gì cả. Thỉnh thoảng hôm nào mẹ tớn tác đi chơi để cô giúp việc trông giúp ( em ham chơi lắm ^^ ) là y như rằng đêm về lại phải bế ru 1 lúc mới ngủ.
    Như hồi tập 1 nhà em còn bé. cũng hay thức đêm lắm, cứ đến đêm là lại ngo ngoe, ngọ ngoay, em mặc kệ, nằm ti hí mắt nhìn, nhưng im thin thít, con nằm choi 1 lúc lại lăn ra ngủ. ^^ Mẹ bé tập dần cho bé nhà mẹ như 2 cách của em xem sao. Chúc bé ăn ngon ngủ kỹ..
    Mẹ Jess và mẹ DOllar giấm dúi cho nhau ghê quá. Tiếc là 2 bé ở Sg ko có em ké cả 2 bé cho 2 tập nhà em.. :p Nhìn cả 2 đều iu.. ^^
     
    vicky_h thích bài này.
  10. rieu_xinh

    rieu_xinh Love doesn't ask Why...

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng hóng hớt 1 tý, tranh thủ KuBi ngủ buôn chuyện 1 chút! Nhà mình cả 2 nhóc đều ăn sữa ngoài. Cô chị giờ 3,5 tuổi rồi nhưng chỉ 96cm nặng 13kg, lười ăn lắm! Lúc mới sinh thì chỉ 30ml với 60ml, ì ạch mãi mới 90ml, đỉnh điểm là 150ml cho đến giờ, chưa bao giờ ăn hết 1 lúc 180ml quá mười đầu ngón tay của mẹ, chán lắm! Cô ý sinh là 3,1kg nhưng đến 1T có gần 10kg, đến gần 2T có 12kg, giờ thì 13kg, làm mẹ chán chẳng buồn cân nữa. Cũng vì còi mà đi khám ở VDD bác sỹ nói 6 tháng mới cho ăn dặm, lúc gần 6 tháng cho bạn ăn nước cháo ninh pha với sữa kiểu như bột loãng, trộm vía ăn thun thút nhưng tình hình cân kẹo vẫn chả ăn thua vì táo. Nguyên nhân đúc kết lại là do lúc mới sinh mình đổi sữa cho bé sớm quá nên ko tốt cho đường ruột của bé! 1 phần nữa là do cơ địa bé nữa. Đến bạn này thì khác. Sinh được 3,8kg... trộm vía chắc con trai nên sức ăn của bạn ý khác, chỉ sau khi sinh được 3 ngày bạn ý đã ăn 50ml 1 lần và hơn 2 tiếng 1 bình, cứ khóc đòi ăn là mình cho ăn, được 1 tháng ăn 100ml và cứ 3 tiếng 1 bình, đến 2 tháng thì bạn ý ăn 150ml và 4 tiếng ăn 1 bình, giờ bạn ý còn 1 tuần nữa là tròn 4 tháng. Nhưng từ hồi 2 tháng trộm vía bạn ý ăn 1 bình 150ml lúc 9 hoặc 10h tối rồi 12h ăn 1 bình 100ml là ngủ đến 6h sáng mới ăn tiếp, bạn ý tự bỏ bữa 2-3h sáng. Vì bé nhà mình 1 tháng được 5,1kg - 2 tháng 6,7kg - 3 tháng 7,8kg trộm vía bạn ý dài rộng lắm! Toàn mặc quần áo 6-9M, trộm vía - trộm vía bé nhà mình ko thích khen hihi,,, Mình đã đọc ở đâu đó có nói nếu trẻ trên 6kg thì ko cần ăn đêm trừ khi bé đòi ăn còn nếu bé ngủ yên thì cứ để bé ngủ đến sáng cho ăn như thế sẽ giữ cho giấc ngủ đêm của bé được sâu hơn vì ko bị đánh thức. Giấc ngủ đêm sâu rất tốt cho sự phát triển của bé! Nên mình chả dậy cho bé ăn đêm nữa mặc dù là nếu dậy cho ăn bé vẫn ăn. Giờ cứ ăn 1 bình lúc 11 hoặc 12h đêm xong là bé ngủ đến 6h mình mới dậy cho ăn nhưng bé vẫn vừa ăn vừa ngủ đến gần 10h sáng khi mình cho ăn bình tiếp bé mới dậy và chơi đến 2h chiều sau khi tắm và ăn xong mới ngủ 1 giấc nữa. Đúng tròn 3 tháng 10 ngày là mình cho ăn nước cháo pha sữa, bạn ý có vẻ thích, sau 1 tuần thấy out put okie mình cho ăn 2 bữa nước cháo loãng để đợi đúng 4 tháng mình cho 1 bữa nước cháo 1 bữa bột loãng, mình cho bé ăn bột ngọt ăn liền cho trẻ 4 tháng cho tiện vì có sữa luôn để đợi sau 5 tháng mình mới cho ăn bột mặn. Đúng là tập 2 kiên trì 1 loại sữa thấy tiêu hóa của bạn ý ổn ko như cô chị! Ăn ko lên cân nên mẹ sốt ruột đổi nhiều loại sữa con càng chẳng lên kg nào. Ah các mẹ có thể cho ăn thêm sữa non, bé nhà mình đang dùng sữa non Deep Blue Health của NZ, 510k hộp 450gr. Vì bé ko có sữa mẹ nên mình cho mỗi ngày 2 thìa chia vào 2 bình sữa cho bé! Đợt này ban ý rụng tóc do mùa này ko được tắm nắng + thời tiết thất thường nên mình cho dùng vitamin bổ sung luôn cho nhanh, hihi
     
    Nhi-Anh thích bài này.
  11. Me Jessie

    Me Jessie Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Srry mẹ bé nhé, mình đọc sót phần này của mẹ bé rùi :p. Mình đọc thì biết là các em bé nên được tập ngủ nguyên giấc đêm thì tốt thôi, chứ cũng chưa tìm hiểu thêm trường hợp bé Dâu tây vừa ngủ vừa ti mẹ đêm vậy có tốt hay không nữa mẹ bé à. Mình sẽ để ý, nếu thấy nghiên cứu nào về việc này sẽ thông tin tiếp cho mẹ bé nhé :)
     
  12. ceecizz

    ceecizz Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ây da, con dâu uống sữa j nè để mẹ chồng xem thử có đỡ nổi ko nghen. Hihi. Nhà Dollar cũng chẳng trộm vía hay kiêng cử j hết. Từ trong tháng mẹ đã mặc quần đùi lột trần Dollar ra phơi nắng rùi (giấu mẹ chồng) hị hị. Ra tháng là ẵm đi lung tung nên Dollar dễ tính lắm ko lạ người, ai ẵm cũng được miễn được ẵm là sướng rồi, ngủ nhà ai cũng được nên mẹ có việc đi đâu thì ẵm qua hàng xóm nhờ trông hộ là ok.
     
  13. ceecizz

    ceecizz Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này thì chịu khó tập từ từ thôi mẹ Dâu Tây (tự nhiên thèm dâu quá, hị hị). Hồi trong tháng m tập Dollar vầy nè. Thường thì bé nào cũng ngủ ngày nên ban ngày m cứ để Dollar ngủ, muốn thức cũng được nhưng một lát bé cũng ngủ lại ah. Tới khoảng 4h chiều là m đánh thức dậy ko cho ngủ nữa, cho chơi tới 10h tối thì cho bú rồi cho ngủ luôn. Lúc trước thì cứ 2h bú một lần nên buổi tối mẹ ko bật đèn cũng ko ẵm dậy, lăn wa nằm gần con rồi nhét ty vào cho bú nằm luôn. Cứ duy trì như vậy dần dần Dollar quen nên bây h là ngủ nguyên đêm ko bú thêm cữ nào hết. Với lại m chịu khó phơi nắng Dollar và uống bổ sung vitd3 từ trong tháng cho tới h vẫn duy trì phơi nắng đều đặn nên Dollar ngủ ngon ko khóc đêm bao h, mỗi tội hay giật mình thôi nhưng giật mình cũng ọ ẹ xíu thôi chứ ko bao h khóc lâu (chắc thương mẹ loay hoay một mình với con nên từ bé tới h con ngoan ko bao h khóc quấy hết)
     
    vicky_h thích bài này.
  14. lisanoel

    lisanoel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    13
    Mẹ Li sa cũng đồng ý với cách nghĩ củq mẹ Ceecizz đấy, Li sa nhà mình cũng vậy lúc trước sang ngủ tối thức nên khi được tư vấn ở trung tâm thì được hướng dẫn: trẻ nhỏ chưa phân biệt được ngày và đêm chỉ phân biệt được tối và sáng thôi, nên khi ban ngày thì mở đèn, cửa sổ cho ánh sáng lọt vào phòng, còn ban đêm thì tắt hết đèn, nếu bé bú ban đêm thì để đèn vừa đủ để mẹ thấy mà cho bé bú, bú xong tắt đèn ẵm bé vỗ nhẹ bé sẽ ngủ lại, dần dần bé thấy ánh sáng là bé dậy còn tối tắt đèn bé sẽ ngủ. Li sa nhà mình làm như thế nên đêm ngủ một lèo tới sáng,nếu bé khó ngủ chắc có lẽ thiếu vitamin D, bên pháp bé uống vitamin D tới 2 tuổi.
     

    Attached Files:

    vicky_h thích bài này.
  15. vicky_h

    vicky_h Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Em cảm ơn các mẹ

    hum nay Dâu được 6 tháng 10 ngày,hôm 6 tháng cân 7,9kg cao 71cm,đã biết ngồi chơi 1 mình :)
    các mẹ ơi,dâu tây cũng được phơi nắng mỗi ngày nhưng ít thui,15-20p hà,d3 và canxi uống từ hồi mới sinh tới giờ vì bé sinh thiếu tháng.bs cho thuốc aquadetrim,corbiere và Ferlin.vậy mà vẫn thức đêm, con chịu ăn nhưng lại lười uống sữa :(

     
    Sửa lần cuối: 20/3/2010
  16. ceecizz

    ceecizz Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Có uống bổ sung vitd3 thì phơi nắng như vậy là đủ rồi mẹ Dâu Tây. 6 tháng 10 ngày đã biết ngồi chơi một mình thì bé khá cứng cáp rồi mà. Chuyện thức đêm thì tập cho bé từ từ thôi, chịu khó một chút vì bây h bé cũng hơi lớn rồi khó vô nề nếp hơn, với lại Dâu Tây sinh thiếu tháng nên thần kinh bé non nớt hơn các bé bình thường khác mà. Bé chịu ăn mà lười uống sữa thì có thể bé chán sữa đó rồi, mẹ đổi sữa cho bé đi hoặc mua sữa non cho bé uống thêm cũng được, hay sữa dê cũng được ah mẹ Dâu Tây, dễ uống mà lại tiêu hóa tốt hơn sữa bò. Con chịu ăn là tốt rồi, ăn thêm sữa chua, phomai hay váng sữa cũng bổ sung được phần sữa bé ko chịu uống. E có đứa cháu cũng bỏ sữa từ hồi 6 tháng tuổi tới h, bỏ hẳn luôn ah, chỉ ăn thôi nha, năm nay 13 tuổi rồi cũng phát triển rất tốt về chiều cao cũng như cân nặng. Nên mẹ Dâu Tây đừng lo, vẫn còn có các loại thức ăn bổ sung các vi chất có trong sữa mà. Cứ thoải mái để còn chăm Dâu Tây tốt tốt nha.
     
    vicky_h thích bài này.
  17. Nhi-Anh

    Nhi-Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Bé Dâu thế là đạt tiêu chuẩn quốc tế rồi mẹ nó ơi. Hì. Lại còn ngồi chơi 1 mình đc là ổn lắm rồi. Trộm vía ghê. Đúng là con như thế mẹ vất vả cũng ko ngại. ^^
     
    vicky_h thích bài này.
  18. lisanoel

    lisanoel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    13
    Bé Li Sa được 4 tháng tuổi

    Chào các mẹ, lâu quá không có tin gì mới của các bé, các bé dạo này sau rồi , đã biết làm trò gì rồi, có vấn đề gì khó khăn khi các mẹ đi làm lại không?
    Bé nhà mình vẫn ăn ngủ đúng giờ, tăng cân đều nhưng chưa biết làm gì hết. Bé cân nặng 7kg800g, dài64cm. Li sa nhà mình không ỉa đùn trong tả đâu nha, mẹ xi và cho ngồi bô từ hai tháng rưỡi thành thử bé quen cỏi tả mới ỉa không là khóc to đến khi cho ngồi bô thì ị ngay.
    Còn giờ ăn của Li sa :
    7g sáng :210ml sữa + 2 muỗng bột ngọt
    11g : 210ml
    14g30 : 210ml
    17g30 : 210ml
    21g :210ml sữa + 2 muỗng bột ngọt
    bé hay ngủ mọt chút trước khi ăn
     

    Attached Files:

  19. lisanoel

    lisanoel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    13
    Bé Li Sa được 4 tháng tuổi

    Xin lỗi các mẹ mình ghi nhầm bé cân nặng 6kg 800g
     
  20. ceecizz

    ceecizz Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Lâu quá mới thấy mẹ nó lên. Lisa trông iu quá đi. Mình đi làm gần một tháng nay rồi. Thuê người trông Dollar và rất may là bé hợp nên ăn ngủ tốt lắm mẹ ko phải lo j, chỉ tội chị này ko sạch sẻ lắm (hay do mẹ cháu hơi kỹ tính, hihi) nên cứ phải nhắc hoài. Dollar được 7 tháng rồi, 10kg hơn một chút, rất ngoan. Mấy ngày gần đây cháu ăn rất tốt nhưng bú thì cứ ngậm cứng trong miệng ko biết có phải chán sữa rồi ko, mình đang chờ uống xong mấy hộp sữa sẽ đổi loại khác xem sao. Dollar trông cứng cáp lắm vậy mà chưa có cái răng nào hết làm mẹ cứ trông hoài, hihi.
     

Chia sẻ trang này