Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Mình với ông xã đã tranh thủ làm tư tưởng trước với ông bà khi bé còn tí xíu rồi. Nguyên tắc là không được cưng chiều bé vô tội vạ, có thưởng có phạt đàng hoàng và phải luôn giải thích cho bé hiểu. Cả nhà xúm lại dạy bé nên bé cũng khá ngoan. Mỗi khi phạt thì không để ông bà thấy, ông bà đau lòng mà mình cũng chột dạ.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? cam on me no a, em cung phai khen lai van de nay thoi a. chu danh no cung khong on roi, nhung nhieu luc buc minh lam co a.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Giong het em roi a, em dot truoc thi khong, nhung tu hom ve an tet o nha ngoai, be thay ai cung la, chi co moi me la quen, nen cu bam riet lay me, gio ra day cung ko cho ong ba be, me di dau con cung nam tren lung me, neu khong la gao thet, nuc no, hom nay di lam o nha cung khoc len khoc xuong, chan qua.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Cho em đánh dấu bài này để học hỏi kinh nghiệm của mọi người!! Thanks các mẹ đã chia sẻ
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Mình từng ở phương Tây ngót nghét chục năm, cũng áp dụng thep phương pháp của họ nhưng mà cuối cùng con vẫn hư do ông bà quá chiều cháu. Ông cháu bảo với mọi người "bố mẹ nó dạy con kiểu quân phiệt" Cũng may là mình vẫn cương quyết nên bé nhà mình có biết sợ đôi chút.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Vợ chồng mình cũng tư tưởng từ khi có bầu cơ nhưng mà ông bà vẫn ... nói thế nào nhỉ, chả nhẽ lại bảo các cụ là vẫn "chứng nào tật nấy" hihi
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Đúng rồi bạn ạ, nhiều lúc cực kì bực mình ý. Đánh xong thì mình cũng xót nhưng lúc đó là bực lắm ý :|
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Chị mới cai sữa cho bé xong, để bé gần 1 tuần với ông bà bố mẹ tranh thủ đi chơi Tết. Thế mà từ hôm mẹ về bé bám riết vì sợ mẹ đi nữa ^^. Cũng may con đòi ti mẹ xót định cho ti nhưng bố kiên quyết thế là con khóc mẹ mặc kệ, bố thì nịnh cho bé xem Xuân Mai thế là bé quên đi đấy. Giờ cũng được 12 ngày bé ko ti nữa rùi . Mỗi tội sợ mẹ đi mất lắm nên cứ thấy mẹ là lại "mẹ bế bé" hihi kể cả sáng mở mắt ra cũng "mẹ bế"
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con nhà mình hệt con nàng này. Mà nào có bé bỏng gì nữa, gần 3 tuổi rồi! Cứ khóc ăng ẳng, mệt hết cả người! Mà nhất quyết không theo bố và ông bà. Nhìn thấy mẹ là bám luôn, dù trước đó đang chơi rất ngoan với ông bà hay bố! Làm sao bây giờ nhỉ????
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Dạy trẻ thì theo em, cái quan trọng nhất là cả nhà thống nhất cách dạy, thống nhất quan điểm, để khi bé không ngoan thì cả nhà "tấy chay", để tránh trường hợp bé k vòi được người này thì vòi người khác. Bố và mẹ cũng thống nhất quan điểm của mình, trước sau như một, không thể thấy con xin nhiều lần thì lại cho mặc dù trước đó mình nói với con là "không được" Cái quan trọng nữa là phải kiên nhẫn. Trẻ con mình dạy một lần thì không làm ngay được. Mình dạy bé điều gì thì mình kiên nhẫn nhắc nhở bé nhiều lần đến khi trẻ thành thói quen.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con nhà mình từ hôm mẹ đi cai sữa về cũng thế đấy. Cuối cùng bố mẹ bàn nhau tuần cho sang ngủ với ông bà 1 tối cho đỡ bện hơi mẹ và đầu tháng 3 này cho con đi trẻ luôn dù bé mới được hơn 16 tháng . Xót lắm nhưng muốn cho con ngoan với lại để con có bạn chơi. Chỉ sợ đi trẻ gặp cô tốt thì ko sao gặp cô giáo ko tốt thì lại khổ con
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Cái vụ thống nhất quan điểm với các cụ cực kì khó đấy cô ạ. Nhà chị thì chỉ có 2vc cùng quan điểm thôi chứ còn ông bà chiều cháu lắm. May là ko ở cùng với ông bà đấy chứ ko thì bó tay với con bé nhà chị luôn
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Các cụ là các cụ,còn bố mẹ phải có chính kiến thì con mới vào form được nhé bác à!
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? T chứng kiến đứa bạn tớ dạy con bị ông bà (cực chiều) bênh, nó bế con lên nhà để bé không nhìn ông bà mà gào nữa, thì con nó gào thét giãy đạp, lên nhà tức quá nó phát cho 1 cái vào mông, thế là ông bà chạy lên, bà vừa giằng cháu vừa chửi, ông nhảy vào tát nó 3 phát. Sốc toàn tập. Con nó chứng kiến cảnh đo thì nín k khóc nữa, nhưng từ đó nó cũng k nghe lời mẹ nữa.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? hix đọc cái này mà sốc ông bà thế này mà vứt.sau này cho xã hội dạy cháu mới biết
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Vâng, em đồng ý cái vụ thống nhất quan điểm với các cụ thì khó thật đấy.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Bạn em ở Đức có chia sẻ là nếu con đã nói hiểu được thì nói cho con tác hại của việc/ vật con đòi. Nếu con ko chịu mà la khóc thì cho vào trong phòng la khóc thoải mái đến lúc chán sẽ thôi. Nhiều lần như vậy con sẽ biết ko phải đòi cái gì cũng được ạ. Trong thời gian này thì hạn chế về nhà ông bà ạ
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Thì bố mẹ cháu vẫn có chính kiến riêng của mình đấy bác ạ chứ có nghe lời các cụ đâu . Mà em tính còn thẳng như ruột ngựa nên con hư em còn cho ăn đòn trước mặt bmc lun chứ ko có giấu diếm oánh đằng sau
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Haizzz. Bạn mình cũng bị MC tát cho 2 phát vì cái tội cho con ăn một cái tát vì không nghe lời. Nói chung là sốc toàn tập với mấy cái vụ này. Mình thì còn lâu mới chịu để tát như thế. Thẳng thừng ngay "con con con dậy", mất lòng trước được lòng sau.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Để trong phòng một mình thì ko ổn em ạ vì nhà ở VN ti tỉ thứ nguy hiểm ý, nào là dây điện, ổ điện, ti vi, tủ lạnh, tủ quần áo ... tứ lung tung trong phòng ngủ. Ở mình đâu có phải nhà nào cũng có phòng riêng cho bé để nhốt bé lại như thế. Chị giờ nếu bé khóc lóc ỉ ôi vô lí chị kệ coi như chẳng nghe thấy, nửa tiếng sau tự động nín . Con nhà chị khóc dai lắm, ít cũng nửa tiếng