các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi vuthiyen, 26/5/2014.

  1. Min.love

    Min.love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    1,462
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ Mod một hôm, các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Mình nghĩ bé nhà bạn vẫn chưa thích nghi với cách học và sinh hoạt ở lớp 1 nên mới thế. Bạn cho con học thêm chỉ là 1 phần thôi. Tâm lý của bé chắc vẫn còn nghĩ học giống như mẫu giáo đấy.
    Tốt nhất bạn hỏi cô xem bé học ở lớp như nào? Ngồi trong lớp bé có chú ý ko hay cứ nhìn vẩn vơ ra ngoài. Có thể bé nhà bạn chậm hơn các bé khác 1 chút, vì vậy nên bày trò cho con vừa học, vừa chơi. Đừng quát mắng và tạo tâm lý căng thẳng khiến bé sợ học. Một khi đã sợ học rồi thì khi ngồi vào bàn học thấy cái gì cũng khó, cũng nản chí đấy. Mong 2 mẹ con bạn cùng cố gắng và vượt qua giai đoạn này :)
     
    Đang tải...


  2. Me_Thoxinh

    Me_Thoxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhờ Mod một hôm, các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Mình nghĩ là mẹ nó nên bỏ 1 buổi ra đến lớp quan sát giờ học của cháu xem cháu học như thế nào. Hỏi cô giáo thì nhiều khi cô cũng không quan tâm được hết và nói không đúng. Phải tìm ra nguyên nhân rùi mới chữa đựợc đúng bệnh mẹ nó ạ, chứ ko biết bệnh lại cứ uống thuốc linh tinh thì chỉ có nặng hơn thui ^_^ Mẹ nó tìm hiểu xong rùi post lên mọi người sẽ tư vấn cho nhé!
     
  3. huongpbm

    huongpbm Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhờ Mod một hôm, các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Mẹ nó cứ bình tĩnh, toán lớp 1 đơn giản, trong dip hè này, mỗi ngày mẹ nó dành ra một tiếng học với con, ko chỉ môn toán mà tất cả các môn. Quan trọng nhất là phải tạo cho bé tâm trạng thoải mái, tự tin.
     
  4. me Binbop

    me Binbop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2013
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ Mod một hôm, các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Cu con nhà mình đang chuẩn bị lên lớp 3.
    Theo kinh nghiệm của mình, bạn chụi khó nghiên cứu sách, và sau đó viết bài tập vào vở ô ly cho con.
    Cùng 1 bài tập, làm trong vở ô ly của con, khác với làm trong sách in sẵn.
    Như thế là học bài cùng con và biết được sức học của con mình
     
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhờ Mod một hôm, các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Mình thấy toán lớp 1 cung dễ mà, mn dành thời gian kèm con là ok thoai
     
  6. lamphongvan

    lamphongvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Nghe mẹ nó nói em tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm. Em út nhà em hồi học lớp 1, gia đình cũng bận rộn buôn bán chả ai ngó ngàng gì. Cuối năm toàn 4 với 5. Còn có cả điểm 2 nữa cơ. Suýt ở lại lớp! Hỏi ra thì biết nó vẫn còn tâm tưởng học mẫu giáo thìch học thì học thích chơi thì chơi, chưa thích nghi với môi trường mới. Nhà em phải cử ra 1 người kèm nó suốt 2 tháng hè để vào khuôn khổ. sau thì thấy nó học lên ầm ầm, chả vấn đề gì. Bao nhiêu năm nhắc lại vẫn cười vì vụ suýt đúp của nó.
    Chị cũng tìm hiểu lại bé xem sao chứ lớp 1 chưa nói đc gì đâu! cái chính là biết bé đang gặp vấn đề gì và giải quyết là ổn thôi! nhưng em nghĩ tốt nhất là chị nên theo sát bé. Chương trình lớp 1 rất dễ chị kèm cũng đc mà đâu cần gia sư!
     
  7. Mun_Shop

    Mun_Shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    C nghĩ tốt nhất là cho bé đi học thêm ở nhà cô giáo nếu cô có mở lớp, như thế bé sẽ quen với cách dạy của cô, đồng thời cô cũng đã biết bé cần bổ sung kiến thức ở phần nào. Bố mẹ có thời gian cũng nên kiểm tra bài vở của con và động viên con để con cố gắng. Đừng gây sức ép lên con kẻo con lại sợ học.
     
  8. phucbeo

    phucbeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2014
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    toán cấp 1 cũng dễ mà , bme lên xem qua sách toán lớp 1,2,3,4 để tổng kết lại kiến thức cơ bản cho con, thuê gia sư cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ thôi các mẹ ạ.
     
  9. Huongau

    Huongau Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Hic, con giai mình cũng hiếu động lắm, năm lớp 1 mình cũng stress với cu cậu, lại còn không cho học chữ trước khi vào lớp 1 nên cũng ở tốp cuối của lớp, rồi thấy hiếu động quá cho đi khám thì có biểu hiện của tăng động,lúc đó mình buồn lắm nhưng cũng cố gắng kèm học cho con cẩn thận. Giữa năm lớp 1 thì hòa hợp được với các bạn rồi từ từ cu cậu học tập tốt hơn đấy. Mẹ nó chịu khó kèm cặp con nhiều nhé
     
  10. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,744
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Hi, mn căng thẳng quá rồi, nếu MN cần gv th xịn để kèm thêm cho bé thì pm E nhé
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    tớ thì cũng có con học lớp 1 đây và thấy toán lớp 1 đâu đến nỗi mà mẹ con ko cùng dậy nhau đc, bạn chịu khó thêm thời gian học cùng con theo kiểu mưa dầm thấm lâu ấy, vừa học vừa chơi kể cả lúc nằm ngủ cũng có thể đố toán con đc mà
     
  12. vanhuongkthn

    vanhuongkthn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Lo thật có con đi học vất vả thật. Năm sau e lập gia đình e cũng đang lo lắm
     
  13. Big5129

    Big5129 Dương Còi

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Theo em thì mn nên dành 1,2 tiếng mỗi ngày học cùng con, như thế là hiệu quả nhất ạ. Mẹ nó cũng thử đến trường gặp cô giáo và thử quan sát 1 buổi học của con xem thế nào ạ. Mn đừng lo lắng quá! :)
     
  14. noithatnghiaanh

    noithatnghiaanh 01694392838

    Tham gia:
    10/7/2013
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    mn lên gặp cô để xem con học kém fan nào...và cũng để xem cô có daỵu kèm dc ko mn ak...cô dạy là tốt nhất....gia sư thì dạy dc ít lắm ...2 tiếng 1 buổi nhỉ...mà tìm dc ngừoi có tâm và dạy dc cũng khó lắm đấy mn ak...trc đi học mình cũng dạy gia sư nên biết mà
     
  15. tiep_sontin123456

    tiep_sontin123456 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Mẹ cho con nhà mình đi học ở trung tâm gia sư Sư phạm nhé! chỗ thày Long ý! chuyên toán - lý - hóa luon đáy! sdt của thày là 0986 303 303
     
  16. eztodie

    eztodie Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các Mẹ giúp mình với! Mình bị khủng hoảng và stress trầm trọng.

    Vụ này chị không phải lo lắng quá đâu, cháu mới lớp 1 mà, mà 5 điểm thi chắc là cô còn stress hơn chị nữa, nên gặp cô để có phương án giải quyết
     

Chia sẻ trang này