Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó ăn cái gì cũng hóa chất độc hại nhìn cái nồi kia là biết cho bột màu vào rồi
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó e cũng hay tự làm ở nhà thôi ạ, nhìn sợ quá
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó E thì rất yên tâm vì nhà bác e bán riêu cua, mà ngon, sạch nên cứ đến đấy chén thôi ạ! Giá cũng vừa phải, kèm vài cái quẩy và bát rau sống! Thế mà có đợt ngon quá em còn xin thêm bún =)))
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó ôi, đọc mà sợ quá, giờ thì mình chắc không dám ăn luôn
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó khổ nỗi mình kg biết nấu thế nào nữa, huhu
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Món này mình toàn tự chế biến cho cả nhà ăn thui .
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó nhà e ngày trước có làm hàng ăn ở quê,nồi canh cũng có màu như thế, nhưng nhà e làm bằng hạt quả dành dành và hạt điều chứ k cho thuốc này sợ quá, e k ăn được cua nên k khoái cái món riêu cua, cảnh báo các mẹ
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Uhm, tớ cũng thích quả dành dành lắm cơ mà ở đây kg có
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó eo ơi, đọc xong ngẫm lại em mới thấy mấy quán gần trường em ăn toàn phẩm màu với cả giả riêu ko ah, ghê quá, thầm nào nhìn bát bún nổi màu đỏ lên hấp dẫn thế mà lại ít vị của cà chua, khác hẳn mẹ mình làm ở nhà
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Mình có cô bán bánh đa,miến cua nhưng cô làm thật sự có tâm nên hàng của cô 20 năm nay khách vẫn tấp nập.Nói chung làm gì cũng phải có tâm hết.
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Mình rất hay ăn món này nhưng chỉ ăn ở những địa điểm quen thôi nhìn sạch sẽ còn bên trong thì cũng ko biết thế nào.
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó ui sợ quá, giờ cứ mang về nhà làm và ăn thì an toàn thôi, ăn ngoài cũng chẳng biết thế nào
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Trời ơi thế này thì sống sao nổi, mình thích ăn bún riêu cua lắm. Làm ở nhà thì lâu mà lại chẳng ngon bằng ở hàng. Chết mất thôi, lương tâm người bán hàng đâu hết rồi
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Nhà mình trước cũng hay ăn ngoài chợ, nhưng cũng nghĩ tại sao riêu nhà làm ko có vị và màu giống ngoài hàng, chắc là họ phải cho thêm chất gì nữa thì mới có mùa vì vị như vậy. Hịc, giờ đọc xong bài này chắc cạch đến già Ôi thời đại hóa chất lên ngôi ](*,)
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó e sợ ăn phở ngoài hàng lâu rồi , toàn cho viên thuốc phở của tàu ý
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Lại thêm cả viên phở cảu tàu nữa, đáng sợ thật đấy
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Cám ơn chủ top nhé. Món này cũng là món khoái khẩu của mình. Sợ nhất là phẩm màu, hic. Thôi, từ nay mình xin chừa. Lần trước đã đoạn tuyệt với mít thái, sầu riêng roài. Bây giờ đến bún riêu cua
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó huhu, cũng là món khoái khẩu của em đấy. bây giờ thèm ăn bún riêu cua thì làm thế nào?
Ðề: Các mẹ hay ăn bún rêu cua chú ý vào đọc nè, sợ thiệt đó Ở nhà tự nấu tự chế biến thôi nàng ơi. Nếu ko biết công thức mình có thể lên mạng học. Lúc đầu chắc ko ngon bằng ngoài hàng, nhưng vài lần chắc sẽ lên level. Hehe, thà ko biết thì thôi, chứ biết rồi làm sao mà nuốt nổi cái món phẩm màu kia