đúng rồi, mỗi doanh nghiệp 1 đặc thù nên dù có lâu năm nhưng ở cấc công ty khác thì công việc cũng khác nhau mà,, mn cứ tự tiin lên
đấy chán nhỉ các m. em đang phải đi gửi nhờ nơi khác đây vì đang có kế hoạch sinh bé thứ 2, mà gửi nơi khác là mình phải chịu 32,5% ấy. KT đang khó khăn mà tháng tự nhiên mất thêm 1tr nữa các mn ạ. Vì nợ BHXH mà hôm trước em có 1 cái mụn mọc kiểu mụn đinh râu ấy mà phải lằm viện 1 tuần ko có BHXH mất 4tr đó mn ạ
thấp hơn mức thị trường chị ạ, nhưng trung bình 9 triêu/ tháng thì cũng sàn sàn thu nhập hơn 1 số các công việc khác rồi, bình thường là 7 triệu/ tháng, có nơi cao thì lương cao hai con số
Tớ làm mấy năm rồi, ban đầu là 3.5tr, rồi lên 4tr. Rồi lên hơn 4tr 1 tí, và cứ dừng lại ở đó mấy năm liền. Năm nay sếp mới lên, từ lúc có bầu bạn gà tới giờ chưa sinh lương lên 2 lần, hiện tại là 6tr5 (tất cả đều là trước bảo hiểm). Sếp hẹn sẽ cố kéo cho tớ lên 7tr, cũng mong chờ phết, có động lực phết. Bạn gà cũng lộc phết hì hì Tớ muốn học thêm để làm thêm mà cũng chưa biết làm thế nào. Chứ làm lương hàng tháng thấp quá. lương chồng cũng thấp, hai vợ chồng cộng lại được 10tr thì làm sao nuôi con chứ.
Tớ làm phần hành thôi, nên lương không cao. Giờ muốn đi học thêm để xin việc khác thì họ cứ đòi bằng đại học kế toán, mà tớ thì là bằng QTKD, muốn học thêm lên thì cũng lại yêu cầu tốt nghiệp đại học kế toán Tính học các khóa này khóa nọ thì bối rối luôn vì nhiều trung tâm quá, chả biết học có thực hành làm được việc không
mn muốn có bằng Đại học kế toán thì chỉ có cách học văn bằng 2 thôi, chứ từ cao đẳng QTKD làm sao liên thông lên dại học kế toán đc. mà giờ nhiêu công ty họ ko đòi hỏi bằng cấp đại học này kia đâu, căn bản có làm đc việc không thôi
Mình học đại học QTKD chứ khoogn phải cao đẳng, nhưng chẳng để làm cái mèo gì, chẳng có tác dụng gì ý. Cao học thì lại là QLKT, càng không liên quan. Giờ ôm cái bằng tìm cách học thêm lên. Tớ đang tính mấy năm nay đẻ đái thì tranh thủ học cho đàng hoàng, cứ làm đây đã, độ hơn năm nữa rồi tính, mà chưa có hướng cậu ạ. Muốn học cái trung tâm cho ra hồn thì bị loạn chưởng vì trung tâm kế toán như nấm sau mưa ý.
ừ, nhưng đi học trung tâm chung chung lắm,, vào làm thực tế thì tùy từng công ty cũng khác nhau, vì mỗi công ty kinh doanh một mặt hàng, đặc thù khá nhau... mn nếu xác định phát triển sự nghiệp kế toán thì học văn bằng 2 ý, học buổi tối,, tạm thời vẫn làm ở đây vừa con nhỏ vừa đi học khi nào tôt snghieepj thì con cũng lớn rồi,,, có thể nhảy vào chỗ tốt hơn lương cao hơn
Tớ thấy làm kế toán quan trọng va vấp nhiều, thì sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tế để xử lý các tình huống, nhưng đi phỏng vấn xem chừng nhiều nơi vẫn yêu cầu bằng kế toán, tớ cũng chỉ bằng QTKD và làm phần hành như bạn, bạn làm được bao năm rồi? Tớ đi làm 10 năm rồi, mới bò lên mức 7trieu, thấy quả là thấp k thấm vào đâu so với thời giá bây giờ.
cơ bản giờ muốn cải thiện mức lương mn phải nâng cao đc năng lực và điều kiện cần là phải có bằng đại học, mn giờ nếu làm tổng hợp đc hết thì lương sẽ cao thôi
Em thấy gắng lắm, vất vả vẫn ko bằng đội sale được các chị ạ, lương doanh thu của họ thích thật, em cũng cố gắng ké thêm, bán hàng 1 ít nữa nhưng cũng được mấy
mình làm kế toán 10 năm lương so với mặt bằng thì cũng gọi là khá, nhưng đúc kết ra 1 việc là " may hơn khôn". phụ trách kế toán cũ thì lương 15tr, nhưng tuyển ktt mới lương 55tr, choáng hết cả người. Mà ktt không phải làm gì hết, chỉ quản lý chung. DT công ty cũng chỉ có 50ty/năm
Chính xác chị ah, nhưng ng ktt mới chắc phải rất giỏi về tầm nhìn mn ah, ng ta nói, 1 ng biết lo bằng kho ng biết làm mà, 55tr cũng thật là mơ ước quá, huhu, bao h chúng ta mới được thế